nhoc_cung
08-12-2005, 09:08 PM
Tôi ! còn gì ngoài mãnh vỡ tình đau
Tim nguội lạnh vì ai .....
Cho kiếp này hóa ra thành vô nghĩa
************************
Người ! phụ ta như một kẻ dông tình
Ngoảnh mặt như người lạ....
Sống chỉ biết tiền và hai chữ bội vong
************************
Khi bất chợt nhìn vào gương
Ta sao trông hoang tàn ngây dại
Có đáng gì một tên đốn mạt
Chợt tỉnh ra rằng: đời vẫn đẹp như xưa
Thân tặng anh Namgiao .... đây là bài em mới làm. Dành tặng cho anh :lol:
Tim nguội lạnh vì ai .....
Cho kiếp này hóa ra thành vô nghĩa
************************
Người ! phụ ta như một kẻ dông tình
Ngoảnh mặt như người lạ....
Sống chỉ biết tiền và hai chữ bội vong
************************
Khi bất chợt nhìn vào gương
Ta sao trông hoang tàn ngây dại
Có đáng gì một tên đốn mạt
Chợt tỉnh ra rằng: đời vẫn đẹp như xưa
Thân tặng anh Namgiao .... đây là bài em mới làm. Dành tặng cho anh :lol: