Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khuyên nhủ



dontcry_kitty
05-12-2005, 02:43 AM
Mau đi Em ! Cho Tôi tìm thấy mộng ?
Giấc ngủ nào ? Trên bán đảo tình yêu !
Mà hàng cây cứ móc nối con diều..
Tương tư xuống sa đà theo cánh gió ?

Tại sao Em ? Không tô nhiều sắc đỏ !
Cho trái tim bé nhỏ thuở môi hồng ?
Để những chiều con gái bỏ sang sông ,
Đem tất cả mặt trời đi chạy trốn.

Ôi ! Ánh mắt Tôi thèm sao lẫn lộn ?
Má Em hồng có trộn phấn sương không ?
Làm con trăng tự nhiên trắng hơn bông !
Đến da mặt nằm yên không dám cãi ?

Rồi Tôi hỏi những nàng tiên mới lại,
Chỉ biết cười nháy mắt bảo Tôi điên ?
Ừ Tôi điên ! Bởi còn nợ,còn duyên ?
Em lạc bóng thả trôi tình xuống cấp.

Mắt đắm đuối cứ theo hoài muốn gặp,
Còn si tình cứ thả bộ rong chơi...
Bắt cặp bồ với gió với mây trôi ..
Để mặc kệ Em và Tôi đứng đợi.

Hồn té xỉu không đứa nào biết nói,
Mà chân trời thì tím ngắt màu môi..
Hay là Em đã gạt gẫm Tôi rồi ?
Dể lãng mạn , si tình bay tản mát...

Cô dâu mới
05-12-2005, 03:34 AM
Khuyên nhủ người ơi quên mộng cũ
Đêm dài lắm mộng biết đi đâu
Nào đâu lừa dối đâu gạt gẫm
Chỉ tại tình kia đã nhạt mầu