Xem đầy đủ chức năng : "Tránh né - né tránh ..."
mây mơ êm
05-12-2005, 09:22 AM
Tránh né ta chi , hỡi người yêu ?
Bao nhiêu kỷ niệm ta chắc chiêu .
Tình xưa nghĩa cũ , ai đành đoạn
"Né tránh" ... thời gian đôi ta yêu .
on thay co
08-12-2005, 07:37 AM
xa nhau xa mãi xa dể nhớ
nhớ rồi nhớ mãi nhớ không quên
quên rồi quên mãi quên thành mến
mến rồi mến mãi mến thành yêu
TÌNH BẠN
tình bạn là thiêng liêng cao cả
luôn giúp đỡ nhau khi gió ngả trăm chiều
đã là bạn thi suốt đời là bạn
đừng như dòng sông lúc cạn lúc đầy
đừng như hàng cây trước gió
mà suốt đời luôn giúp đỡ lẫn nhau
dẫu xa cách tuổi hồn nhiên
nhưng ngày mai đây sẽ trở lại
khi cầm trên tay trang lưu bút
kỷ niệm hồn nhiên lại quay về
dù phải xa nhau tận cuối trời
cho dù ngày tháng phũ phàng trôi
cho dù hưu quạnh trong lòng vắng
vẫn giữ trong tim những bóng hình
giờ chia tay xin đừng lưu luyến
nhìn lại nhau lần cuối cánh buồm
thôi nhé từ đây xa tất cả
xa mái trường xa cả tiếng thầy cô
tạm xa nhé dù ta không gặp lại
xin đừng quên những kỷ niệm vui buồn
có những cánh hải âu rời xa tổ ấm
lướt xa rồi lòng vẫn ấm bên nhau
còn đâu nữa những ngày còn đi học
còn đâu nữa nhưng kỷ niệm vui buồn
mai lớp chúng mình sẽ chia muôn ngả
đứa lấy chồng đứa nghĩa vụ xa xa..........
thisinhi
08-12-2005, 09:24 PM
Tránh né ta chi , hỡi người yêu ?
Bao nhiêu kỷ niệm ta chắc chiêu .
Tình xưa nghĩa cũ , ai đành đoạn
"Né tránh" ... thời gian đôi ta yêu .
tình yêu xuất phát ở tâm hồn
còn như không hợp nói chia tay
xa cách bao nhieu rồi cũng vậy
gương vỡ sao có thể lại lành?:cool1:
Sắc Thu Phong
09-12-2005, 04:16 AM
Né tránh người yêu, vậy thật sao
Nghĩa tình xưa cũ được là bao
Bao nhiêu kỷ niệm người lưu dấu
Tránh né tình yêu được chi nào!!!!!
hoa cong chua
09-12-2005, 05:40 AM
né tránh chi đâu hỡi người yêu
ta luôn thương nhớ , nhớ người nhiều
trái tim khắc khoải mong - chờ đợi
muốn thấy người chẳng được né chi ai!
cafeletefe
09-12-2005, 07:18 AM
Người ơi nỡ né làm chi
Để ta đau đớn mỗi khi sớm chiều
Trái tim này đã khổ nhiều
Thôi thì cũng phải đành liều làm thơ
mây mơ êm
09-12-2005, 10:45 AM
tình yêu xuất phát ở tâm hồn
còn như không hợp nói chia tay
xa cách bao nhieu rồi cũng vậy
gương vỡ sao có thể lại lành?:cool1:
Tình yêu từ tâm , đã đủ chưa ?
Hợp tan tan hợp ... mấy thì vừa ?
Xa cách càng nhớ ... sao cũng vậy ?
Gương vỡ mai này lành được chưa ?
Mua Sao Bang
09-12-2005, 10:59 AM
Gương vở lại lành có có không
Hợp tan tan hợp đâu là thật
Tình lỡ tan là tình dang dở
Xa cách mong chờ chỉ nhớ mong!
mây mơ êm
09-12-2005, 11:09 AM
Né tránh người yêu, vậy thật sao
Nghĩa tình xưa cũ được là bao
Bao nhiêu kỷ niệm người lưu dấu
Tránh né tình yêu được chi nào!!!!!
Vậy thật ta đã trách sai ư ?
Thực đời thực , mà hư quá hư ,
Thật đời có đủ cho ai hiểu
Né tránh - tránh né chỉ là hư !
Gương vở lại lành có có không
Hợp tan tan hợp đâu là thật
Tình lỡ tan là tình dang dở
Xa cách mong chờ chỉ nhớ mong!
Sao cơn mưa , trời có sáng không ?
Huống chi gương vỡ , bởi do lòng
Há gì mà để tình dang dỡ
Xa cách còn không , khi nhớ mong ?
