PDA

Xem đầy đủ chức năng : chút buồn



tokyo
05-12-2005, 02:56 AM
Sao ai lại nỡ đùa ta thế
Để trái tim ta ngàn lần đau
Để lòng ta hận ôi ta hận
Người sao lại nỡ để ta sầu

Lost.
05-12-2005, 02:59 AM
Ai nào nỡ để ai sầu hận
Ai nỡ để ai bận tâm buồn
Những nhầm lẫn hiểu lầm nên chuyện
Đâu ai nào biết chuyện buồn đau

tokyo
05-12-2005, 03:00 AM
Người có biết đầu tình đầu ấy
Ta còn luôn mãi giữ người ơi
Sao người không nhớ sao lại nỡ
Để trái tim ta khổ muôn đời...

Lost.
05-12-2005, 03:04 AM
Biết thế thì thôi đừng nhớ nữa
Níu kéo, cũng rồi, chẳng đc chi
Biết rằng đau lắm lúc chia ly
Nhưng thôi đành vậy,thôi đành vậy......

tokyo
05-12-2005, 03:10 AM
Người đã đi rùi giờ ta khóc
Khóc mãi để quên một bóng hình
Tìm quên những gì không đáng nhớ
Nhưng nào dối được trái tim mình...

Lost.
05-12-2005, 03:15 AM
Giọt nước tràn ly hết thật rồi
Giọt sầu dẫu ướt cũng thế thôi
Khóc ư, ừ thế người cứ khóc
Nhẹ lòng êm dịu cứ khóc đi....

tokyo
05-12-2005, 03:19 AM
Tình đã đến như cơn gió nhẹ
Rồi tình đi như giấc mộng phai
Ta cố bắt nhưng nào đuổi kịp
Bởi mộng thì nào của riêng ai....

Lost.
05-12-2005, 03:23 AM
An ủi cuộc tình bằng cơn mộng
Dù rằng nào mộng của riêng ai
Nhưng mà gặp gỡ dù trong mộng
Cũng đủ cho ai bớt đêm dài

tokyo
05-12-2005, 03:34 AM
Hôm nay ngọn gió đông chợt đến
Ngỡ như tình xưa củ mộng mơ
Nhưng nào phải gió nay đã khác
Vì gió đi nào trở lại bao giờ

Lost.
05-12-2005, 03:37 AM
Làm sao giữ giấc phù du
Làm sao giữ lại mịt mù gió sương
Làm sao giữ thoáng yêu đương
Tình là cơn gió lạc đường ghé qua

tokyo
05-12-2005, 03:51 AM
Gió đã lạc đường hay không nhớ
Chốn cũ ngày xưa có bóng hình
Mỏi mắt chờ trông trông đợi mãi
Mà sao gió cứ mãi vô tình ....

Lost.
05-12-2005, 03:56 AM
Trách gì cơn gió vô tư
Trách gì ai đó bây giờ đã quên
Trông chờ chờ đợi chi thêm
Đi vào giấc ngủ cho quên một người

trọn kiếp trai hùng
16-10-2006, 02:23 AM
Trách gì cơn gió vô tư
Trách gì ai đó bây giờ đã quên
Trông chờ chờ đợi chi thêm
Đi vào giấc ngủ cho quên một người

Cố quên trăm vạn lần rồi
Trăng kia vẫn tỏ mây trôi.......vẫn buồn
Đi vào cay đắng chiều muôn
Vẫn hình bóng cũ trào tuôn mắt nhoè

Lost.
16-10-2006, 02:32 AM
Vần thơ đã phủ ngập rêu
Vô tình ai lại nhắc nêu , làm gì
Trăng tàn mây rủ nhiều khi
Có gì ấn dấu giữa thì thương đau

NHớ Ngày Xưa
16-10-2006, 02:38 AM
Chút buồn lạc giữa hồng mây
Thu qua tan hết tình này còn chi?
Dặn lòng chớ nghĩ ...chớ bi
Tim kia cũng chẳng có gì nhớ nhung!

