orion_chocopie_1234
07-12-2005, 08:42 PM
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh. Mới đó mà đã được 1 năm ,một năm kể từ ngày anh ra đi bỏ lại em nơi đây bơ vơ một mình .Anh biết không? khi anh ra đi rồi ở nơi này em phải sống và chịu mọi lời ra tiếng vào của mọi người, trong ánh mắt và những lời thì thào sau lưng nữa .vì sao?anh biết không? vì anh đó anh ạ !Đối với sự ra đi của anh đã để lại trong họ một dấu hỏi :vì sao? vì sao lại chia tay ?chẳng phải hai đứa nó đang hạnh phúc lắm sao? Hai đứa nó sống chung như vậy làm sao mà chia tay được?... nhưng họ có biết rằng đằng sau những lời nói đó là sự đau khổ đến tột cùng của em ,Anh đi rồi bỏ mặc sau lưng những kỉ niệm, những con đường, những hoài bão mà hai đứa đã cùng nói với nhau là sẽ đạt được vậy mà khi hoài bão đó sắp đạt được thì anh lại ra đi .Không lẽ vì tự ái sao anh?vì tự ái mà anh lỡ gạt hết những gì mà chúng ta xây dựng suốt thời gian qua sao anh ?và cả những cay đắng nữa ? em không ngại những lời nói cay đắng mà cha mẹ anh nói, thì xin anh hay gạt mọi tự ái của anh lại mà hãy quay trở về với em, chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy tinh yêu của chúng ta là mãi mãi và em hi vọng ba mẹ anh , ba mẹ em sẽ chấp nhận chúng ta.Hãy về đi anh,em mãi chờ anh:iou: :tim: :music:hi vọng anh đọc được những lời nói của em .Em mãi đợi anh ,em mãi đợi anh ,em mãi đợi anh