PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình trăm năm ...



hoa cong chua
07-12-2005, 10:05 PM
trăm năm tình mãi là tình
vẫn riêng một nét chung tình..hỡi ai!
cho dù cách trở sông dài
quá lộ xa vắng gót ngài vẫn theo

Lost.
07-12-2005, 10:28 PM
Trăm năm một kiếp tình buồn
1 lần dang dở để muôn đời sầu
Trăm năm,,,có nghĩa gì đâu
Trăm năm cũng chỉ là mấu thời gian

prettyanhthu
07-12-2005, 10:40 PM
dù là trăm năm ngàn năm
dù cho hai mình thăm thẳm chia xa
thời gian cũng sẽ trôi qua
dù tình mình không đậm đà anh ơi
thì cũng nên yêu hết đời
đừng để kiếp này chơi vơi lững lơ
dù tình không đẹp như thơ
dù cho mình đợi mình chờ mãi mãi
có ai biết được ngày mai
ai biết được tương lai mang gì
dù kiếp này quá biệt ly
mìn hãy cùng nhau mà đi trọn đường

hoa cong chua
08-12-2005, 12:47 AM
một năm tình vẫn là tình
không phai không nhạt không mờ không quên
mười năm chữ hẹn ai quên
ngàn năm vẫn nhớ , sao quên được người

dungmd
08-12-2005, 12:54 AM
trăm năm kiều vẫn là kiều
ăn xong rửa bát là điều tất nhiên