PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh !!!



harpielady86
06-12-2005, 04:13 AM
Tình anh như ánh trăng ngà
Đêm đêm rực sáng thiết tha cõi lòng
Bao năm vẫn mãi ước mong
Bên nhau trọn mãi tình hồng thắm xinh

Nhưng duyên không phận đôi mình
Đành chia xa cách bóng hình người thương
Ngày xưa kỷ niệm chung đường
Chung lời nguyện ước vấn vương chẳng rời

Giờ đây đôi lứa đôi nơi
Chân tình ngày đó bồi hồi luyến lưu
Ngày xa lòng muộn phiền ưu
Không sao xoá nỗi tâm tư u sầu

Ra đi biết anh về đâu
Sao không nhắn lại một câu biệt chào
Em buồn chẳng biết làm sao
Nhớ anh biết mấy cách nào quên đây

Tình sầu giày xé tim này
Mong sao anh hãy tìm quay trở về
Đừng vì duyên cớ tình đời
Mà quên đi hết bao lời hẹn xưa

Đong đưa qua mấy hàng dừa
Kiếm tìm bóng dáng vẫn chưa thấy người
Anh ơi nơi chốn xa vời
Có tin em mãi đời đời chờ anh

Anh ơi mau hãy về nhanh
Em đang trông đợi chân thành tình xưa
Vẫn nơi góc phố trong mưa
Mỏi mòn chờ đợi lưa thưa giọt buồn .....

hanquoc00
06-12-2005, 08:53 PM
Cảnh mùa thu cảnh u sầu ả đạm
Một chút buồn một chút của se đông
Chắc chi anh chỉ có một lòng
Thôi đừng mong đừng đợi anh nữa nhé

tieu_bao
06-12-2005, 09:07 PM
tình em như gió phương xa
mang lời âu ếm thiết tha cõi lòng
người giờ bên đó chờ trông
bên này đâu kém cũng mông người về
.........

có duyên không phận thì huề
gì đâu phải khóc tái tê nè trời

tomato123
07-12-2005, 04:50 AM
Ngày nao thấm giọt mưa tuôn
Giọt thương giọt nhớ nhẹ buông mắt huyền
Bão về chia cách thuyền quyên
Nhẹ tay hứng giọt mưa miền xa xăm

harpielady86
10-12-2005, 05:09 AM
Lang thang trên phố chiều buồn
Nhớ anh nơi chốn phong sương mịt mờ
Áng mây lơ đãng bơ vơ
Tìm về với gió thẫn thờ mây trôi

Tình tôi gởi chốn xa xôi
Biết tìm đâu lại một thời thắm xinh
Duyên mình không trọn nghĩa tình
Nên giờ chia cách bóng hình người thương

Mỗi người mỗi ngã đôi đường
Bước đi rẽ lối dặm trường cách ngăn
Vượt qua bao nỗi khó khăn
Nhớ thương hình bóng in hằn thắm sâu

Chia tay tiễn biệt nhớ nhau
Tình ca đứt nhịp ai sầu ai mang
Bao nhiêu nhung nhớ vô vàng
Đành ôm thầm lặng ngút ngàn trong tim

Phố xưa vắng lặng im lìm
Còn đâu hình dáng đắm chìm ngất ngây
Xa rồi nỗi nhớ đong đầy
Sắc hương tàn úa đắng cay dâng trào

Chân tình ngày đó mình trao
Bên nhau khắn khít biết bao thắm nồng
Xa nhau ai nhớ ai mong
Còn đây vẫn mãi một lòng nhớ nhung