LạcBình
16-10-2006, 02:48 AM
Buồn theo gió
Cuốn về đâu
Sóng bạc đầu
Gieo thương nhớ


Bao cách trở
Sẽ tìm về
Thoát cơn mê
Đời hạnh phúc


Sông uốn khúc
Về biển khơi?
Mải chơi vơi
Đâu bờ bến? !!!

Đa Tình
16-10-2006, 06:41 AM
Chút buồn ngày ấy đã phủ rêu
Ngân khúc bi ai đã quá nhiều
Lạc lỏng tìm về ngày xa ấy
Một thời ngây dại tuổi vào iu

Phong Cầm
17-10-2006, 06:38 AM
Chút buồn đọng lại giữa chiều rơi
Có một lời thơ rối tơi bời
Có cơn gió cuốn về nơi ấy
Xa lắm mất rồi hỡi tình tôi

Cô dâu mới
18-10-2006, 12:40 AM
Tìm dấu vết một chút buồn vương lại
Lối trăng mờ không nỡ gọi hoài mong
Bến sông xưa thanh thản cuấn từng dòng
Trôi trên ấy một bài tình ca cũ

Đa Tình
18-10-2006, 05:43 AM
Tình ca cũ vẽ nên bao niềm nhớ
Dấu vết mờ vẫn ẩn hiện đâu đây
Ta vẫn tỉnh hay điên đảo men say
Say ảo ảnh... sao u mờ lạc bước ?

Cô dâu mới
18-10-2006, 11:09 PM
Lạc chân bước có một lời yêu dấu
Dạ khúc buồn mang thoảng thốt hoài mong
Chút buồn kia gợi lại bão trong lòng
Ai muốn nhỡ ai phũ phàng che dấu

còn ta với nồng nàn
18-10-2006, 11:19 PM
Nếu có giận xin một lần nói rõ
Để em buồn em cũng cùng làm quen
Thêm một lần ai đã gieo sầu khổ
Thêm một lần em lại khổ xa anh

tongnguyenhuy
19-10-2006, 12:22 AM
em là làn gió bên đường
anh là cát bụi vấn vương thẫn thờ
gió đi cuốn bụi mịt mờ
em đi cuốn cả giấc mơ năm nào

love_josie
10-11-2006, 08:19 AM
lòng bưồn ta biết phãi làm sao
giọt lệ tưôn rơi ướt mi sầu
ta sống trong cô đơn quạnh vắng
chĩ biết làm bạn cùng mưa rơi
giọt mưa tí tách ngoài hiên vắng
gió thổi lao xao một góc vừon

éc_min
11-11-2006, 12:28 AM
thả chút buồn này trong giấc mơ
ngày mai có nắng sẽ tan mờ
còn không từng bước.....lưng chừng bước
thả dọc ân tình thả thờ ơ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 01:10 AM
Chút nắng buồn, sao xa xăm biết mấy
Tận chân trời, tôi tìm kiếm tương lai
Khi bưóc đi, lòng mang bao mộng tưỏng
Nhưng đi rồi, đời lại thấy gian lao

Muốn quay bưóc, nhưng ai ngưòi nâng đỡ
Muốn kiếm tìm, ai chỉ chỗ cho tôi
Vẫn nơi ấy, mang bao nhiêu mộng ảo
Giữ chút buồn, chút luyến tiếc hôm qua!.................

éc_min
11-11-2006, 01:25 AM
thương câu hát trên môi mềm quên hát
chút buồn sầu ta chẳng nổi vác lên
nặng cõi hồn dĩ vãng vẫn kề bên
để tan tác khi gió hờ lay lắt

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:33 PM
Giờ tan tác, khúc nhạc bưồn li tán
Khóc cho ai, hay khóc mãi cho mình
Tình như gió, trôi đi giờ tìm lại
Khúc nhạc buồn, vẫn tình tự trôi đi...........

