Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ngày mai anh chết



lợn_rừng83
08-12-2005, 10:31 PM
Nếu ngày mai tôi không còn nữa
Đừng tù đầy đừng bắt tội một ai
Bởi vì tôi là kiếp con zai
Đời ngang dọc biết ai ai biết
Ở trên đời nuôi sống những vần thơ
Chết đi rồi vật vờ cùng mây gió
Tôi là người thích đi đây đi đó
Một kiếp người chẳng có chốn dừng chân
Đời lãng tử không cần ai thương xót
Không cần người hương khói với đèn hoa
Chỉ mình tôi với kiếp sống phong ba
Giờ ra đi chỉ muốn lòng thanh thản
Chào cuộc sống với những điêu nhàm chán
Chào kiếp người sảo trá với dối gian

sinhdanau
09-12-2005, 04:25 AM
chết củng phải vì bạn chết kiêu
vong hồn bạn vất vưởng cùng gió
không gian nhà trú thân khi trời mưa
không chiến hữu trong những lúc cô đơn
bạn ra đi êm ả không thanh thản
vì khi sống bạn đanh nợ cha mẹ

hongsamac
09-12-2005, 06:50 AM
đời trai trẻ anh lỡ đi "xa"...?
Trốn chạy sự đời bỏ chữ hiếu?
"sống" phiêu bồng cho thỏa nguyện ước?
có biết rằng "máu mủ" sót thương?


người như anh chết cũng nên?
trí như thế xã hội nào cần?

trungtv
09-12-2005, 07:25 AM
chết là hết những ngày thơ vụng
để tâm hồn không nghĩ đến ngày mai
để quên đi sự đời đầy gian xảo
ích kỷ, nhàm chán và điêu ngoa.
tạm biệt nhé những bạn bè thân hữu
những kẻ thù hiểm ác và mưu mô
tôi đi đây, tìm thú vui nơi khác
và quyện cùng gió thoảng với mây bay
người đời ơi đừng sầu thương chi nhé
đừng khóc buồn đừng tưởng nhớ đến tôi
xin để tôi được ra đi phiêu lãng
thoát ra khỏi kiếp người đấy dối gian !

lợn_rừng83
09-12-2005, 08:01 AM
Chết để quên những gì đã có
Quên đi thời gian khó đã trôi qua
Giờ quay về để trả nợ người ta
Trả mẹ cha trả ông bà chữ hiếu
Trả người yêu hai chữ thương yêu
Trả cho hiết những điều ta còn nợ
Để ngày mai ta lỡ có ra đi
Xin đừng chách đừng giận gì ta nhé

lợn_rừng83
10-12-2005, 08:02 AM
Mây vô tình ngàn năm trôi mãi,
Người vô tình mãi mãi không yêu!

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 09:13 AM
Nếu ngày mai Ấy chết đi
Thì đời cũng chẳng có gì xót thương
Tử, sinh là chuyện đời thường
Nhưng mà lãng nhách ai thương cho zùm!
Ngày mai Ấy ở với zun
Ta về chồng cấy, bón zùm ta nghe!

Cô bé yêu đời
14-12-2005, 04:52 AM
Có anh đời cũng đông vui
Không anh đời vẫn đông vui như thường

dieucayvt
14-12-2005, 08:27 AM
sao đổi ngôi bầu trời thêm đẹp
em đổi tình làm tan nát trái tim anh

vip_boy_uk
14-12-2005, 11:09 AM
ngày mai nếu ku cậu bị chết
vậy ku cậu hết được ăn tết
sắp NoeL mon men mà chết
phí cuộc đời chúa đã ban cho
bỏ chữ hiếu ba mẹ tạo thành
làm gánh lặng cho 4 người khiêng
nếu chết thiêng xin ku cậu phù hộ
để kẻ khác bỏ ý điên rồ
bỏ cuộc đời sống ở đất hoang
kiếp ông hoàng lơi bia mộ cổ
để người đau kẻ xót thêm sầu :hihi:

Mua Sao Bang
14-12-2005, 07:07 PM
Nếu biết ngày mai ai kia chết
Tôi về mua một đống xe hơi
Còn Dollar thi khỏi nói
Để kẽ ra đi thật yên lòng

trungtv
14-12-2005, 07:50 PM
nếu ngày mai anh chết trong hoang vắng
ai là người khóc trước mộ anh
vành tang trắng ai cài lên mái tóc
mạch máu ngừng thổn thức lệ ai rơi ?

