Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu nơi nào



Trần Lê Nam Khánh
08-12-2005, 12:34 AM
Nơi nào cho ta thấy tình yêu
Sưởi ấm tim khi đông về giá lạnh
Để tâm hồn còn vương chút nắng
Xua xót xa trong những đêm dài

Tình yêu đến trong buổi sớm mai
Trong ngần như một câu hát
Dịu dàng đam mê khao khát
Nồng nàn ánh mắt si mê

Hạnh phúc theo ta trở về
Cô đơn từ đây giã biệt
Điệu nhạc ngân lên tha thiết
Ấm lòng khi gió đông sang

hoa cong chua
08-12-2005, 12:51 AM
ngăn kéo trái tim là lò sưởi tâm hồn
mùa đông đến lửa trái tim tuẹ cháy
tự dâng trào ngang ngọn sóng ngoài khơi
tình nhẹ trôi trái tim dần ngưng cháy
để tàn tro vết bụi tình không mờ