Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đường thơ hội



tieu_bao
07-12-2005, 03:26 PM
topic này lập ra nhầm mục đích phát huy vẻ đẹp của thơ đường mà từ lâu nó như một viên ngọc bị bỏ quên và hôm nay chúng ta sẽ là những người lao chùi nó, xin các bạn lưu ý chỉ làm thơ một trong hay thể loại , thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú đường luật vì đây là đường thơ hội hiii vậy ai là người làm trước chắt mình rồi hiii
HAI MÙA TRÊN ĐẤT KHÁCH
áo thu sắc đỏ ngã úa vàng
cành cây trơ trội ngắm thu sang
thả hồn mơ mộng vào trong gió
nhín chút thời gian để trăng tàn
trong cảnh có tình, tình trong cảnh
cảnh đọng bên tình , cảnh miên man
ôm một bầu trời, xanh biền biệt
nhớ màu thu đổi nét hồng hoang
***********************
một bước đông sang tuyết phủ đầy
tiết trời se lạnh gió hây hây
ngoài kia sương mù, cao hàng dãy
vào nhà còn tuyết, trắng màu mây
vắng bóng người xưa sao lạnh lẽo
cô độc mình ta nỗi nhớ này
hỏi tự bao giờ mùa đông kết
để chờ người dệt chút men say

mây mơ êm
09-12-2005, 09:28 AM
Bốn mùa đất khách ngụ tại đây ,
Austin - Texas ở chốn này ,
Xuân đến buồn hiu không rộn rã .
Hạ thì nóng nực , rát da thay .
Thu qua , thời tiết cũng thường lắm .
Đông đến năm nay lạnh chết thây .
Hỏi người xa xứ buồn không chớ ?
Bốn mùa phân , nhưng ... như "một ngày" .

tieu_bao
09-12-2005, 03:26 PM
hai mùa mưa nắng quê hương ta
houston_ texas nhớ quê nhà
xuân đến hỏi người còn vui nữa?
hạ buồn man mác lại đi qua
thu tới mang theo nhiều nổi nhớ
đông tàn đếm lại lạnh hồn ta
đời xa sứ sao không buồn chứ
bốn mùa qua đi tuồi càng già

eyavu
10-12-2005, 01:05 AM
xuân hạ thu đông cứ xoay vòng
một người ôm mộng hoài ngóng trông
cạn chén nâng bút nỗi thất vọng
nhân thế vô tình có hay không?

tieu_bao
10-12-2005, 10:04 AM
xuân đáo hoa khai nhất hồng mai
thu tàn nguyệt lãng động thiên thai
hạ tiền vô lạc thiên nhiên vĩ
đông hà sở tại cố dị lai

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 12:46 PM
Đông khứ, xuân lai thắm đào hoa
Minh nhật, thanh vân lục thảo xa
Xuân sơn cổ mộc mơn mởn lộc
Xuân khí thiên dư địa, dương tà!

tieu_bao
10-12-2005, 01:05 PM
xuân hạ thu đông qua mốn mùa
giậc mình trông lại đã già nua
hỡi ơi nhơ nước đau hồn kẻ
ở tại quê người lắm đắng chua

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 01:12 PM
Bốn mùa luân chuyển, tiết vận qua
Mấy chốc tiểu nhi đã nua già
Bóng câu vụt nhoáng qua khung cửa
Đặng để cho đời được chi ta?

eyavu
10-12-2005, 08:05 PM
đời được hay không mắc gì ta
tửu vùi men say sắc đông tà
kệ thây nhân thế nguyệt cầm ca
tỉnh rồi lại say mấy chi lạ??

mây mơ êm
12-12-2005, 01:50 PM
Tiểu đệ nhà ngươi ở Houston ?
Xem ra tỷ , đệ ở cũng gần
Cách nhau vài tiếng ... thôi chứ mấy !
Chẳng ngờ tiểu đệ ở Houston .

Tiểu đệ , việc gì sớm già nua ,
Xa hương , ly tổ chỉ hai mùa ?
Chỉ hai mùa ... sớm già như thế ,
Ngẫm lại phận mình , chua chát chua .

tieu_bao
12-12-2005, 03:19 PM
tỷ ơi có nhớ tháng trước bảo
nếu đến austin đã gặp nhau
nhưng cuối cùng đệ lên dallas
chỗ vừa thơ mộng lại rất cao
rất muốn có dịp lên nơi ấy
cũng muốn xem coi như thế nào
giờ đây đệ bận trăm nghìn việc
thôi thì xin hẹn mùa bão sau

mây mơ êm
15-12-2005, 09:17 AM
Chẳng lẻ đệ ta thích bão sao ?
Chớ nên đệ nhé ! Mọi người đau ...
Chạy bão có chi mà sướng đệ ,
Gặp nhau phải đợi bão hay sao ?
Giờ thì đệ bận thôi đành vậy
Rãnh rỗi tỷ - đệ mới gặp nhau .
Gặp nhau dịp khác ,dịp khác nhé !
Đừng mong bão nữa được không nào !

tieu_bao
15-12-2005, 05:50 PM
không bão không bão thì không bão
có gì đâu mà phải kêu gào
đành hẹn diệp khác khi rãnh rỗi
tỷ- đệ rồi cũng sẽ gặp nhau
nhưng mà thời tiết thật bất thường
ai biết cuộc đời hoạ trước sau
nếu mà nó vô ,âu đành chịu
cuốn gói đi--- ở lại chết sao?

mây mơ êm
15-12-2005, 07:28 PM
Tỷ đâu bảo đệ không tránh bão ,
Quan trọng ... không bão , chẳng tốt sao ?
Thôi để dịp khác tỷ -đệ gặp
Bây giờ nói chuyện khác đi nào !
Đệ ở Houston đã bao lâu ?
Đời sống nơi ấy sung túc chớ ?
Tỷ mong có dịp đi ra đó
Nhưng tỷ chưa biết là bao lâu !