lehong
05-12-2005, 01:10 AM
Sông gì đỏ nặng phù sa
Sông gì thăm thẳm bao la bầu trời
Sông gì lạnh lắm bạn ơi
Sông gì ai nấu mà tôi nóng dần
Sông gì bom Mỹ réo gầm
Mái chèo mẹ Suốt chuyên cần ngược xuôi
Sông gì nhởn nhơ mây trôi
Sông gì Trịnh Nguyễn chia đôi sơn hà
Sông gì mong nhớ thiết tha
Sông gì từng trải nếu là làm trai
Lơ thơ nước chảy miệt mài
Sông gì kể nốt trọn bài đố vui
:lol:
Sau khi thắng trận Đống Đa
Hoàng đế gửi tặng cành hoa cho nàng
Thăng Long ngập tiếng reo vang
Phú Xuân ai nhận hoa mang tin mừng
:cool1:
Khuôn mặt tuy chẳng đẹp trai
Tài cao học rộng khó ai sánh bằng
Đi sứ chức lớn được thăng
Trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca:blinking:
Sông gì thăm thẳm bao la bầu trời
Sông gì lạnh lắm bạn ơi
Sông gì ai nấu mà tôi nóng dần
Sông gì bom Mỹ réo gầm
Mái chèo mẹ Suốt chuyên cần ngược xuôi
Sông gì nhởn nhơ mây trôi
Sông gì Trịnh Nguyễn chia đôi sơn hà
Sông gì mong nhớ thiết tha
Sông gì từng trải nếu là làm trai
Lơ thơ nước chảy miệt mài
Sông gì kể nốt trọn bài đố vui
:lol:
Sau khi thắng trận Đống Đa
Hoàng đế gửi tặng cành hoa cho nàng
Thăng Long ngập tiếng reo vang
Phú Xuân ai nhận hoa mang tin mừng
:cool1:
Khuôn mặt tuy chẳng đẹp trai
Tài cao học rộng khó ai sánh bằng
Đi sứ chức lớn được thăng
Trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca:blinking: