Xem đầy đủ chức năng : Cho những ai đã, đang và sắm vào tuổi 20
Mua Sao Bang
05-12-2005, 12:12 PM
Tuổi hai mươi vậy đó mà đến vội
Ta thấy lòng sao tội trái tim mình
Một chút ngây ngô, tình lỡ dại;
Mà sầu đem lại đến ngàn năm!
cafeletefe
06-12-2005, 04:23 AM
Tuổi hai mươi một thời để nhớ
Tôi dại khờ tự bước vào yêu
Bao nhiêu điều còn chưa kịp ngỏ
Em đã cùng với nó sang sông
Mua Sao Bang
06-12-2005, 09:53 AM
Tuổi hay mươi đất trời thay đổi
Mưa lạnh lùng gió thổi buồn tên
Ta ngồi đó bên thành cửa sổ
Ngắm mây trôi lo lắng thật nhiều
prettyanhthu
06-12-2005, 02:34 PM
mây trôi lang thang giữa trời
hai mươi năm rồi sao đời còn chát
trộm nhìn quá khứ chốt lát
mắng trời giâm ác bạt đãi mình đây
Mua Sao Bang
06-12-2005, 06:08 PM
Tương lai đó! không sao nhìn nỗi
Quá khứ kia cũng chẳng vui gì
Đời là thế trăm ngàn cay đắng
Đắng với cay cho đến bao giờ!?!!!
tokyo
07-12-2005, 04:32 AM
Ôi mộng mơ cái tuổi hai mươi
Biết thương biết nhớ biết trông người
Biết sầu biết khóc khi tình mất
Va` thế lớn lên bước vào đời
Mua Sao Bang
07-12-2005, 12:09 PM
Chân cứ bước tâm hồn quay lại
Tháng ngày nào ước mọng tương lai
Nay ta khác tâm hồn đang đổi
Tuôi hai mươi bao nỗi đợi chờ!
prettyanhthu
07-12-2005, 03:06 PM
đèn cầy thổi tắc rồi
mừng sinh nhật hôm nay
giờ hai mươi tuối rồi
sao vẫn còn bỡ ngỡ
vẫn chẵng hiểu gì hơn
đời sao còn đen tối
mình vẫn còn ngây thơ
bao giờ đời mới rõ
bao giờ mình mới biết
chuyện vì đời thế này
Mua Sao Bang
08-12-2005, 06:45 PM
này hai nươi ngọn nến
có nghe gì hay chăng
có một người đang khóc
vì tuổi mình hai mươi!
banhduc
08-12-2005, 09:49 PM
tuổi hai mươi em chợt lớn
Trong mắt anh.....
Tuổi hai mươi em chợt thấy
Tình yêu đầu...ngây ngô
Lost.
08-12-2005, 10:23 PM
20 ngấp nghé ở bên thềm
Nâng nhẹ chân em bước thật êm
Ngỡ ngàng mới thấy mình chợt lớn
Bồi hồi gì đó....thật êm đềm.
+++++......hình như mình 20.....
Cô bé yêu đời
12-12-2005, 04:53 AM
Hai mươi...bao giờ tui mới đến
các bác làm tui sợ hết hồn
Chỉ sợ...lúc đó tui tự tử
Để chẳng còn thấy bao chuyện buồn
Mua Sao Bang
12-12-2005, 11:26 AM
Hai mươi...bao giờ tui mới đến
các bác làm tui sợ hết hồn
Chỉ sợ...lúc đó tui tự tử
Để chẳng còn thấy bao chuyện buồn
Ừ hai mươi kì lạ lắm
Hết hồn chi bé sợ yêu chăng
Tâm hồn bay bổng tựa như trăng
Trái tim nhè nhẹ lăng không dức
prettyanhthu
12-12-2005, 02:52 PM
tuổi hai mươi đến rồi
nhưng tình yêu là gì ta
ai ai cũng sợ cả
ai ai cũng sầu vi nó
tình yêu, em chưa biết nó
hai mươi tuổi đời rôi
em vẫn một mình thôi
yêu chi, hả, cho vội
Mua Sao Bang
12-12-2005, 06:11 PM
tuổi hai mươi đến rồi
nhưng tình yêu là gì ta
ai ai cũng sợ cả
ai ai cũng sầu vi nó
tình yêu, em chưa biết nó
hai mươi tuổi đời rôi
em vẫn một mình thôi
yêu chi, hả, cho vội
Chưa biết yêu! sao kì lạ vậy
Tin được hay không, người nè!
Chắc có lẽ hai mươi rồi thay đổi
lại một mình ta ngắm sao rơi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.