Đa Tình
11-11-2006, 09:02 PM
Khúc nhạc buồn đã đi vội rồi em
Và nhờ gởi cho em lời tạm biệt
Chớ khóc chi em chút buồn đã hết
Gió sẽ đưa tình giăng mãi bên em

éc_min
11-11-2006, 09:05 PM
lời sau cuối có ngọt nào không nhỉ
để chút buồn buộc lại những đắng cay
tưởng tình hờ đã nắm chắc trên tay
nhưng hờ hững ........cho mưa về ...trôi mất

Serenade
11-11-2006, 09:07 PM
Lặng lẽ hồn hờ bóng mây trôi
Tình cũ biệt ly cuốn mất rồi
Ta buồn trong theo những lần tiễn biệt
Biết đến bao giờ ........đậm bờ môi

éc_min
11-11-2006, 09:14 PM
vỡ tan
tình đã biệt ly
lỡ làng
ai bước chân đi sao đành
u sầu
thấm lệ vòng quanh
thôi rồi
gửi lại chút buồn ....tạm vui

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 09:17 PM
Chút buồn ta giữ trên môi
Chút buồn ta giữ, cho ta riêng mình
Chút bưồn chẳng có chút vui
Chút buồn sao cứ lẫn vào tim ta.........

Đa Tình
11-11-2006, 09:22 PM
Lặng lẽ mà chi đã hết rồi
Biệt ly ngày ấy đã vội trôi
Chút buồn ngày ấy xin gửi lại
Tạc tượng rước tình.... đến mau thôi

Serenade
11-11-2006, 09:27 PM
Ngắm hàng thông lạnh giữa mùa sang
Tạc tượng biệt ly dẫu ngỡ ngàng
Bến chiều hoang lạnh hồn lữ thứ
UH đã tan rồi .........một tình ngang

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 09:28 PM
Chút buồn chôn dấu nơi nao
Chút buồn ta cứ giữ vào tim ta
Chút bùôn tình chỉ thoáng qua
Chút buồn mang nắng toả vào lòng ai.........

Cô dâu mới
11-11-2006, 09:30 PM
Thương tình buồn xót tình đi
Khóc duyên than phận chân đi không đành
Chút tơ vương ngọn gió lành
Xin trời ban những phút thanh thản lòng

Đa Tình
11-11-2006, 09:42 PM
Ừ lạ làm sao cứ nao nao
Bến chiều lạnh lắm sao chửa vào
Hàng thông lã lướt từng đôi uốn
Tượng đá ngàn xuân vẫn gọi chào....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 09:43 PM
Trái tim em mang muôn vàn suy nghĩ
Chỉ chút buồn, thêm chút nhớ thương anh
Vẫn muôn dặm xa xôi mang cách trở
Mang chút buồn, như hơi ấm thoáng qua.........

Serenade
11-11-2006, 09:48 PM
Kỷ niệm mơ hồ dạ xôn xao
Bến vắng không trăng , gió rì rào
Tạc hồn thảnh sỏi nghiêng lạc bước
Ta với một mình lạnh làm sao

Đa Tình
11-11-2006, 09:54 PM
Buồn đâu ai ném tung trời
Duyên đâu ai giấu cho đời tương tư
Chút tơ vương những tâm tư
Đến đây lấy nhé....chần chừ chi em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 09:55 PM
Ngắm vầng trăng sao ta thầm tự hỏi
Cớ sao mình, cứ mãi mãi lẻ loi
Giữa đêm tới , ôi tim mình chợt lạnh
Thoáng chút buồn, mang mác một lời ru.........

Serenade
11-11-2006, 10:02 PM
Nơi nào chứa những ưu tư
Để ta xin lại những giờ đã qua
Lạc đường nên mãi còn xa
Nơi nào ấn dấu......để ta đến tìm

Đa Tình
11-11-2006, 10:06 PM
Ai có mơ đâu mộng cứ vào
Ai cầu trăng sáng với nghìn sao
Ai mong tim nhỏ thành sỏi đá
Chỉ muốn bên ai....được không nào !

Serenade
11-11-2006, 10:14 PM
Thoáng hồn mơ mộng có là bao
Ví tựa gió trăng để dạt dào
Còn hơn ôm ấp điều vô vị
Đừng cợt tình nhau......dạ xé cào

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 10:17 PM
Thoáng chút buồn tôi gửi chút tâm tư
Mang mộng ưóc cho đi vào dĩ vãng
Cầm nưóc mắt, nhưng trong lòng trống vắng
Ưóc mộng nào rồi cũng sẽ đi qua..........

Đa Tình
11-11-2006, 10:20 PM
Ù ù gió thổi đông tây
Em ơi muốn lấy đến đây mang về
Nếu em nơi ấy không chê
Gửi luôn một chút tình về cho em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 10:24 PM
Gió cứ thổi, tim tôi như cào xé
Gửi chút tình, qua gió đến nơi xa
Một chút nắng, rọi đi qua khung cửa
Như mang về, một chút của ưu tư...........

Đa Tình
11-11-2006, 10:30 PM
Trách cái nàng xuân với ả đào
Ta nhờ lâu thế vẫn chưa trao
Làm ai hờn trách nơi xa đó
Đùa cợt đâu ai....dạ xé cào

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 10:33 PM
Trách chi thơ ấy ngưòi ơi
Dạ kia đã xé đã cào bao lâu
Thôi thì cứ ở đó nào
Ta đây xin rút cho ai đó vào......

Đa Tình
11-11-2006, 10:43 PM
Anh nào có trách gì đâu
Chỉ mong em hết dạ sầu ưu tư
Còn anh vẫn ở đây mừ
Chờ em mở cửa anh vù chạy vô...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 05:20 AM
Dạ thì cũng đã đeo sầu
Tình thì cũng đã nhuộm màu bao lâu
Tháng năm nhớ mãi trong đầu
Ai đi cũng đã bao lâu chẳng về............

éc_min
14-11-2006, 09:41 AM
gửi lại chút buồn với hư vô
ai nhắn mây mưa với biển hồ
cho ta gom lại vài câu hứa
mà ai đã nghĩ - quá mập mờ.............

trọn kiếp trai hùng
15-11-2006, 08:50 PM
Thêm một chút buồn giữa biển khơi
Nào có thêm đau giữa cõi đời
Phận ngang phận dọc chưa khỏa lấp
Chỉ trực một lần thoát tình ơi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-11-2006, 02:22 AM
Gửi chút bưồn cho gió thoảng heo mây
Ta đi đến, chân trời nào ai biết
Gửi chút bưồn, ta mang niềm thương cảm
Chốn xưa nào, sao gợi nhớ hôm qua...........

Lost.
17-11-2006, 05:33 AM
Xin ươm cành nắng
Vui lạ cành thơ
Chắp cánh cơ mơ
Đi về lối cũ

Tàn đêm sương rủ
Câu hát trên môi
Lời thơ chia phôi
Tặng người tình lỡ

Cung đàn bỏ dở
Ta tiếc dùm ai
Ta ngủ giấc dài
Để đời gối mộng

Ta thương gió lộng
Vơ vẩn ngoài hiên
Ta lại bị phiền
Ta thôi ,,,,chẳng ngủ

ngộ độc thơ cả thể

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 03:24 AM
Chút buồn gửi gió tương tư
Gió đi đâu cứ, xua hoài về đây
Mang theo một nỗi nhớ đầy
Chút buồn ta cứ, gửi vào hư vô

Chùt buồn, chút nắng chút mưa
Gửi sao cho hết, cho vừa đây ai
Tàn phai một hạt nắng mai
Gửi vào gió thoảng, thổi vào tâm tư.............

Mua Sao Bang
18-11-2006, 01:21 PM
Ta gởi chút buồn cho lá hoa
Ươm cho sớm nỡ thắm hương hòa
Vạn cánh ưu sầu tình đã muộn
Thôi đành tạm biệt tháng năm xa

Phong Cầm
19-11-2006, 11:01 PM
Ta còn yêu người cũng vẫn còn yêu
Buộc hồn treo ngược gió liêu xiêu
Thác xuôi mà họa cùng với biển
Buồn này chẳng cạn những đìu hiu

tiểu thư lang thang
20-11-2006, 12:54 AM
Tự dzưng lòng thấy nhớ một người
Thêm chút buồn ,cho nhớ đỡ lẻ loi
Em xếp cỏ lên khung trời ngày cũ
Này đây buồn - nhớ xếp thành đôi !

