Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống thật khó khăn !



phiminh410
04-12-2005, 11:24 PM
khi người ta còn nhỏ ! cái người ta luôn phấn đấu là phải học thật giỏi ! làm cho bố mẹ vui lòng ! khi bắt đầu trưởng thành ! lại thêm 1 việc nữa là sống làm sao cho người khác nhìn vào không bao giờ có thể nói về mình ! nhưng không phải muốn là làm được ! tuổi mới lớn những người nào nhìn nhận về cách của mình và cách sống của người khác thì luôn thành công trong cuộc sống hơn ! ( nhưng o tuổi mới lớn dù có sống như thế nào chăng nưa thi kinh tế vẫn nằm trong vòng tay của bố mẹ ) rồi khi thật sự lớn phải tự mình làm ra kinh tế lúc đấy mới hiểu thế nào là cuộc sống lúc đấy mới thấy cuộc sống khó khăn hơn mình tưởng !

nhoc_kyo
04-12-2005, 11:46 PM
cuộc sống thật khó khăn -đó là điều không bàn cãi nhưng hãy nghĩ đến niềm vui khi vượt qua những khó khăn đó !

tôi là chính tôi
05-12-2005, 05:36 AM
Có khó khăn thì mới gọi là cuộc sống chứ.Nếu cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày êm đềm thì còn gì là thú vị nữa chứ!
Có khó khăn thì khi thành công ta sẽ thấy mình thật tuyệt vời.
Phải thế không nào????

TÔI YÊU CUỘC SỐNG NÀY CHO DÙ NHIỀU KHI TÔI NẢN CHÍ!!!!!!!!!!!
CÒN BẠN THÌ SAO??????????????

sutapyeu
05-12-2005, 06:47 AM
Nhưng trong cuộc sống liệu có như bạn nói ko? hay là nó xẽ ngược lại với những lời mình nói chứ?

Mua Sao Bang
05-12-2005, 11:17 AM
Cuộc sống thật đáng sợ! Dẫu người ta cố không sơ nó! Dường như những gì mình ngạy ngùng nhất, thì nó lại đến với mình càng đúng hơn!

forever love
05-12-2005, 05:31 PM
đúng như bạn nói đó khi mình chưa làm ra vật chất thì mình không thấy quý nó xong khi bạn đi vào cuộc sống bạn mới hiểu nó rất phức tạp và khiến cho ta cần phải học nhiều về nó đó bạn ah

Sao chổi
05-12-2005, 07:05 PM
Khó khăn hay không cũng tùy vào chính ta nữa , hãy cố làm cho mọi việc trở nên dễ dàng ta sẽ sống vui hơn

traitimlolem
05-12-2005, 08:32 PM
Mình đồng ý với bạn rằng :cuộc sống này rất khó khăn nhưng nó không đơn thuần như bạn nghĩ đâu nó vẫn có nhiều điều thú vị ,tuyệt diệu lắm chư?
" Nếu ai đó một mình trước biển
Sẽ thấy mình nhỏ bé biết làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được làm sao ta thất vọng

Nếu ai đó thấy lòng mình khoảng trống
Hãy hiểu rằng vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng có lúc phải quen
Với những lúc thấy lòng mình trống vắng

Nếu ai đó thấy lòng mình thất vọng
Thật nhiều điều khó ở xung quanh
Hãy vui lên vì ở trên đời này
Cuộc sống chỉ thú vị khi ta còn khám phá
...."

BABYBOY_SIÊUQUẬY(^_^)
05-12-2005, 09:05 PM
hãy vững bước trên mọi khó khăn để đi tới thành công

giọt đắng
06-12-2005, 04:44 AM
"Nếu ai đó một mình trước biển
Sẽ thấy mình nhỏ bé biết làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được làm sao ta thất vọng

Nếu ai đó thấy lòng mình khoảng trống
Hãy hiểu rằng vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng có lúc phải quen
Với những lúc thấy lòng mình trống vắng

Nếu ai đó thấy lòng mình thất vọng
Thật nhiều điều khó ở xung quanh
Hãy vui lên vì ở trên đời này
Cuộc sống chỉ thú vị khi ta còn khám phá"

.... một bài thơ thật hay và ý nghĩa về cuộc sống ... cám ơn bạn đã post :)

be oi
06-12-2005, 04:51 AM
cuộc sống thật đẹp nếu ban biêt cách sống.chuc ban tim đươc niêm vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tình Nhat Phai
06-12-2005, 05:48 AM
Bài viết trên & cả bài thơ kia nếu đem ráp nhạc vào chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một ca khúc bất hủ..bài thơ làm mình nhớ đến những nhạc phẩm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn..
Cảm ơn 2 bài viết của hai bạn..

jenyphuong
06-12-2005, 05:58 AM
Thanks bài viết của bạn ,cuộc sống có muôn điều khó khăn , có lúc nó giúp ta trưởng thành , có lúc nó hại ta phải bại trước mọi điều , trước tình cảm , nghề nghiệp v.v... nên dù sao thì........ cũng phải vượt qua nó . Càng lớn càng có nhiều thử thách đang chờ phải đối mặt vượt qua nó là điều cần nhất .