Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhaatk ký buồn



khangpinoche
07-12-2005, 08:46 AM
Ngày tháng trôi không điều lưu luyến
Những trang nhật ký cách trắng trơn
Đêm ngủ sâu chôn cất những ý tưởng
Ngày nằm dài xem những áng mây trôi
Nhốt mình trong bốn bước tường tù hãm
Cửa kia mở sao không tự bước ra
Sợ bước chân phiêu diêu không định hướng
Sợ vấp ngã đau khổ dưới trời không

Ta đã tự muốn nhà thơ
Nhưng chỉ sợ đời không đủ vốn
Từng muốn đi chu du khắp chốn
Sợ thiên hạ cười kẻ vô gia
Ta từng cố rướn mình lên hướng gió
Một bàn tay kéo nhẹ...........

Cố làm chi chẳng thay đổi được gì
Ta lùi bước đứng làm thinh im lặng
Ta bằng lòng với những gì mình có
Rồi một ngay tự giật mình ngoảnh lại

Ôi! Tuổi trẻ - qua rồi - quá khứ
Dưới trời xanh ta đứng tiếc ngẩn ngơ
Ta níu kéo những mộng mơ vụt mất
Đêm lang thang tìm lại giấc mơ xưa
Cuộc đời đã cho ta yên lặng
Mưa gió lại vần vũ trong ta.....

*Yumi*
07-12-2005, 10:23 AM
Nhật kí tháng buồn năm sầu hận
Tình tri kỉ thoắt đã vụt bay
Người xưa biết có còn ôm mộng
Hay xé tan nhật kí thuở nào
Tình ta dài qua bao trang nhật kí
Nay đã xa lìa những xót xa :((