Xem đầy đủ chức năng : NoeL buồn !
vip_boy_uk
05-12-2005, 10:03 AM
tiếng ngân vang 12 giờ chuông đổ
điệu thánh thót nhói buốt cõi lòng
nhớ năm nào ai cùng ai âu iếm
tiềm thức NoeL chúa mỉm cười.
giờ một người lại về lơi xa vắng
ngậm đắng đi xa gió lạnh lòng
trong ai kia còn hình bóng chứ
hay đã quên ai nói sai lời
trời đông tuyết lòng càng thêm lạnh
vào chốn u mê tìm chút lồng
trong men rượi lồng cay vị đắng
vẫn nhớ bóng ai tựa bóng người
Lost.
05-12-2005, 09:27 PM
Buồn làm gi noel về rồi đấy!
Nhắm mắt vào để lấy một ước mơ
Chúa cười vậy sao minh lại thơ ơ
Vui lên nhé! bạn ơi noel đến.
opa_sunrise
05-12-2005, 11:27 PM
giáng sinh buồn gió luồn rả rích
vang nhẹ nhàng nhịp đệp tiếng chuông ngân
gió vẫn gió , hoa thổi nhẹ ngoài sân
âm thầm nhỏ , lá lao xao trong gió
prettyanhthu
06-12-2005, 02:56 PM
giáng sinh tới sao lòng chẳng ham vui
giáng sinh tới sao khiến mình cô đơn
anh yêu ơi, giờ anh ở nơi đâu
giáng sinh về con anh sao lại chưa
Mua Sao Bang
06-12-2005, 06:21 PM
Giáng sinh! bao lần tui vẫn thế
Đứng lạnh lùng giữa chốn đông vui
Ai cũng thấy lòng mình sung sướng
Mà với tôi chỉ thế thôi mà!!!!!!!1!!
Lost.
06-12-2005, 09:57 PM
Mùa băng giá có một ngày như thế
Đó là ngày nhân thế đón noel
Giữa nỗi buồn thắp 1 ngọn nến lên
Và giữa tuyết có một điều rất ấm
vip_boy_uk
07-12-2005, 10:34 AM
ai thắp lên ngọn nến tình hồng
để ai đó ngồi mà ngóng chông
ai đã khóc lệ hoen mi ướt
để bước đi xa ....để NoeL buồn
đêm giáng sinh chỉ mình ai lẻ bóng
sống cõi đời nhung nhớ về ai
ai mãi bước về một lơi xa vắng
để mai này ai mãi nhớ đến ai
bước đi xa, về lơi chúa gọi
tiếng ai kia, nguyện ước đâu rồi
ngồi đây giữa, thánh đường, mưa tuyết lạnh
lạnh bên ngoài hay buốt giá trong tim
Lost.
07-12-2005, 10:05 PM
Quen rồi những noel buồn như thế
Ở nơi nào tuyết đã phủ rất êm
Có một người thắp những ngọn nến đêm
Tự sưởi ấp với muôn vàn điều ước
Một chút thôi liệu rằng có được
Gặp lại một lần giữa giấc chiêm bao
Một lần thôi hỡi thượng đến tối cao
Một điều ước có đâu là quá khó.......
vip_boy_uk
08-12-2005, 12:28 PM
thắp sáng ngọn lến đêm
đâu phải là quá khó
nhưng chúa vẫn say ngủ
đâu ngó ngàng đến ai ?
trời mưa tuyết đêm ngày
ta chìm vào quên lãng
rồi ai lại ước nguyện
chờ đến lượt chúa nghe
thêm bao điều mơ ước
hàng triệu ngọn nến đêm
đâu mình ai hưu quạnh
chạnh lòng mơ ước đâu
ngồi sâu trong giấc ngủ
đôi ta lại gặp nhau
nhưng thơi gian qua mau
tôi lại xa em mãi ....................NoeL ơi sao mà nhanh đến thế !ngọn nến ơi sao vụt quá nhanh !