lợn_rừng83
14-12-2005, 10:33 PM
Ai dại gì đem lòng yêu lãng tử
Bởi khi buồn lãng tử chỉ yêu thơ
Ngày cả khy sắp lên ban thơ
Vẫn gắng gượng làm thơ cho nhân thế

vip_boy_uk
15-12-2005, 02:09 AM
lòng lãng tử phiêu dạt chốn dương gian
sẽ rời đi đến chỗ xa xôi
trên thế gian kẻ nào biết được
đời lãng tử sẽ mãi cô đơn


luc anh buồn anh ngồi họa viết
những vần thơ nháy bút hoen cay
trong lòng anh chắc chỉ có mực
không có máu để ai kia mãi nhớ


anh chết đi anh ngồi chỗ cao nhất
ngày lại ngày 1 lải chuối xanh
canh đêm dài anh lại về dương thế
làm chút thơ văn vun đẹp cho đời

lợn_rừng83
15-12-2005, 04:57 AM
Thù xưa xóa bỏ là hơn
Giữ chi những nỗi giận hờn vu vơ

vip_boy_uk
15-12-2005, 05:43 AM
Han ke ban tinh choi khong dep
Hen ngay tai ngo tra thu xua............


chuyện tình không như mình nghĩ
kẻ bạc tình vẫn cứ mai đi
ngày gặp lại trả nợ cố thù
hay là khóc trong lòng lại đau nhói:madsung:



lạc đề rồi:hihi:

----------------------------------------------------
thế nào ku nếu còn muốn chết
vậy thì đi chết chết nhanh lên
không lải chuối lâu ngày sẽ chín
chả còn chi để thắp lén hương:madsung:

rong xanh 676
15-12-2005, 06:07 AM
lá cái giờ có còn không
các you vào đó không trồng hay sao
vào rồi chẳng chịu rêu rao
chỉ mang súng đạ dể vào bắn chơi?

vip_boy_uk
15-12-2005, 01:31 PM
lá cái giờ có còn không
các you vào đó không trồng hay sao
vào rồi chẳng chịu rêu rao
chỉ mang súng đạ dể vào bắn chơi?

ai kia sao nói là như vậy
dùng đạn dùng súng để thêm hay
nếu xem mắt cay thì nhắm tại
tài hèn sức mọn chẳng dám khoe:hihi:

lợn_rừng83
15-12-2005, 11:10 PM
http://i7.photobucket.com/albums/y267/duybuon/i3wd9v.jpg<==
Duyên dáng làm sao má đồng tiền
Làm ai điên đảo đảo điên tháng ngày
Quên đi cuộc sống sau này
Công danh vứt bỏ đời này coi xong

sinhdanau
16-12-2005, 08:36 PM
chết là hết nhửng đêm dài đau khổ
hết thương đau hết hận ở đời
để nghỉa trang them người nhập cuộc
để người đời bớt kẻ lang thang


khi chết đi tôi không mong muốn gì
chỉ cầu mong hai chử bình an

hanquoc00
16-12-2005, 08:46 PM
Trên trần gian còn nhiều điều vương vấn
Chết làm gì khi vương vấn nợ trần gian
Hãy quên đi những kiếp phũ phàng
Không phải chết là quên đi tất cả

vip_boy_uk
17-12-2005, 03:05 AM
hãy sống sao để không còn muốn chết
giống bình minh thức dậy xóa màn đêm
để một ngày gặp gỡ người trong mộng
hãy lắm chặt đừng để người đó đi

yuui_shinzo
17-12-2005, 05:00 AM
Sống thật sướng sao lại muốn die
Như Yuui nè sống để hy vọng
Mơ đến ngày mình lớn thật nhanh
Tựa khi xưa Thánh Gióng anh hùng

*Mãi Xa*
17-12-2005, 05:14 AM
Chết làm gì khi đời còn tươi đẹp
Chết làm chi khi chí lớn chưa thành
Cứ thảnh thơi ăn chơi đừng buông thả
Hãy là mình với tất cả tin yêu !

lợn_rừng83
17-12-2005, 08:45 AM
Anh chi chết chính anh trong quá khứ
Một thằng tồi một kẻ bất lương
Giờ anh tìm thấy con đường tươi sang
Những vần thơ rửa sạch tâm hồn

vip_boy_uk
17-12-2005, 12:07 PM
hi vậy quên đi chuyện sầu bi
bỏ quá khứ đi về lơi tương sáng
để lòng đẹp như những vần thơ
hãy nhớ sống đừng để muốn chết

yuui_shinzo
17-12-2005, 09:43 PM
Sống thật sướng thật rất zui
Sao lại chết khi tuổi còn xuân

