PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ...!



nhatnam88
09-12-2005, 03:34 AM
Anh tìm em trong ngàn nỗi nhớ,
Trong cuộc đời vạn nẽo biết tìm đâu.
Tìm trong đêm trên bầu trời cao rợi,
Anh gọi em trong nỗi nhớ miên man.
Em đã đến như vì sao mộng mị,
Rồi vội tan theo ánh sáng bình minh.
Ánh bình minh xua tan màn đêm tối,
Để nguôi lòng nỗi nhớ bóng hình ai.
Em đã đi để lại anh nỗi nhớ,
Nỗi nhớ này đau nhói tận con tim.
Em sẽ vui như em hằng mơ ước,
Anh mong rằng người ấy mãi yêu em.
Để em sống trong bao niềm hạnh phúc,
Anh chỉ mãi mãi nhớ về em.
Dẫu mai đây anh xa rời cuộc sống...!
Cõi thiên đàng mãi chúc phúc cho em.:angel1:

Có đọc nội quy trứoc khi post bài ko vậy bạn ? :mad:
--akite_for_you--

thông cảm mình quên đọc nội qui!!!

cậu bé bút chì
09-12-2005, 03:59 AM
hay đó, được đó , nam lùn

nhoctapyeu
09-12-2005, 05:30 AM
thơ được đấy cho đệ tử học hỏi với

phonglantim
09-12-2005, 05:46 AM
Mấy kưng ko 888 trong này nhé:D:D:D

chieunhobanme
10-12-2005, 03:09 AM
hôm nay vắng em lòng tróng vắng
nổi nhớ tràn về cùng gió đông
chỉ thấy lòng ta quá xe lạnh
chẳng biết người ta có biết không

nhatnam88
10-12-2005, 11:37 PM
cảm ơn nhé bắc cày,cảm ơn mọi người qué khen
hay đó, được đó , nam lùn

SHINICHI_lehung
12-12-2005, 08:39 AM
Lá đổ , mây trôi chạnh thấy buồn
Sương rơi nhẹ hạt giưã hoàng hôn
Không gian thấm lạnh sâù nhung nhớ
Cảnh củ , vườn xưa tận nẻo thôn !

Có nhớ không anh ? như~ng buổi chiêù
Mây trơì tím hạt gió đìu hiu
Xa xa cánh nhạn tìm nơi chôn'
Riu rit' gọi nhau ...vạn tiếng kêu !!!
Mọi người nói chuyện vui quá cho tham gia với nèo

Mua Sao Bang
12-12-2005, 08:03 PM
Hãy cứ để tâm hồn thanh than
Nỗi nhớ tràng đầy ở trong tim
Dẫu một mai khung trời cách biệt
Vẫn có em trong trai tim nay!

nhatnam88
12-12-2005, 11:11 PM
chài!!! toàn là thi sĩ ko hà mình chịu thua cả hai tay...

thanhiep03
13-12-2005, 07:20 PM
nieu co nho anh tim em trong ky uc
vi ngay xua em rat muc thuy chung
gio em noi pho thi xa xoi
bo anh lai noi que ngheo hiu quanh
con dau nua nhung ngay ta chung bươc
xa xoi roi ky niem da phoi phai

nhatnam88
14-12-2005, 06:42 AM
bạn nhớ đánh có dấu để mình dễ đọc hơn. Cảm ơn bạn trước!!!!

vip_boy_uk
14-12-2005, 06:53 AM
nỗi nhớ nào đã đến bên tôi
nói nhỏ nhẹ như người đã đến
kể cho nghe câu chuyện tình yêu
để tôi biết em về ký ức
lòng dạo rực khi nghĩ về em
người con gái đã làm tôi dung động

trong tiềm thức vẫn còn em ở đó
để mong chờ một ngày nắng lên
để trên đời không còn nỗi nhớ
chả có ai chia cách tâm hồn

nhatnam88
15-12-2005, 04:13 AM
các bạn làm thơ hay qué!!!