congiobuon
09-12-2005, 03:23 AM
Đông sang nhắc nhớ bóng hình
Giáng sinh năm ấy chúng mình bên nhau
Giờ đây đã lỡ nhịp cầu
Tim đau nhức nhối tình sầu thênh thang.....
vip_boy_uk
09-12-2005, 03:45 AM
chao ai lệ vương mí mắt
giờ đã ra đi khúc nhạc buồn
cầu duyên chi nữa thì cũng vậy
người đã quyên đi những ước thề
còn mình tôi ngồi đây cùng gió
viết nỗi sầu sâu khuất trong tim
người đã đến sao người còn đi vậy
để nhớ NoeL hay nhớ người
tình xa mãi theo về nơi của gió
lời lạnh nhạt thổi tắt trái tim ai
con tim đó giờ đây đã vỡ vụn
chờ một ngày ai đến ghép tim tôi
xin gửi chúa tình yêu con đã mất
cất đi rồi chúa đừng co lấy ra
là đóa hoa hay ngàn gai đâm vậy
chúa lại về mang đẫm tình yêu con
vip_boy_uk
10-12-2005, 11:02 AM
NoeL ơi NoeL đừng đến nhé
chỉ làm thêm tan nát trái tim ai
kiếp làm trai sống cuộc đời cô lạnh
chạnh lòng khi tiếng vọng giao mùa
tiếng của gió lùa theo hi vọng
còn đọng lại chút dấu tình xưa
trong mưa gió chúng mình gặp mặt
để giờ đây gió tuyết chạnh lòng
Selena
10-12-2005, 11:05 AM
Vip_boy_uk ơi bạn làm thơ hay lắm ...
mà bạn cũng ở UK hay sao vậy ?
tieu_bao
10-12-2005, 12:48 PM
có chàng trai gục đầu lên thánh giá
nước mắt chàng lại chảy vì ai xa
no-el buồn bên sứ người xa lạ
thương tiếc cuộc tình mang trái đắng phôi pha
ôm một nắm mồ còn xanh sơ xác
vội khắc tên người đã vĩnh viễn nằm sâu
em mãi ra đi đề người buồn ở lại
cố dấu tuyết rơi cho sương phủ qua ngày
vip_boy_uk
10-12-2005, 12:56 PM
Vip_boy_uk ơi bạn làm thơ hay lắm ...
mà bạn cũng ở UK hay sao vậy ?
ừm thanks trang ha mình ngồi buồn viết bậy bạ thôi mừ trang quá khen roài :hihi: mình cũng ở uk nà có cơ hội trang cho số phone mình làm wen ha:cool1:
NoeL này anh ngồi vẫn nhớ
tình chữ ly tan tình chữ buồn
tiếng gió thoảng như mùi tóc sữa
lần nữa yêu em lần nữa buồn
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 01:02 PM
Thêm một lần, ta lại đón Noel
Cùng với Chúa, không cùng người xa lạ.
Cùng Chúa ư! sao lòng mình buồn quá!
Phải chăng là Chúa cũng quá cô đơn!
Noel này chắc hẳn sẽ buồn hơn.
Buồn vì mình và buồn hơn vì.. Chúa
Buồn vì mãi chẳng tìm ra một nửa
Của đời mình, nên Chúa cũ lặng câm!
tieu_bao
10-12-2005, 01:14 PM
á quên nữa đại ca còn có chúa , vậy là chúa gọi người năm xưa của con về hầu chúa rồi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
thầm gọi tên em trong chiều noel buồn tẻ
thiếu bước chân người cùng một kẻ cuồng si
hãy để cho anh sống trong đêm cô đơn lặng lẻ
đưa hồn anh về thoáng một nỗi niềm xưa
.................
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 01:35 PM
Chúa ơi! Chúa ác vậy à!
Người xưa bên đệ vậy mà, nay đâu?
Ngày nao chúa gọi về hầu
Để mình tiểu đệ buồn rầu nơi đây!
Chúa ơi! Ghét Chúa vậy thay!
Đời làm sao có một ngày yên vui!
