Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi..........
jenyphuong
05-12-2005, 03:32 AM
Chào mẹ , dù chưa xa mẹ , chắc có thể nói là gần nhưng ở gần mẹ con đã nhớ mẹ rồi , sao có thể xa mẹ không nhớ mẹ chứ. Cám ơn mẹ đã sinh ra con , nuôi con trên cõi đời này , không vứt bỏ con trong những điều bất hạnh mà mẹ gánh chịu. " Mẹ có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con ". Dù câu nói ấy hơn cay nhiệt chút nhưng nó là câu con nhớ lâu nhất , nhớ suốt đời. Đã bao dong gió , trắc trở nổi lên , đường thành công của mẹ còn xa nhưng vì các con , mẹ cố gắng làm , làm và chỉ biết đến làm mà thôi. " Một tương lai tươi sáng đến với con khi con sống với bố , chịu nhé con". Dù mẹ không ép buộc nhưng lúc đó con cứ tưởng mẹ đuổi con , không còn thương con nữa con giận mẹ lắm nhưng giờ lớn con mới hiểu mẹ làm vậy để tốt cho con. Mẹ ơi dù có xa tới đâu đi nữa , cách mấy đi nữa con cũng sẽ cố gắng đến với mẹ , thương mẹ lắm. Qua xứ lạ nơi người không biết có ai thương con bằng mẹ không?. Có ai nhắc từng lúc ăn , lúc ngủ , thức từng đêm khi con bệnh không?. Chắc chỉ có mẹ và người thứ hai cũng là mẹ thôi nhỉ !Hòan tất xong thủ tục , con không còn vui như lúc đâu nữa , thay vào đó nhớ mẹ , thương mẹ khi nghĩ đến lúc xa mẹ. Dù không thể ở bên mẹ lâu nhưng con vẫn mãi là bé của mẹ , bị quýnh đòn mỗi khi quậy phá , những kỉ niệm in sâu trong đầu không thể nào quên được. Đúng thật , người ta nói những người thân xa mình rồi mình mới biết quý trọng họ. Mặc dù con viết không biết mẹ có đọc được mấy dòng này không nhưng mẹ đừng cười con nha. Con lớn rồi , không lờn lắm để hiểu những việc mẹ làm nhưng con hiểu mẹ làm tất cả là vì con , nuôi con khôn lớn , cố gắng lo tất cả cho con không thua kém bạn bè ( quần áo , dụng cụ học tập ngay cả những đồ dùng cá nhân ). Thương mẹ không biết làm gì để phụ mẹ , chỉ có thể cố gắng học tốt giúp mẹ mà thôi. Mami của con.
Nigihayami kohaku nushi
05-12-2005, 04:42 AM
a,hình như có hạt bụi bay vào mắt của em,làm cho nứơc mắt cứ tuôn ra hoài vậy nè
nhoc_kyo
05-12-2005, 05:02 AM
tôi biết! tôi chưa làm được gì để mẹ được vui mà ngược lại còn làm mẹ buồn phiền nhiều !Nhiều lúc thấy mẹ vất vả muốn chạy tới bên ôm chầm lấy và nói những điều bấy lâu nay ấp ủ mà không được .Tôi là con bé ít khi nói lời yêu thương với ai đó nhưng không có nghĩa là tôi không biết yêu thương !Tôi muốn mẹ biết tôi yêu mẹ nhiều lắm ,muốn xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm đã gây ra ,muốn mẹ ôm tôi và mắng yêu để tôi có dịp hờn dỗi như bao cô bé khác ,muốn được nằm bên mẹ thủ thỉ tâm sự về người bạn mới quen ,.......mẹ ơi con muốn..........!
jenyphuong
05-12-2005, 05:28 AM
a,hình như có hạt bụi bay vào mắt của em,làm cho nứơc mắt cứ tuôn ra hoài vậy nè
Nhớ mẹ sao? hay vì xúc động bài của ss ?
tôi biết! tôi chưa làm được gì để mẹ được vui mà ngược lại còn làm mẹ buồn phiền nhiều !Nhiều lúc thấy mẹ vất vả muốn chạy tới bên ôm chầm lấy và nói những điều bấy lâu nay ấp ủ mà không được .Tôi là con bé ít khi nói lời yêu thương với ai đó nhưng không có nghĩa là tôi không biết yêu thương !Tôi muốn mẹ biết tôi yêu mẹ nhiều lắm ,muốn xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm đã gây ra ,muốn mẹ ôm tôi và mắng yêu để tôi có dịp hờn dỗi như bao cô bé khác ,muốn được nằm bên mẹ thủ thỉ tâm sự về người bạn mới quen ,.......mẹ ơi con muốn..........!