Thơ thẩn thẩn thơ đến là tồi >.<
Viết viết viết mãi vẫn vậy thôi !!!
Dẫu bao nhiêu chấm................dài dài nữa
Chẳng nối được em với một người !!!

Đa Tình
20-11-2006, 02:37 AM
Chút buồn xin gửi ngọn gió thu
Nhường lối đông sang tỏa mịt mù
Mảnh tình đi vội theo làn gió
Anh cũng đi về cõi âm u.....

Lost.
20-11-2006, 02:57 AM
Vốn liếng chỉ còn chút buồn thôi
Ta đếm mới đong mãi , hết rồi
Để đây vài nét như của cải
Đừng để gió ngang cuốn về đồi

Stand_up
21-11-2006, 01:20 AM
Gia tài anh để lại cho em
Là một nỗi buồn trĩu nặng
Người đi vào hoang vắng
Để buồn nỗi chờ mong

Đa Tình
21-11-2006, 02:17 AM
Chút buồn nào dám tặng ai đâu
Và đây ta có phép nhiệm mầu
Từng dòng năm tháng cho ta tựa
Hoang vắng cho ta khỏi vạn sầu

Lost.
21-11-2006, 02:20 AM
Ta ghét đời còn những hơp tan
Gượng cố bàn chân giữa địa đàng
Chút thêm chút nữa đau với đắng
Còn nữa , còn không .......đã muộn màng

Stand_up
21-11-2006, 02:22 AM
Chút buồn thôi,nào đổ lỗi tại người
Chỉ phút chốc,một lần lỡ khờ dại
Trong thoáng chớp,tình yêu vụt biến mất
Môt chút buồn,đọng lại đắng bờ môi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 02:32 AM
Một chút buồn, chút hương phai chút nắng
Lại chút sầu, chút oán chút ly khai
Mang chút nữa, trong lòng như trống vắng
Chỉ chút gì, chút vấn nợ chút vương..............

Hoàng Tử Bạch Mã
21-11-2006, 02:41 AM
Chút buồn, chút nhớ, chút thương
Chút sầu, chút giận...vấn vương lạnh lùng!
Chút hờn, chút dỗi ... lung tung
Đắng cay đau khổ những cùng bên nhau

Stand_up
21-11-2006, 02:44 AM
Chút buồn ,chút nhớ ,chút thương
Chút hờn,chút giận,tương tư cõi lòng
Thôi thì một mớ rối bòng
Tham lam vơ hết-cõi lòng tình em

Đa Tình
21-11-2006, 03:06 AM
Chút buồn chút nhớ chút thương
Ai lấy đi hết chẳng nhường cho ta
Mai này ta sẽ đi xa
Lấy gì tặng trái tim ta làm quà

Stand_up
21-11-2006, 03:11 AM
Chút buồn chút nhớ chút thương
Anh nhắc làm chi những tơ vương
Để đó mình em ,khôn níu giữ
Để bước chân anh khỏi vấn vương

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:14 AM
Chút buồn ta gửi nơi đây
Chút vương ta gửi, xa xôi chốn nào
Chút lòng ta gửi ngàn sao
Chút Mong manh ấy, gửi vào tim ai...........

Đa Tình
21-11-2006, 03:24 AM
Buồn hoài nào có phải chút đâu
Ai bảo lấy đi ta vẫn sầu
Buồn chữ tình iu muôn vạn thuỡ
Lạc loài mãi mãi chẳng phai đâu

Stand_up
21-11-2006, 03:27 AM
Hết rồi một thuở ngẩn ngơ
Giờ đây ta gặp một sắc thơ
ôm sầu vạn thuở,một chút nhớ
Một chút thương,một chút buồn

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:33 AM
Buồn chi dạ ấy mang sầu
Tình gì chữ ấy, khắc đau tim này
Lạc loài cái chốn muôn màu
Sao đường ngập lối, phải đâu của mình.......................