Ôi trời ơi ! Lậy chúa tôi!
vip_boy_uk
10-12-2005, 01:44 PM
chúa đã khóc bao giờ chưa vậy nhỉ
giọt lệ vương rơi đẫm mi ai
chúa có biết tình yêu là chi vậy
mà để ai đã mãi xa ai
NoeL buồn chỉ mình con ngồi nhớ
giữa thánh đường cô lạnh lắm chúa ơi
lòng chơi vơi thêm tình yêu dang dở
bởi nỡ chao ai bởi nỡ tình .................!
người đã mãi theo về lơi của chúa
để mình tôi ngây nguẫn không nguôi
NoeL này ai bên ai sưởi ấm ............
để thắp lên ngọn nến tình yêu ..l::o::v::e::..
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 02:00 PM
Mấy ai được ngắm Chúa .. cười
Mà khi Chúa khóc ai người biết đâu!
Bao đêm Chúa ủ dột sầu
Vì trong tim Chúa tình đầu chưa nguôi!
Chúa giờ cô lẻ một đời
Người xưa yêu Chúa theo người yêu xưa!
Thánh đường chuông vọng vang đưa
Lặng buồn ngắm Chúa tiễn đưa cuộc tình.
Trước Noel, Chúa có 1 mình
Nay Noel, Chúa với 1 hình bóng xưa!
vip_boy_uk
10-12-2005, 02:13 PM
nếu chúa khóc ai là người cười
để rồi chúa cười ta phải khóc
ngày giáng sinh chuông vọng câu thề
để nỗi nhớ khắc khoải đi nước mắt
nhớ bóng xưa ta cười mà mi ướt
để tiễn đưa người mãi xa rồi
cạnh bên ta ôi lấm mồ sầu vắng
kẻ mãi mãi đi kẻ mãi chờ ..........
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 02:49 PM
Chúa khóc, thì thây kệ ai cười
Khóc nhiều nước mắt cũng dần vơi.
Nước mắt, nụ cười trong tâm Chúa
Chúa chỉ mang dâng đến 1 người.
Người đó giờ xa khuất nẻo rồi
Đời buồn vây ngập bóng Chúa tôi
Lẻ loi hiu quạnh riêng mình Chúa
Chúa sót thương thân, sót thương đời!
fantasy_girl
11-12-2005, 02:48 AM
noel buồn , noel vốn vậy
bởi bàn chân lạnh buốt thênh thang
bởi cơn gió vào lòng thổi ngược
noel buồn trong giá buốt tim đau
vip_boy_uk
11-12-2005, 08:13 AM
noel buồn , noel vốn vậy
bởi bàn chân lạnh buốt thênh thang
bởi cơn gió vào lòng thổi ngược
noel buồn trong giá buốt tim đau
ngày NoeL la` ngày của hạnh phúc
nỡ lòng nào chúa mãi gọi em đi
để trong anh sống trong tuyệt vọng
tuyết phủ kín tấm lòng thêm băng giá
to fantasy_girl : thơ bạn hay lém mình có thể lam` wen học hỏi không:cool1:
nx_gangster_in_uk
11-12-2005, 01:06 PM
kẻ phụ tình lòng thêm đau nhói
hỏi tại sao tình kiếp nỡ nàng
NoeL đến đời phải thêm đẹp
sao giờ lại làm kẻ chia xa
vip_boy_uk
12-12-2005, 06:21 AM
chuyện NoeL viết bao là chuyện
chuyện nguyện kiếp rồi chuyện xa vời
nói bao nhiêu cho đủ một đời
để con người sẽ biết mãi yêu
congiobuon
12-12-2005, 06:58 AM
Tháng mười hai nghe hơi thở mùa đông
Từng cơn rét xoắy vào lòng năm tháng
Không có anh mặt trời quên ló dạng
Giáng sinh buồn trong băng giá xa xôi
vip_boy_uk
12-12-2005, 09:52 AM
mùa đông đến làm tim ai thêm lạnh
thổi vào lòng hơi lạnh của ngàn thu
chúa nỡ cười khi nhìn ai khóc
giọt lệ vương mí mắt tim côi
chúa nói rồi yêu đương là vô tội
vậy mà sao chúa nỡ dẫn ai đi
