Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Upa, Tieu Bao, Chàng Trai Chân Chính, Cô Bé Yêu Đời



Chanh Chua
05-12-2005, 03:49 AM
Mời 4 bạn có tên như trên vào cuộcthi

*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################[/

Buzz
05-12-2005, 04:41 AM
Cay đắng...người ơi...một chữ yêu
Khiến tim tan nát...khổ thật nhiều
Thương thương...nhớ nhớ....bao giờ hết
Đêm buồn tỉnh mộng...đời quạnh hiu
-----------------------------------
Ngày đã tắt...ánh mặt trời khép lại
Màn đêm buồn che khuất cả con tim
Tại làm sao...ta cú phải đi tìm
Một hình bóng.....của một người xa lạ

Thời gian trôi...nghe chừng như vội quá
Chẳng đợi chờ....cứ lẳng lặng đi qua
Để ngày mai...ta bỗng chợt nhận ra
Yêu là khổ...tưởng chừng như quá muộn

Rồi mai đây...niềm yêu thương ngày ấy
Cũng nhạt nhòa....trôi theo gió mưa xa
Kỉ niệm xưa...rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Mình ta sống...trong nỗi buồn cô lẻ

tieu_bao
05-12-2005, 03:03 PM
vậy xin post lại bài cũ trước nha:
tình thế thiên thu khổ trần ai
ly biệt nhân gian nỗi u hoài
thâm sâu nghĩa nặng gì chia cắt
nhất mộng uyên ương thiên vũ đài
bài thứ hai
tình trong thiên hạ một chử sầu
băng tình chưa động đã vùi sâu
hợp lại rồi tan càng thêm hận
mình ta một bóng người nơi đâu?
và bài thứ ba là chữ ký hiii

Buzz
07-12-2005, 06:10 AM
Nhân gian sao chỉ một chữ yêu
Cay đắng,khổ đau lại thật nhiều
Gặp nhau...yêu đến rồi li biệt
Bao giờ hết khổ với chữ yêu???
=============
Tìm trong thiên hạ một chữ sầu
Lòng mình ai oán..người biết đâu
Hợp rồi lại tan...tình là thế
Một mình kêu khổ...ích chi đâu

chàng trai chân chính
09-12-2005, 06:58 PM
dạo này bận quá mong bà con thông cảm
tui phục cô bé yêu đời lém, xin được làm quen nha
mà nhỡ cbyd ko vào đây thì sao
mà thui,tui có bài thơ đây
Tình là chi,mà khiến người đau khổ
Giữ mãi trong lòng,muôn thuở không phai
Vậy mà sao,tránh được nó,chẳng ai
Ta vẫn luôn mong hoài có nó

Buzz
10-12-2005, 05:29 AM
chắc cô bé đó bận quá nên quên mất cuộc thi chăng?
Tình là gì...ai định nghĩa nổi đâu
Chỉ thấy thương...rồi chuốc lấy âu sầu
Tình là thế..chẳng ai người tránh nó
Để muôn đời...cay đắng một chữ yêu

Cô bé yêu đời
12-12-2005, 04:11 AM
hihi,tên ctcc chịu phục rùi hả.Nhưng cải tội post thơ chọc tức tui thì...để xem sao đã.
Kì này tui có bài này(có hay ko nhỉ):
Dính vào yêu khổ đủ đằng
tDa không yêu nữa là xong đó mà
Nhưng rồi vừa mới nói qua
Tình yêu đã đến không chờ nói xong

Cô bé yêu đời
14-12-2005, 03:56 AM
ê,dù sao cũng nên cho người ngoài vào để bình phẩm chứ,sao lại cấm tiệt người ta thế

boysieuquay194
14-12-2005, 04:03 AM
hận trái tim trao kẻ thay lòng
Sự chân thành lại dành người đổi dạ
Nhớ làm đau buồn làm tơi tã
Trách cho mình một thủa cả tin yêu
TUI THỀ TỪ NAY TRỞ ĐI TUI KHÔNG TIN MỘT ĐỨA CON GÁI NÀO NỮA.MẶC DÙ TUI ĐÃ 20 TUỔI ĐẦU

YÊU MỘT NGƯỜI SAO LÒNG KHÔNG DÁM NÓI
ĐỂ NGƯỜI TA HỜ HỮNG MÃI VÔ TÌNH
TUỔI HỌC TRÒ ĐEM THEO VÀO GIẤC MỘNG
ĐỂ BÂY GIỜ HỐI TIẾC MÃI KHÔN NGUÔI