PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vườn THơ Chiều Hò Hẹn, XiTrai, Mua sao bang,Girl sầu hận vào thi đối thơ



Chanh Chua
05-12-2005, 03:47 AM
Mời 4 bạn có tên như trên nhanh chân vào cuộc thi

*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################

Mua Sao Bang
05-12-2005, 10:55 AM
vậy MSB xin gơi trước ha:

Thế gian thiên hạ bao giờ đổi!
Hạnh phúc tràn đầy buổi mới yêu
Bao nhiêu hi vọng tràn ngập đó
Sao gió đông sang nó bay vèo!

vuonthochieuhohen
07-12-2005, 03:56 AM
Kiếp trước du dương khi tuổi nhỏ
Tập tễnh vào yêu tuổi xế chiều
Bao nhiêu kỷ niệm bay theo gió
Quấn mất đâu rồi sao băng ơi !

Mua Sao Bang
09-12-2005, 10:13 AM
Biết thế
Trăm năm tôi vẫn khổ vì tình
Bi ai sầu hận một bóng hình
Nhớ mong chờ đợi ngàn hi vọng
Mà vẫn cô liêu vẫn một mình!

vuonthochieuhohen
11-12-2005, 08:53 AM
Bốn người trong nhóm của chúng ta
Vào vườn đối đáp vui một nhà
Gặp nhau hớn hở vui chào đón
Đêm về xa vắng sao vẫn vương !

Chữ tình chữ nghĩa đâu có xa
Như tình ong bướm lượn cành hoa
Thoảng như cơn gió mùa đông lạnh
Tuyết dơi phủ kín vạn tình ta

Mua Sao Bang
12-12-2005, 11:23 AM
Bốn người giờ chỉ còn hai
Thôi thì vẫn đối cho bay giọt sầu
Còn tôi với bạn đối rầu
Tình yêu như nước qua cầu thế thôi!

Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:27 AM
Rất vui khi cóp bạn hiền
Huynh đệ ta cứ dối bài cho vui
Có gì lại ngay thế chăng
Lời chi khách sao làm buôn long thôi
Thơ hay không phải lời hay
Mà hay ở tai tám hòn ta hay
Hai người giờ đã là ba
Thì ta hãy đối cho vơi giọt sầu!