theo chúa về lơi cội nguần tạo hóa
để tuyết rơi lòng chơi vơi lạnh
để hạnh phúc xa vời tay ai
để mãi nhớ tình yêu giá lạnh
để chạnh lòng mỗi khi chúa giáng sinh
prettyanhthu
12-12-2005, 02:34 PM
mùa đông về mang theo bao nhớ mong
gió lạnh thổi ôm chặc nổi âu sầu
mùa đông về nhưng giờ anh nơi đâu
gió lạnh kêu, kêu những nổi khổ trong lòng
người yêu ơi, xin người đưng đi rong
khiến em lo, khiến em khóc đêm nay
Giáng Sinh tới đừng để em cô đơn
gió đông thổi như ai hận ai hờn
vip_boy_uk
13-12-2005, 11:07 AM
ngồi buồn nước mắt tuân rơi
nhớ về ai đó lòng ai thẫn thờ
ngồi đây để nhớ mong chờ
ai giờ đi mãi để ai chạnh lòng
xa xa phố cũ tình nước mắt
thắt chặt trong tim đã xa rồi
ai ơi có biết tình ai dại
giáng sinh năm nào cũng nhớ ai
vip_boy_uk
14-12-2005, 03:15 AM
tình yêu đã mãi xa vời
chơi vơi nỗi nhớ lòng thêm nỗi sầu
tìm đâu để thấy bóng đầu
người đi xa mãi để noel buồn
ai đi xa nhớ tình đầu
cho ai lệ vẫn tuân trào nhớ ai
ai kia đã mãi làm lòng ai lạnh
chạnh lòng vẫn nhớ đêm ngày giáng sinh
nhóclỳ_4tuổi
14-12-2005, 05:06 AM
Tháng mười hai nghe hơi thở mùa đông
Từng cơn rét xoắy vào lòng năm tháng
Không có anh mặt trời quên ló dạng
Giáng sinh buồn trong băng giá xa xôi
Mình rất kết mấy câu thơ bạn làm
vip_boy_uk
14-12-2005, 06:35 AM
vài ngày nữa NoeL về rồi đó
hãy mỉm cười để đón chúa vào tim
tìm cho mình một tình yêu thật mới
và quên đi bóng dáng u hoài:cool1:
dungmd
14-12-2005, 07:07 AM
lãng mạn wa'! cho dungmd tham gia với
vip_boy_uk
14-12-2005, 07:34 AM
lãng mạn wa'! cho dungmd tham gia với
ok man! càng đông càng vui hihi:cool1:
hoanghonxanh_cuariengtoi
14-12-2005, 07:47 AM
ai cung co nhung luc thay long buon vo han. muon noi voi aai do that nhieu dieu de roi khi gaap mat chang biet noi gi. Cung co luc ban khoan giua co va khong, nen hay khong nen lam nhu vay nhi?Va roi....lai mot mua noel nua dang dan deen. Mua noel naay phai khac de cuoc song duoc vui hon
vip_boy_uk
14-12-2005, 09:29 AM
ai cũng có lúc thấy lòng buồn vô hạn
muốn nói với ai thật nhiều điều
như giáng sinh tuyết phủ chiều se lạnh
thấy chạnh lòng khi nhớ đến ai
vip_boy_uk
15-12-2005, 01:59 AM
người yêu hỡi đã bao lần thức dậy
không thấy em lạnh vắng với cô đơn
lòng tủi hờn nỗi nhớ lại chào dâng
NoeL nào anh cùng em chung bước
traidonphuong
15-12-2005, 02:08 AM
minh cung co suy ngy nhu ban do
vip_boy_uk
15-12-2005, 03:47 AM
chia tay cơn mơ mới biết ai yêu ai nhiều
có nhiều lúc ai ngồi hồi tưởng
tình khúc vắng xa tình khúc buồn
cứ ngỡ như mình quên đi được
bóng hình ai cất dấu trong tim
tìm đâu thây cơn mơ hưu lạnh
chạnh lòng sao giây phút em đi
mình xa mãi không ngày gặp lại
bài hát kia nhói buốt tim ai
ai muốn ước cho tình bạn mãi
mãi bền lâu không dính chữ Y
vào mùa thi em đi một ngả
bỏ lại anh chờ đón NoeL buồn
