PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ mực tím



mac_lan2005
06-05-2005, 03:57 AM
:angel1: :angel1:
hoa bằng lăng đã nở hết rồi
màu hoa tím giữa bầu trời rực lửa
bạn bè ơi còn chút gì để nhớ
lúc cánh rơi hoa vẫn mãi đợi chờ

thấy bài thơ của tui sao các ban?
hay đấy chư

cauchuyentinhyeu402
06-05-2005, 04:02 AM
chẳng còn gì lưu luyến nữa đâu em
Khi hè đến và bằng lăng rực nở
Biết sao không cô bé dại khờ ?
Vì ngày mai anh ra đi vĩnh viễn .

Có còn gì để chờ đợi đâu em
Vì dù thế mình vẫn cần xa cách
Em vẫn sẽ cười tươi trong gió
Sẽ quên anh dưới lạnh lẽo huyệt sâu

Em từ biệt tuổi học trò thân thiết
Với những dòng lưu bút đậm sâu
Còn riêng anh chỉ có dòng nước mắt
Vì ngày mai anh còn sông nữa đâu ...

Dù phượng nở, dù bằng lăng vẫn nở
Cả bầu trời vẫn rực rỡ niềm vui
Và em bước lên con đường phía trước ...
Có còn gì tiếc nuối không em???

tieubao
06-05-2005, 08:34 PM
Một nỗi buồn vu vơ
Gửi vào gió và thơ
Đẻ quên đi nỗi nhớ
Của một thời mộng mơ

By: Mai Hương

Opa
07-05-2005, 06:11 AM
cái thời mộng mơ xa xưa ây'
xin gửi cho người theo gió mây

có mây thì mặc gió mây
tuổi thơ mơ mộng luôn theo dáng hình