*Mãi Xa*
18-12-2005, 01:57 AM
Sống chết có số hẳn hoi
Lo chi hông chết mà đòi lèm chi ?
Trước sau gì cũng chết thui
Mau mau lo sống để còn xui gia :hihi:

lợn_rừng83
18-12-2005, 03:36 AM
Tiếng qua lời lại đã nhiều
Mà sao chẳng thấy người yêu nơi nào

vip_boy_uk
18-12-2005, 06:25 AM
người yêu ta chả có trên đời
sống cuộc đời buồn mãi cô đơn
rồi khi đến lúc gặp ai đó
mới biết là người ở trong tim

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:52 AM
Nói đi nói lại chi nhiều
Một câu là đủ người yêu không thèm
Huống gì ta sống trên đời
Bao điều khó nhọc hận trời sao đen ! :D

lợn_rừng83
19-12-2005, 03:44 AM
Nói nhiều người có nghe đâu
Để ta một kiếp u sầu cô đơn

Cô bé yêu đời
19-12-2005, 03:56 AM
Nếu mai anh chết,tui không buồn
Cũng không lo nghĩ, càng không thương
Kẻ bạc tình buồn chi để mệt
Để lệ chứa chan sầu vấn vương

lợn_rừng83
19-12-2005, 04:03 AM
Sao vội nói tôi kẻ bạc tình
Để cho thiện hạ nghĩ mình từng yêu
Mất công tôi kiếm người yêu
Yêu thì chưa thấy tiếng điêu đã đầy

**qiutian**
19-12-2005, 05:01 AM
Ko có khói làm sao có lửa?
Anh ko điêu ai bảo anh điêu?
Ai chứng giùm anh chưa từng yêu?
Hay chỉ nói để cua người đẹp?

*Mãi Xa*
20-12-2005, 09:54 PM
Nói hoài vọng mãi sao siêu
Người iu thì dzắng mà fiu dzu thì nhièu ! :D

hanquoc00
21-12-2005, 12:31 AM
Ko có khói làm sao có lửa?
Anh ko điêu ai bảo anh điêu?
Ai chứng giùm anh chưa từng yêu?
Hay chỉ nói để cua người đẹp?


Làm người quí nhất chữ tình
Yêu nhau quí nhất chúng mình thủy chung
Nếu yêu mà giả dối lòng
Anh đây cũng nguyện một lòng không yêu

**qiutian**
21-12-2005, 04:44 AM
Yêu nhau nào có xá gì
Nhưng tình tan vỡ chỉ vì dối gian
Chữ yêu kia đáng ngàn vàng
Xin đừng phụ bạc lỡ làng duyên nhau

rong xanh 676
21-12-2005, 06:40 AM
yêu rồi ai có dối gian
phải chung tình đó dù ngàn đắng cay
dối gian chi nữa tình say
gian nan phai vượt tháng ngày mới vui

lợn_rừng83
21-12-2005, 08:40 AM
Yêu ai thì phải hết mình
Là người quân tử đừng nhìn lại sau
Thế gian muôn sắc muôn mầu
Sao người không hiểu để sầu thiên thu

yuui_shinzo
22-12-2005, 01:58 AM
Yêu là gì hỡi ơi mọi người
Là khổ đau nhung nhớ đợi chờ
Khổ một đời cũng bởi vì yêu

*Mãi Xa*
22-12-2005, 04:04 AM
Đừng oán than khi nhân duyên lỡ làng
Định duyên phận... ? Chuyện sang ngang
Nghĩa từ yêu ?...Trăm lần khổ
Yêu là gì... ? Chết trong tim .....

lợn_rừng83
22-12-2005, 05:24 AM
Anh không định nghĩa chữ yêu
Mà anh chỉ muốn yêu em thất nhiêu
Yêu em không biết bao nhiêu
Rừng kia hết lá tình yêu vẫn nhiều

*Mãi Xa*
23-12-2005, 01:26 AM
Em chợt buồn, ngày đó anh đi
Chỉ còn em , mùa thu và nỗi nhớ
Lại một mình, lang thang con fố nhỏ
Nhớ nụ cười, anh hỏi: "phố gì, em?"