ngồi buồn viết vài dòng tâm sự
muốn được ai nghe ai đó cười
dùng thơ dùng chữ thì không biết
chứ dùng trái tim chắc hiểu người
em nhé từ nay đã hết rồi
những ngày năm tháng ở bên nhau
giờ trong ký ức hồi tưởng lại
đóng lại thế rồi đã mãi xa:tim:
langtukiem87
15-12-2005, 04:23 AM
lại 1 mùa noel đã tới
lại 1 mùa đông ko được ở bên em
vip_boy_uk
15-12-2005, 01:40 PM
NoeL về lòng vui phơi phới
cớ sao lại sống mũi hoen cay
cầm chiếc bút ghi vào trang giấy
nhớ về em mãi mãi không nguôi
Lost.
15-12-2005, 09:12 PM
Noel này lại một mình xuống phố
Nhìn người ta để tưởng tượng ra mình
Đông lạnh qua những cơn gió vô tình
....Một khoảng trống giữa một chiều tấp nập.....
prettyanhthu
15-12-2005, 10:12 PM
Giáng Sinh tới xin người đừng buồn
cười lên đi, đừng đễ lệ tuôn
vui với mình vui với tất cả
quen hay không cũng đi chung luôn
Lost.
15-12-2005, 10:18 PM
Ừ nhỉ tôi ơi vui lên chứ
Buồn làm gì noel đã ghé thăm
Bạn bè đó muôn nơi rộng khắp
Lạ phút đầu rồi sẽ lại quen nhau..
KKC_RT
16-12-2005, 06:06 AM
vui sao được mà vui
vì em đã bỏ tôi rồi
một mình trong bóng tối
đón noel một mình
vip_boy_uk
16-12-2005, 02:57 PM
hãy vui lên đừng buồn chi vậy
ai mãi đi để hạnh phúc riêng ai
còn mình ai một mình trong bóng tối
vậy thắp lên ngọn nến đi ai
xa mãi nhớ chuyện tình hưu quạnh
lạnh lòng sao khi chúa giáng sinh
để bình minh xóa mờ đi nước mắt
thắt chặt lòng để đón bầu trời xanh
em xa rồi nhưng anh còn nhớ
chuyện chúng mình hẹn ước dấu yêu
một buổi chiều vào ngày 24
đợi đêm về anh mãi có em
swtlilaznchik88
16-12-2005, 08:26 PM
Còn mấy hôm nữa noen rồi
Vậy sao chẳng thấy có niềm vui
Chung quanh người ta diều lạnh nhạt
Chẳng thấy một ai nở nụ cười
Sao thế mọi người chẳng vui lên
Chúng mình cùng nhau hát vang rền
Một mùa giáng sinh gần sắp dến
Chuẩn bị di nào hát trong dêm
Tuyết rơi rơi nhanh ở ngoài trời
Lạnh quá làm sao dám ra chơi
Chắc thế cho nên ai cũng muốn
Dược ở trong nhà cho ấm hơi
Noen năm nào cũng vậy thôi
Chẳng gì khác biệt hơn năm rồi
Chỉ mình tôi ngồi dó tôi hát
Bài hát xa ngừơi trong mùa vui
HY
hanquoc00
16-12-2005, 08:43 PM
Cứ ngỡ noen này mình sẽ vui
Nhưng sao hôm nay thấy ngậm ngùi
Bao nhiêu mơ ước thành mây khói
Bởi lẽ có người chẳng chiệu vui
KKC_RT
16-12-2005, 10:56 PM
Tại vì em đã xa tôi
Với tôi noel cũng buồn
Không biết làm gì để có em
Đêm noel lại thêm sầu
vip_boy_uk
17-12-2005, 02:42 AM
NoeL buồn bởi tại ai kia
ai đã mãi đi ai chẳng về
vậy ai buồn nữa làm chi vậy
hãy sống mỉm cười với thế gian
langtukiem87
17-12-2005, 05:46 AM
buồn bởi buồn chứ chẳng phải tại ai
nếu gượng ép để mỉm cười thì cũng
xót xa đau càng ngấm vào tim
vip_boy_uk
17-12-2005, 11:57 AM
hãy quên đi để đón NoeL về
lòng vui sướng đón 1 tình yêu mới
buồn làm gì để giờ gượng ép
sống khép lòng để mãi buồn sao??
