PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chạy trốn giấc mơ



Tommy Nguyễn
08-12-2005, 12:24 PM
Có 1 người cứ chạy trốn giấc mơ
Để tìm tới một chân trời có thực
Rồi vô tình dòng đời làm lạc mất
Những giấc mơ đầu và nửa giấc mơ sau

Có những kẻ cứ lẩn tránh niềm đau
Lẩn tránh hết những ji` trong dĩ vãng
Lẩn tránh cả quãng thời gian lầm lạc
Mà ngỡ mình cố sống với tương lai

Đừng để đằng sau những nỗi nhớ thật dài
Nhưng hãy giữ giấc mơ và kỷ niệm
Như cuốn vở , lật sang trang , viết tiếp
Những mảnh vỡ bắt đầu cho mảnh khác tái sinh

T vẫn đang giữ lấy một bóng hình
Cho kỷ niệm dẫu ngàn năm nguyên vẹn
Dẫu biết thu qua và mùa đông sẽ đến
T hứa , chẳng bao giờ T chạy trốn giấc mơ

mây mơ êm
08-12-2005, 12:40 PM
Tôi muốn chạy trốn giấc mơ tôi
Khổ nổi tôi lại lỡ mơ rồi ,
Đã lỡ mơ rồi , sao trốn được
Giống như cuộc đời nó mãi trôi .

vip_boy_uk
08-12-2005, 01:10 PM
mơ giấc buồn thì mơ chi vậy
hãy tỉnh dậy và thực hiện ước mơ
hãy viết lên đời như câu thơ vậy
và hãy sống đừng đê thiếu ước mơ

prettyanhthu
08-12-2005, 02:20 PM
thêm một đoá hoa tươi xinh
thêm một nụ hôn trong sáng
thêm một lời thề mãi mãi
thành một tình yêu đậm đà

Lost.
08-12-2005, 09:24 PM
Chỉ một mình chạy trốn những giấc mơ
Để rồi thấy tại sao mình ngốc nghếc
Giọt buồn nào cho chiều nay nhạt thếch
Cố gắng thật nhiều để giữ lai hư hao ....
"Làm sao bây giờ,thoát khỏi giấc chiêm bao?"
Ôm sợ hãi rồi một mình lẩn trốn........
.........

tokyo
08-12-2005, 10:12 PM
Sợ hãi mà chi nàng ấy ơi
Trốn đi đâu mãi chút tình khờ
Mộng mơ cứ mặc đừng thương nhớ
Hãy cứ vui lên ta làm thơ...

Tommy Nguyễn
15-12-2005, 12:36 AM
T đã không còn chạy trốn giấc mơ em
Không còn nữa những mảnh buồn kỷ niệm
Và cũng chẳng có những nỗi buồn dấu diếm
Vì ngày hôm đó T thực sự mất em

dễ thương
15-12-2005, 03:24 AM
Giấc mơ có tội tình chi
Chỉ là mộng mị chút tình mộng mơ
Ôi thôi một chút tình khờ
Bỏ đi lại nhớ một thời vấn vương...

Tommy Nguyễn
21-12-2005, 04:50 AM
Có chút lá vàng giữa đông không
Có một giấc mơ đã lạc dòng
Và có chút buồn vương trên mắt
Có phải vì ta đã hoài công ???

prettyanhthu
21-12-2005, 04:59 AM
có chút hy vọng đi anh ơi
có chút niềm tinh ở trên đời
đễ cho kiếp này dễ sống hơn
cho kiếp này đỡ quá chơi vơi

phonglantim
21-12-2005, 11:38 PM
Có một người chìm đắm giữa giấc mơ
Để quên đi những chuyện đời là thật
Để rồi đêm vẫn âm thầm bật khóc
Khóc cho mình...cho số phận hẩm hiu

Có một người....duyên phận quá trớ trêu
Đem thương yêu hóa ra thành oán hận
Để giờ đây giữa cuộc đời chật vật
Niềm tin đã mất...người ấy hỏi còn chi??

Pain
22-12-2005, 12:33 AM
Có một người thầm ngóng đợi người dưng
Dù chưa quen , cũng chưa lần biết mặt ...
Chỉ đọc thơ mà nghe tình thắt chặt .
Tim ngu ngơ nén chặt giấc mơ tình ...

Có một người , người ấy cứ lặng thinh
Chỉ làm thơ - những nỗi buồn u uất ...
Đằng sau em , những khoảng trời được mất
Trái tim này như muốn vỡ làm đôi

Có một người mãi nhớ một người thôi
Dù tiếng yêu chưa một lần được thốt
Và trái tim chỉ một người duy nhất ...
Có một người ...chẳng hiểu một người đau ...

Lost.
22-12-2005, 03:28 AM
Sao cứ mơ suốt một đời như thế
Rồi lại một mình tìm lối thoát riêng ta
Yêu ai đây hay những giấc mơ hoa
Không ai biết cũng chẳng người nào hiểu

Cứ yêu mãi,có bao giờ là thiếu
Yêu mãi một mình và chỉ một mình thôi
Vì bởi lời yêu có bao giờ thấm môi
Nên cứ mãi yêu một mình thôi nhé!!!!!!!!

phonglantim
25-12-2005, 06:46 AM
Có một người thầm ngóng đợi người dưng
Dù chưa quen , cũng chưa lần biết mặt ...
Chỉ đọc thơ mà nghe tình thắt chặt .
Tim ngu ngơ nén chặt giấc mơ tình ...
Có một người , người ấy cứ lặng thinh
Chỉ làm thơ - những nỗi buồn u uất ...
Đằng sau em , những khoảng trời được mất
Trái tim này như muốn vỡ làm đôi
Có một người mãi nhớ một người thôi
Dù tiếng yêu chưa một lần được thốt
Và trái tim chỉ một người duy nhất ...
Có một người ...chẳng hiểu một người đau ...
Có một người cứ giữ chặt nỗi đau
Không oán trách...ko một lần chia sẻ
Tìm lối đi giữa dòng đời lặng lẽ
Nguyện một đời giữ vẻ mặt lặng câm
Có một người...sao cứ mãi âm thầm
Đêm thức trắng...lòng âm thầm nhỏ lệ
Giấu nỗi buồn nên trong lòng kiệt quệ
Trái tim buồn...đã hóa đá từ lâu

Tommy Nguyễn
06-02-2006, 06:49 PM
Có một người thôi chạy trốn giấc mơ
Vì mơ mãi chẳng bao giờ có thật
Dù lạc lõng giữa dòng đời được mất
Cũng vẫn mỉm cười " Ừ , một chút mơ thôi !!! "

Lost.
06-02-2006, 07:57 PM
Có một người vui vì ai thôi chạy trốn
Dẫu chỉ là chạy trốn những giấc mơ
Dẫu hiện tại buồn,cuộc sống vẫn làm ngơ
Đã tìm thấy mộ nụ cười nguyện vẹn