Mua Sao Bang
09-12-2005, 11:29 AM
Sau cơn mưa sao trời vẫn tối
Gió lạnh lùng ngập lối ta đi
Tình tan dỡ nhưng ngàn hoa vỡ
Thì hỏi chi lỡ có quên không!
mây mơ êm
09-12-2005, 12:07 PM
Sao cơn mưa trời nào còn tối ?
Mây hững hờ mỡ lối đường đi ,
Đường tình , dang dở mấy khi
Chỉ là ảo tưởng , xóa đi không còn .
tieu_bao
09-12-2005, 03:06 PM
sao cơn mưa con đường ướt nhẹp
đã vậy mà. mang thêm đôi dép
coi chừng té đó, nhe người đẹp
nhưng không sao đâu, có anh help . hiiiiiiiiiiiiii
mây mơ êm
09-12-2005, 06:56 PM
Cô nương , xin lỗi cô nương nhá !
Tiểu đệ , ngươi chớ ... trêu người ta .
Người đẹp đệ chẳng buông tha ,
Thiệt ta chẳng hiểu đệ ta thể nào !
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 12:20 PM
Đệ ta,đâu có trêu người đẹp
Có chăng đệ chỉ thương đôi dép
Lẹt cà lẹt quẹt, đường ướt nhẹp
Lỡ mà té ngã thì, trời help!
tieu_bao
10-12-2005, 12:55 PM
thầm mong cho người đó té thiệt
đệ sẻ trổ tài cho người biết
xoay mình_choàng tay ôm người đẹp
sẵn miệng hôn luôn rồi trốn biệt
ở lại là hôn đôi guốc chứ hỏng có dép kaka
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 01:24 PM
Đường trơn ngõ hẹp ai nào biết
Đệ chớ thầm mong nàng té thiệt
Oan gia ngõ hẹp nay mặt đối
Còn nước mà hôn dép guốc thôi
tieu_bao
10-12-2005, 01:31 PM
nếu đệ hôn rồi lở có thai
thì ôi lo lắng suốt đêm ngày
giá chi hồi đó đừng hôn nhỉ
chỉ mới vậy thôi khổ thế này
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 01:49 PM
Khổ chửa phen này đệ ắt toi
Bao hôm điêu đứng bởi cái vòi
Giá như buổi ấy đừng hôn vội
Sợ chi có chuyện thai..đâm trồi
potatoe_olympia4r
10-12-2005, 11:44 PM
huynh đệ nhà này lắm chuyện ghê
trẻ con trẻ cái mà dê thí mồ
thơ từ chữ nghĩa ngây ngô
đem"thai"ra nói ...thơ ca nỗi gì
mây mơ êm
10-12-2005, 11:51 PM
Huynh - đệ hai người ... ta sợ thay ,
Chuyện chi hai người cứ phơi bày ,
Í đồ gì đó ... ôi ghê quá !
Cô nương khi nảy đã chạy dài .
trungtv
11-12-2005, 02:07 AM
huynh đệ nhà này thấy cũng hay
cho tui góp sức 1 tay với nào
ai mờ ý kiến lào xào
có ngày té ngửa té nhào zới tui !
cho đệ gia nhập với nha
hoa cong chua
11-12-2005, 11:44 PM
đề vui thì cứ việc ngồi
nào ai có cấm đệ ngồi chi đâu!
thơ kia muôn vạn tình đầu
bắt tay cái nẹ , lần đầu làm quen
Người Điên Yêu Thơ
12-12-2005, 12:04 AM
TA đeo đuổi nhưng ai hoài tránh né
YÊU từ lâu nhưng em trốn ta hoài
EM ơi đừng làm tắt ánh ban mai
LẮM lúc sẽ làm người ta khổ đấy
mây mơ êm
12-12-2005, 08:28 AM
Yêu là đối mặt người ơi !
Không thể né tránh người mà ta yêu .
Chưa kể ai kia nói nhiều ,
Đủ lời ngụy biện , thật yêu không nào !!!
Mua Sao Bang
12-12-2005, 11:47 AM
Yêu là đối mặt người ơi !
Không thể né tránh người mà ta yêu .
Chưa kể ai kia nói nhiều ,
Đủ lời ngụy biện , thật yêu không nào !!!
Yêu là đối mặt với ngươi!
Như không đối mặt tức là không yêu?!
Vậy khi nói thật nhiều lời
Sao không lại thật là tình yêu trao!?
prettyanhthu
12-12-2005, 03:04 PM
Em thề với trời với đầt
Yêu chỉ riêng mình anh hết kiếp này
Anh, em chỉ cần thật lòng?
bến không thuyền
13-12-2005, 09:10 AM
huynh đệ nhà này thấy cũng hay
cho tui góp sức 1 tay với nào
ai mờ ý kiến lào xào
có ngày té ngửa té nhào zới tui !
cho đệ gia nhập với nha
Xin chào anh bạn của tôi
Tôi đây được muốn thử thôi, thế nào?
Thế nào là gọi té nhào?
Thế nào té ngửa thi hào nói xem?:blinking:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.