Christmas này buồn lắm ai ơi
Tuyết rơi mãi dáng ai hao gầy
Nhung nhớ mãi - bong' anh phương ấy
Biết làm gì..khi vắng người đây...
vip_boy_uk
18-12-2005, 01:28 AM
ai xa mãi để hai dòng nước mắt
lệ cứ tuân thấm ướt vai ai
ai lơi đó bao mối tình thật đẹp
còn mình ai ngồi mãi lơi đây
vào buổi sáng khi ai thức dậy
tuyết phủ dầy lạnh cóng vai ai
người đã mãi xa về quên lãng
nay lại về ngày chúa giáng sinh
một mối tình chúa đã tạo thành
cho christmas lòng ai êm ấm
vậy mà sao lạnh lòng chẳng ấm
bởi chúa trời hay bỡi lẽ xa ai
duccoi
18-12-2005, 02:26 AM
Quỳ bên chúa con thì thâm khẽ nói !
NOEL nào con sẽ hết cô đơn !
Chúa nhìn con trả lời thât khẻ !
Năm ba nghìn con sẻ hết cô đơn !
Con giật mình quay lại nhìn chúa !
Năm ba nghìn con chết rồi chúa ơi !!!!
~~~~~~~chũ khi~~~~~~~~
~ vũ nguyên đức ~
~đữc
vip_boy_uk
18-12-2005, 03:08 AM
NoeL chước ai hỏi câu này
và chúa đã tác thành cho ai
nhưng ai kia đâu có giữ lời thề
để ai mãi đi về lơi xa nhớ
ai phụ bạc giờ ngồi nguyện ước
thầm trong lòng nhớ mối tình xa
ai giờ vui cùng duyên mới
nhớ ai không ngồi khóc thánh đường
vip_boy_uk
18-12-2005, 06:18 AM
christmas xa nhà ai nhớ ai
ai mãi ra đi ai đợi về
lời thề vương tiếng tình nước mắt
đã yêu ai rồi sao lỡ cách xa:plz:
vip_boy_uk
19-12-2005, 09:57 AM
NoeL này em ở lơi đâu
để mình anh ngồi ôm nỗi sầu
tìm đâu cho thấy tình đầu
hoài niệm nước mắt muôn vàng yêu thương
congiobuon
20-12-2005, 12:39 AM
Đêm nay giáng sinh buồn
Em ngồi ôm gối mộng
Mong gặp anh nơi ấy
Trong vòng tay ấm nồng..
Xin ơn trên rộng mở
Cho người con yêu thương
Bình an , đầy hạnh phúc
Mãi suốt đời bên con...