ngocson106
23-12-2005, 03:21 AM
Tình yêu là gì cơ chứ,
làm con người khổ đau mà hạnh phúc.
Tình yêu là gì cơ chứ,
làm bao người phải xa lìa người thân.
Tình yêu là gì cơ chứ,
đến thánh thần còn phải khổ vì yêu.
Vì yêu anh có thể là tất cả,
mễn rằng em đáp lại trái tim anh.
Nhưng tình yêu cũng thật là nghiệt ngã,
biết bao lâu người ta mới biết rằng anh yêu người....

vip_boy_uk
23-12-2005, 08:34 AM
tình yêu đơn giản là chữ yêu
ai yêu ai mãi thì ai đợi chờ
bao giờ thấy hết lòng thương nhớ
đúc kết hết lại thì thành chữ yêu

lợn_rừng83
23-12-2005, 08:47 AM
Anh chỉ có một người trong tim nhỏ
Giờ xa rồi bỏ lại mình anh
Đời cô đơn anh thành tên lãng tử
Sống gủi tình vào những vần thơ

trungtv
23-12-2005, 07:46 PM
viết bài thơ cuối gửi cho vườn
giã từ dĩ vãng bỏ lại thơ
lơ ngơ đi tìm trò vui mới
tạm biệt vườn nhé các bạn ơi !

*Mãi Xa*
23-12-2005, 08:53 PM
Nhưng tại sao dòng thơ cứ thế
Trò chơi trốn tìm vẫn rượt đuổi nhau
Trung đã cố trốn mình trong lý trí
Mà kỷ niệm có thương tình buông tha....?

lợn_rừng83
25-12-2005, 08:43 AM
Quá khứ là bóng ma
Theo ta khắp muôn ngả
Lý trí là dối trá
Sao thắng nổi trái tim
Ta cố gắng kiếm tìm
Mà tình luôn lẩn chánh
Những giấc mơ mong manh
Dễ tan thành cát bụi

hanquoc00
26-12-2005, 03:06 AM
Yêu nhau nào có xá gì
Nhưng tình tan vỡ chỉ vì dối gian
Chữ yêu kia đáng ngàn vàng
Xin đừng phụ bạc lỡ làng duyên nhau

Xin em đừng trách duyên đầu
Anh đâu phụ bạc tình đầu đâu em
Nếu anh nhỡ bước em đau
Cho anh xin lỗi tình đầu vẫn đây

**qiutian**
27-12-2005, 04:48 AM
Em muốn quên tình yêu trong say đắm
Em muốn đừng ai nhắc tên anh
Em muốn tránh cái nhìn anh nồng thắm
Em muốn lòng mình mãi mãi trong xanh
Đừng lại gần em hãy lánh đi đi anh
Đừng gọi lại tình yêu và đau khổ
Đừng mong hàn lại những gì tan vỡ
Bởi tình yêu ko chắp vá đâu anh

hanquoc00
27-12-2005, 05:12 AM
Tháng ngày tình mãi trong xanh
Tháng ngày anh vẫn mong manh đợi nàng
Cho dù số kiếp lỡ làng
Cho dù biển lấp trời san đất này
Cho dù trái đất hết xoay
Tim anh vẫn cứ một ngày yêu em

lợn_rừng83
27-12-2005, 08:14 AM
Thu buồn khoác áo tương tư
Người đi mãi mãi mà như chuyện đùa

loveyou_onlyou_90
27-12-2005, 09:11 PM
Thu buồn ngồi nhớ dáng anh
Tương tư anh mãi anh đành nhẫn tâm?
Bao đêm em phải khóc thầm
Tương tư anh chỉ viêt thành lời thơ

lợn_rừng83
27-12-2005, 09:57 PM
Chào em cô bé ngây thơ
Mộng mơ chi vội dễ vương tơ tình
Yêu thầm thì cứ lặng thinh
Đến khi bé lớn chúng mình nói sau

Mua Sao Bang
29-12-2005, 07:58 PM
Anh sắp đi thì anh cứ đi
Ở lại làm gì ai nhớ đâu anh
Anh ở lại có ai mà lưu luyến
Anh đi rồi chỉ tiếc nhánh.. nhài thôi....!

lợn_rừng83
31-12-2005, 04:17 AM
Đã chết rồi một nửa hồn lãng tử
Một nửa kia lặng lẽ cô liêu