Dù nhát nhưng con rất muốn nói lên lần cuối một lời con thương mẹ , mong mẹ sống tốt , vui vẻ hơn. Con cũng muốn xin lỗi mẹ những việc con gây ra làm mẹ buồn nhưng không thốt lên được câu nào cả . Mong mẹ thứ lỗi cho con .
:) Hình như mình và bạn giống nhau quá , chúc bạn nói lên được những điều cần nói với mẹ mình nha .
jenyphuong
06-12-2005, 05:34 AM
Mẹ ơi , hhuhu sao nhớ mẹ đến thế , nhớ mẹ quá muốn về với mẹ ôm thật lâu , nói những điều con con không nói được . Mẹ ơi , mẹ có khoẻ không? Có nhớ con không hả mẹ , thương mẹ quá , lo cho con từ nhỏ đến giờ mà chưa lo cho mẹ được ngày nào đã phải xa , thật xa , đi mà buồn lắm nhưng con biết mẹ còn buồn hơn con :" đi đi con ,có tương lai hơn" , huuhuhu mẹ ơi nhờ câu nói đó con mới có can đảm bước chân quá xứ sở lạnh giá này , có người thân nhưng có bao giờ biết mặt nói chuyện đâu mẹ , lạnh lắm mẹ à , mùa nào cũng vậy , lạnh không chỉ bên ngoài mà trong tấm lòng nữa mẹ à , mẹ có hiểu con không mẹ . Mẹ ơi !
hoa cúc trắng
07-12-2005, 10:09 PM
mình cũng xa mẹ 5 năm rồi khoảng thời gian ko ngắn cũng chẳng dài phải ko bạn chỉ biết nhớ mẹ yêu mẹ thương mẹ nhiều hơn và cố gắng làm tất cả để mẹ ko bao giờ buồn lòng vì mình.Tình mẹ chẳng bao giờ phai nhạt mà chỉ càng lớn dần theo năm tháng, bụi thời gian có phai mờ tất cả những kỉ niệm nhưng hình ảnh về mẹ vẫn mãi còn với thời gian, ở trong tim, trong tình cảm của tôi, của bạn, của tất cả những đứa con do mẹ sinh ra trên cõi đời này.
"cảm ơn người đã tặng ta cuộc sống
người đưa nôi cho những cánh chim con"
jenyphuong
13-12-2005, 08:27 AM
Mẹ ơi , hôm nay đi học xong , thời gian qua thật nhanh chắc có lẽ do con cố học tốt các môn hôm đó . Trên đường đi về sao nhớ quá mẹ ơi , những lần mẹ chở đi học , tới trường sao cứ hiện lên trí con thế này ??? : Bánh , đồ ăn vặt , nước pha , chè không phải những thứ đó làm trí con nhớ đâu mà con nhớ do mẹ cực khổ mỗi ngày đi làm về đều mua những đồ con thích cho con ăn . Chán quá nhỉ vậy mà lúc đó con không biết những ý nghĩ sâu xa trong chiếc bánh đó dành cho con , mong con không đói trong những lúc chiều chưa tới buổi cơm . Chuyện trò vui vẻ , nói những câu mình thích sao mà vui thế , nhớ đến thế .