Đa Tình
21-11-2006, 03:38 AM
Một chút với một chút... ít ư
Xoay đi xoay lại vẫn đủ nhừ
Thôi thì bỏ hết đưa tui cất
Sẽ thấy chân trời giữa âm u

Stand_up
21-11-2006, 03:40 AM
Mình tôi lặng lẽ,nỗi bồi hồi
ôi xao xuyến khẽ đôi môi
Dường như ai đó thơ thẩn vậy
Mình tôi lặng lẽ,khẽ bồi hồi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:50 AM
Lặng lẽ mình tôi, chốn ưu tư
Khóc thương tình ấy, xa tít mù
Một chút chút thôi, chẳng nhiều chứ
Thấy mình u uất, mối tâm tư..........

Stand_up
21-11-2006, 03:59 AM
Bài vày là của Hàn Mặc Tử nghe :
Hồn là ai là ai? tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và địa ngục

Hồn là ai? là ai! tôi không hay
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc


chúc dân yêu thơ những ngày mơ

thotinh_online
21-11-2006, 04:36 AM
Chút buồn chút nhớ nhưng chẳng thương
Chút mong chút đợi chẳng vấn vương
Chút gì mà lắm từ chút thế
Mấy bác chắc là đang yêu đương...

Lost.
21-11-2006, 04:44 AM
Ta chẳng buồn chỉ giả bộ mà thôi
Để đc viết những vần thơ không lỗi
Tiếng thời gian có bao giờ gian dối
Chỉ là giả vờ để có những vần thơ

Ta không buồn cũng chẳng phải ngây thơ
Ta gian dồi và nghiệt cay lời hát
Chút xíu thôi cũng không là bèo dạt
Ta vẫn cười....cười với riêng thôi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-11-2006, 04:57 AM
Gửi chút buồn, ta gửi chút tâm tư
Vầng thơ ấy, giờ như ngàn nỗi nhớ
Sóng đã reo, mang nỗi buồn khổ hạnh
Ước chi đời, sao cứ mãi vây quanh

Bưồn thì khổ, nhưng sao ta buồn mãi
Giữ chút thôi, môi ấy chẳng gưọng cưòi
Cớ sao nhỉ, hay lòng mang vương vấn
Chút buồn này, ta gửi lại nơi đây...........

fongluu
24-11-2006, 09:03 AM
Ta bắt gặp trong vần thơ thiên sứ.
Những chữ buồn cứ điệp khúc quanh năm.
Sao ko vui và còn lạc quang sống.
Hãy gởi buồn vào wa' khứ khi xưa.

Thiên sứ đã biết buồn là khổ.
Và làm cho thân xác hao mòn.
Cớ sao nhỉ ? cớ sao buồn mãi nhỉ?
Ta làm ji` cho thiên sứ được vui đây?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-11-2006, 01:17 AM
Vui thì vui, nhưng buồn sao buồn mãi
Gửi chút gì, gió hãy ghé qua xem
Nơi đây đó, Mang buồn trong tim ấy
Làm cách nào, xòa dc nỗi buồn đây!

Buồn thì khổ, Nhưng không sao vui dc
Xác hao mòn, hay tâm trí mòn hao
Đời biết dc, chữ buồn như hiện diện
Kín tâm hồn, sao chỉ mãi buồn thôi!

fongluu
25-11-2006, 08:06 AM
Ta thử hỏi buồn có ji` lưu luyến ?
Mà có người giữ nó ở trong tim ?
Sao ko để nó bên lề tim ấy ?
Để chờ ngày nổi buồn đó phôi phai.

Lost.
26-11-2006, 02:40 AM
Chút buồn nay khép lại thôi
Để cơn gió cuối trời bay đi
Níu làm sao giữ làm gì
Ta còn phải bước huống gi phong tàn

Mà thôi trách cứ dở dang
Ơ hình như cuối địa đàng là hoa ....

---
Pic đến hạn đóng rồi :)