Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự phụ nữ
harpielady86
05-12-2005, 03:39 PM
ước chi ko có đàn ông
thì đâu có phải chờ chồng đêm khuya
mê nhậu , mê gái , mê bia
ngắt nga, ngất' ngưỡng ....đi hia 1 giờ
về nhà là gáy khò khò
quên bài ko trã ....học trò lưu ban
thà sống cái kiếp hồng nhan
còn hơn cú phải điêu tàn héo hon
quần áo , giày dép , phấn son
tha hồ chưng diện , chả còn ai ghen
mỗi khi thành phố lên đèn
vui chơi , nhảy nhót' đêm đen mới về
một mình vui thú chán chê
gạo còn hay hết , chẳng cần lo toan
Thật là cuộc sống huy hoàng
Đàn ông biến hết chỉ còn phe ta
yuui_shinzo
08-12-2005, 02:40 AM
Thơ thì Yuui chưa dám đọc
Sao không post dấu , đọc dzầy khó ghê
*Mãi Xa*
08-12-2005, 03:27 AM
Mặc dầu hổng hiểu là sao
Nhưng mà ta vẫn xông vào làm thơ :D
Một mai Mod sẽ đổi lời
Cho ta đọc cũng không chi muộn màng !
nhoc_cung
08-12-2005, 08:42 PM
Nếu mà hổng có đàn ông
Đàn bà, con gái lấy gì có...con
Nếu mà hổng có đàn ông
Tối nằm em ngủ một mình sao "vui"
:D:D:D:D:D
*Mãi Xa*
08-12-2005, 10:35 PM
Giá mà không có đàn ông
Một mình con gái lộng hành lăng tăng :D
trungtv
09-12-2005, 07:43 AM
nếu mà không có đàn ông
đàn bà đã chắc sẽ được vui không ?
nếu mà không có đàn ông
đàn bà quậy phá suốt ngày ! má ơi
nếu mà không có đàn ông
tối về nằm ngủ lấy zi` mờ ôm
*Mãi Xa*
09-12-2005, 09:51 PM
Níu mà không có đàn ông
Một mình con gái yên lòng vui chơi
Níu mà không có đàn ông
Một mình con gái ôm mình trong tim ... :lol:
keto_minhhiep
10-12-2005, 01:12 AM
nếu mà không có đàn ông
đàn bà con gái chắc là khóc hoài
đêm về nằm ngủ trằn trọc bâng khuâng
sao mà không có đàn ông nằm ôm thế này.
yuui_shinzo
10-12-2005, 04:32 AM
Níu mà chẳng có đàn ông
Ta nằm ta nghỉ vui chơi suốt ngày
Níu mà chẳng có đàn ông
Yuui đây sẽ sướng như là tiên sa
Cô bé yêu đời
14-12-2005, 05:31 AM
Nếu mà ko có đàn ông
thì đàn bà sẽ sướng sung nhường nào
Khỏi có những kẻ tầm phào
Chuyện đang vui bỗng xen vào lanh chanh
không có những kẻ xưng "anh"
Chj em bá chủ, sẽ hay hơn nhiều
Thế gian ko có thất tình
và bao đau khổ do đàn ông gây
ôi bao giờ đến ngày rày
Chị em mở cỗ, mười ngày chưa ăn xong
trungtv
14-12-2005, 10:50 PM
nếu mà không có đàn ông
đêm dông giá lạnh lấy gì mà ôm !
nếu mà không có đàn ông
đàn bà hờn dỗi lấy ai dỗ nè !
no_one
16-12-2005, 01:28 AM
nói đi nói lại chăng nữa
thì đối với em anh chỉ
như một cơn gió thoảng qua
dòng đời của em mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.