taydobuon
21-12-2005, 04:29 AM
Híc híc...Đọc những dòng chữ cũa bạn mình cảm thấy rất xấu hổ cho mình quá.Bạn cũng là một đứa con xa mà bạ còn viết được như vậy với mẹ mình ,Còn mình thì....chỉ biết nhớ mẹ chứ ko biết làm sao để nói hết tâm sự của minh như bạn đâu.Cho mình ké với bạn vài câu nha.Bạn biết ko ? Đã một năm nay mình và mẹ mình ko gặp nhau rồi đó bạn ,mà mình co ở xa xôi gì lắm đâu?Nhưng tại mình ham chơi quá nên ko về thăm mẹ được đó bạn ơi.Giờ đến lúc nghĩ đến mẹ cũng là lúc mình đọc được những dòng chữ cũa bạn đó.Tự nhiên sao chiều nay lòng tôi thấy buồn vô hạn.Có lẽ tôi phải cám ơn bạn đã thức tỉnh tôi sau thời gian tôi là một đứa con bất hiếu.Bây giờ cũng sắp tết rồi tôi phải cố gắng làm việc thật nhiều để có tiền về thăm mẹ nè.tôi mong sao trên đời này sẽ ko có những đứa con nhu tôi nữa .Có lẽ giờ này mẹ bạn cũng đang sung sướng vì bạn đó.Bạn biết ko?Bây giờ mẹ tôi đang mong tôi nhiều lắm.Mẹ ơi...Cho con được ngàn lời xin lỗi mẹ.mẹ kính yêu cũa con
♥ PlanetVN ♥
22-12-2005, 08:14 PM
Nhớ mẹ sao? hay vì xúc động bài của ss ?
Dù nhát nhưng con rất muốn nói lên lần cuối một lời con thương mẹ , mong mẹ sống tốt , vui vẻ hơn. Con cũng muốn xin lỗi mẹ những việc con gây ra làm mẹ buồn nhưng không thốt lên được câu nào cả . Mong mẹ thứ lỗi cho con .
:) Hình như mình và bạn giống nhau quá , chúc bạn nói lên được những điều cần nói với mẹ mình nha .
Bạn này giống mình quá!!! :)
Mình là boy, khó nói quá, bạn ơi!!! Con gái thì còn dễ...
Có ai chỉ giúp cho mình cách nói không??? Hôm nay là sinh nhật mẹ mình đó!!!
Mình cần phải nói ngày hôm nay, kẻo lâu lắm nữa mình mới được gặp lại mẹ... Lâu lắm!!! :(
hongnaohongchangcogai
22-12-2005, 09:17 PM
Mẹ ơi thồi gian trôi nhanh thật đấy,kỳ nghỉ cua con đã hệtcon phải quay trở lại đất nc' khác đẻ học tập. mới hôm qua con còn ngủ với mẹ,được mẹ ôm thật chặt mà hôm nay con đã o một đất nuớc khác rồi. đêm đầu tiên con cứ nhắm mắt lại là lai nghĩ dến mẹ,dến em. nc' mắt con cứ chảy....con càng cố kìm thì nó càng chảy nhiều hơn.NHỚ MẸ LẮM.......:sosad:
darksky nolonger
23-12-2005, 07:23 AM
Con thích nhất khi nhìn thấy mẹ cười, mẹ có biết là vì mẹ con cố gắn đến mức nào ko ? Thương mẹ lắm mẹ ơi !
CYBER
24-12-2005, 05:28 AM
các bạn nhớ về mẹ với bao điều tốt đẹp,và mình cũng không ngoại lệ.Song ngày 20-12-2005 vừa rồi mình lại rất buôn vì một việc liên quan đến mẹ.Đó là ngày sinh của mẹ,mình đã rất phấn khởi,mình và bố dự định cả nhà cùng đi ăn tiệm ,thật bất ngờ mẹ không vui ngược lại còn rất khó chịu.Sao lúc đáy mình bực thế,đến bây giờ viết những dòng này chia sẻ với các bạn thì minh lai rất buồn, mình muốn khóc ,khóc huhuhu
♥ PlanetVN ♥
29-12-2005, 05:10 AM
Vậy thì bạn cần xem lại xem có việc gì khiến mẹ bạn phiền lòng như vậy... :(
Thôi, chuyện lỡ rồi!!!
Lần sau rút kinh nghiệm thôi... :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.