Em trai làm thơ hay lắm nà:cool1:
vip_boy_uk
20-12-2005, 10:08 AM
mấy dòng thơ đây viết cạn lời
gửi người lơi đấy có thầm nhớ không
sao ai lại nhớ lòng thêm lạnh
chạnh lòng lai nhớ bóng hình ai kia
còn đây chỉ là mộ bia
ai kia đi mãi để ai nhớ hoài
chúa ơi sao chúa lại lỡ mãi
dẫn người con yêu về với người
để cho hôm nay ngày christmas
lòng buồn thêm đắng nhớ về ai
hanquoc00
21-12-2005, 01:08 AM
Gấc mộng đêm đông giấc mộng buồn
Tình người quay bước ngược bề sông
Noel đã đến dòng sông vắng
Vẫn đứng bề sông ngống đợi nàng
congiobuon
21-12-2005, 04:48 AM
Đêm đông sương xuống lạnh đầy
Lòng mang nỗi nhớ sum vầy năm nao
Giáng sinh phố xá lao xao
Mình tôi bên chúa,người sao chẳng về?
prettyanhthu
21-12-2005, 04:55 AM
đợi hoài đợi mãi nhưng đâu có thấy
hình bóng người nào đến tới nơi đây
Giáng sinh tời rồi nhưng ta vẫn đợi
nhưng hy vọng đã lâu tan theo may
vip_boy_uk
21-12-2005, 06:31 AM
bầu trời đen -->đêm NoeL
lòng khắc khoải nhớ đến em
nhớ đêm thánh, anh cùng em nguyện ước
để giờ đây anh cất bước cô đơn
hanquoc00
21-12-2005, 09:05 PM
Bề sông bến vắng khóc kêu than
Ai oán sầu than vẳng tiếng chàng
Nàng đi chàng ở màn đêm xuống
Sáng sớm sương lên đợi nàng về
Kẻ Lang Thang
21-12-2005, 09:43 PM
Giáng Sinh đã đến ...người ơi
Mình em lẻ bóng ...nụ cười ...ở đâu ?
Bay về phiêu lãng ...buốn sầu
Cô đơn lặng lẽ...đậm sâu..vào lòng.
Nhớ người yêu dấu...vào Đông
Đau thương ...buốt giá...tình hồng...cách xa
Yêu anh tha thiết...đậm đà
Nhưng lòng buồn bã ...hắt hiu...nơi này.
Em đây mong ước...nay mai
Bên cành hoa thắm...trang đài...mộng mơ
Vòng tay...ấm áp..trăng mờ
Làn sương ...trắng xóa...hững hờ...heo mây.
Bay đi để lại...bao ngày
Làm ta nhung nhớ...lạc loài...đến ai
Bước theo tiếng gió...ngày dài
Giáng Sinh Buồn ấy...em ngồi...nhớ nhung...
vip_boy_uk
22-12-2005, 04:01 AM
yêu thương lòng đắng NoeL buồn
tình ai xa xứ ai có giữ không
hay chỉ mình ai ngồi ngóng chông
ai không nhớ nữa để ai mong chờ
chibietnhintusau108
22-12-2005, 04:09 AM
đây là lần đầu tiên mình nghĩ đến noen bởi lẽ mình đã được yêu. nhưng sao " đau" quá!
Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:14 AM
Có chút gió mùa đông luồn qua cửa
Khẽ mơn man đánh thức kẻ u sầu
Giáng Sinh rồi mà ta có hay đâu!
Ngày Lễ Thánh đầu tiên trên đất khách
Ôi! lạnh thật mùa đông nước Mỹ
Lạnh ngoài da và lạnh cả trong hồn
Làm sao ta có thể bớt cô đơn
Để vượt hết mùa đông này, ai hỡi?
vip_boy_uk
22-12-2005, 10:51 AM
Có chút gió mùa đông luồn qua cửa
Khẽ mơn man đánh thức kẻ u sầu
Giáng Sinh rồi mà ta có hay đâu!
