PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỡ Làng !



harpielady86
05-12-2005, 03:06 PM
Còn nhớ không anh một chiều thu
Bóng cây ẫn nấp duới suơng mù
Mình gặp lại nhau hè phố vắng
Tình buồn hơn cả những lời ru

" À ơi con sáo nhớ thuơng ai
Sang sông một sớm tóc hoa cài .."
Em chải nổi sầu theo ngọn gió
Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai

Ân tình bèo bọt hơn sóng biển
Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng
Anh buồn lối thu lần đưa tiễn
Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng

Thu đã về đây anh ở đâu ?!!!
Trăng thanh tròn lắm sáng một màu
Sao lá thu phai tình dang dở
Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ?

Em đi mấy nẻo của phố phuờng
Nhớ chiều hò hẹn duới tà duơng
Anh ơi ! gối chiếc buồn cơn mộng
Thôi lỡ làng rồi nghĩa yêu đương

tieu_bao
05-12-2005, 05:24 PM
còn nhớ không em nắng chiều thu
gió thổi hồn ta gió vi vu
trời nhẹ trong xanh dìu hoa lá
động lại chút tình trên nhánh thu

à ơi...... ai đưa sáo sang sông
để cho anh chờ anh đợi trông
bao mùa thu qua sao quá đổi
mang đến cho ta hương ấm nồng

Mr.Ngọc
06-12-2005, 06:30 AM
Ngày cuối thu trời không thèm tiễn nắng
Gió đưa em về cõi cát bụi mờ
Phố mình anh lạnh lẽo bước chơ vơ
Lạc những bước chiều thu xưa chung lối




Ngắt cành hoa đặt lên ngôi mộ em
Cành hoa tím như em vừa mười tám
Lời nguyện cầu hồn em trong gió thoảng
Lạc bước đi đi mãi chốn tiên bồng
Cõi xa xôi em ơi có nhớ chăng
Người viễn xứ luôn mong về cõi ấy
Rồi một đêm trong mơ anh bỗng thấy
Một ánh sao em bay vụt tới chân trời

harpielady86
10-12-2005, 05:12 AM
Tình trôi xuôi êm đềm trong nhung nhớ
Thời gian qua trong thương tiếc vật vờ
......vẫn lặng lẽ trên đường đời ...... cô độc
Đào nấm mồ chôn tình vỡ xa xưa

Nhưng đâu đó . Như mới vừa đâu đó
Thoáng trong mây trong gió tiếng ngầm ngùi
Có phải là hồn tình cũ xa xôi ?
Vang tiếc nấc trách đời gieo oan nghiệt

Hoàng hôn giờ sao Ko còn tha thiết
Đâu đợi chờ đâu hờn giận vu vơ ?
Hoàng hôn về cho úa nhạt vần thơ
Cho sầu nhớ chực chờ giăng khắp lối

Hoàng hôn ơi đâu có ai chờ đợi
Nắng chiều nay thiếu vắng một bóng người
Hoàng hôn ơi có bao giờ ngươi tới ?
Cùng một người ........ một người đã rất xa .

ThangNhocBatHanh
11-12-2005, 10:16 PM
:::Tôi thấy buồn , Tôi thấy nhớ
:::Tôi thấy nhớ , Bởi vì tôi yêu em
:::Tôi yêu em trong thầm lặng
:::Tôi yêu em và chỉ yêu em mà thôi