PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng em trai Cold



NGOC_GHET_BONGDEN
08-12-2005, 02:56 AM
Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên tôi
Khiến tôi vui trên cuộc đời tôi bước
Cuộc sống kia sẽ một màu tươi sáng
Với nụ cười và ánh mắt em ngoan

Dẫu tôi biết rằng ko có gì là mãi mãi
Vậy mà tôi vẫn mong ước nguyện một điều
Một điều ước nhỏ thôi hỏi ai kia có hiểu ?
Những gì tôi yêu thương xin đừng lấy đi mất của tôi

Để ngày mai dù Nắng có xa xôi
Và mặt trời sẽ ko còn mọc nữa
Xin trái tim toi thắp lên ngọn lửa
Soi sáng con đường trong những bước em đi.(Tặng em trai chị,hi vọng hạnh phúc và may mắn luôn đến với em ^_^ ,thương em nhiều )

Icrysoul
08-12-2005, 04:43 AM
Mai sau dù có bao giờ
Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này
Có ai trên trái đất này
Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu?

Thôi đừng trách hận chi nhau
Lỗi lầm anh trả bằng đau đớn rồi!
Tan đi nát lại bao hồi
Yêu em ai khổ trên đời bằng anh

x2uz21.o2O5
10-12-2005, 01:56 AM
Cảm ơn trời đã mang chị đến bên em
Giúp em có thêm 1 màu trong cuộc sống
Giúp em tự tin vươn lên đầy sức mạnh
Cám ơn đời đã mang chị đến bên em
--------------------------------------------------------
K biết nói gì em chỉ biết chúc phúc
Rằng chị sẽ hạnh phúc mãi bên ai kia
Đừng để ý thằng em đầy thơ dại
Vẫn dõi theo bóng chị từng ngày....

Hạnh phúc là quá ngắn cho 1 lần đổi mới
Đã có lúc em mơ tưởng rất nhiều
Rằng chị là gì 1 thứ gì đó
Trong sáng hồn nhiên đến bên em lạnh lùng
Nhưng mơ tưởng ko gắn liền với sự thật
chợt tỉnh dạy đó chỉ là viển vông
Và điều đó ko hề có thực
Ước gì em trở lại với cơn mơ....
-----------------------------------------------
Thôi mệt người em làm được chút ít
Mong chị hiểu sâu con người em
Dù 1 thứ gì đó nhưng cũng cám ơn chị
Đã đến bên em trong phút giây nào...

NGOC_GHET_BONGDEN
12-12-2005, 04:23 AM
Nhìn em giờ thấy buồn rơi nước mắt
Em đã là ai chứ ko em phải em xưa
Sao em lại quá ngây thơ
Để rồi nghĩ ngợi vấn vơ thế này