Ngày Lễ Thánh đầu tiên trên đất khách
Ôi! lạnh thật mùa đông nước Mỹ
Lạnh ngoài da và lạnh cả trong hồn
Làm sao ta có thể bớt cô đơn
Để vượt hết mùa đông này, ai hỡi?
gió thổi lòng ai ai mãi lạnh
xa nhà xa xứ nhớ quê hương
lòng buồn nhung nhớ từng đêm thức
sợ lòng mình này sẽ cô đơn
ai thương ai nhớ ai mãi hận
giận mình ngu dốt yêu ai kia
thánh lễ ngập tan liềm vui sướng
sao chỉ có ta buồn mãi buồn
ở london giờ này chưa có tuyết
nhưng lòng lạnh lạnh lắm ai ơi
ai lơi đâu chắc ai có biết
lơi quê người đất khách chơi vơi
Mua Sao Bang
22-12-2005, 12:25 PM
Đông về cành hoa xơ xác
Gió buồn băng lạnh giòng sông
Con tìm buồn như vỡ nát
Có còn những phút bình yến!
langtukiem87
22-12-2005, 08:44 PM
những phút bình yên ngày xưa hỡi
xin tìm về bên cạnh trái tim tôi
để tôi được là thằng khờ lúc trước
được yêu em mà không chút nghi ngờ
congiobuon
22-12-2005, 11:00 PM
Gió lạnh về mang nỗi nhớ trong tim
Cành xơ xác như hồn chai sỏi đá
Giáng sinh buồn như tình tôi ngày đó
Nhuốm dại khờ và cả chút lầm tin ...
vip_boy_uk
23-12-2005, 05:52 AM
lạnh gió buồn lòng thêm sầu nhớ
kẻ ra đi làm ai thân thờ
vẫn mong chờ ai về cùng gió
ấm chút cô đơn ấm chút lòng
hoadại
23-12-2005, 06:12 AM
Noel ơi tôi ước thật nhiều điều
Sầu đừng đến mang muộn phiền đau xót
Thương 1 người vì tim tôi lỡ trót
Ly biệt rồi đừng gieo rắc yêu thương
vip_boy_uk
23-12-2005, 08:05 AM
yêu thương cho lòng mình ấm lại
hãy quên đi chuyện cũ duyên tình
hình và bóng khác nhau ở hư ảo
NoeL này mình hãy vui lên
trên thánh đường nguyện cầu hẹn ước
không lìa xa mãi mãi bên nhau
vậy mà nhưng nó lại phai màu
màu nước mắt hòa tan màu tuyết
thôi tôi chúc các bạn vui vẻ
NoeL về hãy mở rộng trái tim
tìm cho mình một tình yêu mới
và đang yêu sẽ mãi mãi yêu
*Mãi Xa*
23-12-2005, 09:22 PM
Đến lúc chia tay, có thể hết ngại ngần!...
Có thể nói những điều sâu lắng!...
Mong lúc ấy anh đừng im lặng
Đừng như bây giờ, giữ khoảng cách với tôi!....
viễn nhược hàn
23-12-2005, 11:43 PM
noenl này anh buồn lắm em ơi!
phố núi nhỏ còn mình anh thui thủi
hạt mưa buồn gió nhẹ đưa rơi
từng áng mây âm u và hiu quạnh
anh âm thầm dứt những hạt lệ rơi
nổi nhớ em anh ấp ủ trong bức rèm chưa quẹt
biết cùng ai anh tâm sự chốn này đây
rồi ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ
noenl buồn anh chỉ nhớ mình em./.
hoadại
24-12-2005, 12:37 AM
ai cũng có 1 tâm tư sâu thẳm
càng buồn hơn ngày lễ trong năm
noel vỏn vẹn 1 lần
nhiều người đau khổ thế nhân tình đời
vip_boy_uk
24-12-2005, 08:00 AM
thấm thoát qua nhanh đã 1 năm rồi
1 năm xa cách nhớ về ai
hôm nay cũng ngày hôm ấy
nhưng chúng mình đã mãi mãi cách xa
sành điệu mái ngố
24-12-2005, 08:11 AM
Nô en buồn đường phố sao tấp nập
có lẽ buồn chỉ có 1 mình em
lang thang buồn cho đến khi mỏi mệt
rồi chợt khóc giữa đêm đông hoang tàn
Nôen buồn chẳng có anh lần nữa
chỉ ngậm ngùi ngắm hoa pháo sáng rơi
bước chân chùng lặng đi chẳng nhìn nữa
để phôi pha chẳng kịp ướt theo cùng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.