Xem đầy đủ chức năng : vô đây bình luận cuộc thi nhanh lên
tieu_bao
04-12-2005, 10:17 PM
xin lỗi ban tổ chức mình không có quyền mở topic này nhưng nhằm tạo không khí sôi nổi và đây là nơi bình luận các bài thơ đã dự thi, dựa vào những bình luận của khán giả thì ban tổ chức có thể chấm thi một cách khách quan hơn phải không nè.
kính thưa toàn thể gia đình hoa học trò cuộc thi đã chính thức bắt đầu vào tối hôm qua( tức giờ việt nam) đây là cuộc tranh tài hào hứng giữa các cập tài tử giai nhân của chúng ta, và đây chính là một sân chơi bổ ích cho những người yêu thơ, các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm , hay có thể là nhà phê bình để bình luận những bài thơ trên.và đến giờ này chúng tôi đả thấy xuất hiện một vài thí sinh đã đăng bài của mình như:
NAM GIAO:
Yêu sao một chữ khó lắm thay
Vẫn thương cho hết phận kiếp này
Sầu đau rơi lệ buồn man mác
Hận kẻ phụ tình cùng rượu say
TOMATO123:
Cay đắng làm sao kiếp bọt bèo
Hững hờ gửi phận nước trôi theo
Hợp _ tan _ ly _ biệt ngàn năm thế
Cũng chẳng đổi thay kiếp bọt bèo
CELINE BOY1080:
Muôn vàn cay đắng một chữ yêu
Vì yêu nhân loại khổ đau nhiều
Bởì yêu sinh hận _ sầu muôn thuở
Thác về với đất vẫn cô liêu...
ba thí sinh với ba ý thơ độc đáo muôn màu muôn vẻ, khó mà phân biệt thắng bại.tôi bắt gặp được hình ảnh một kẻ si tình hay khác hơn là mộ kẻ đau khổ vì tình, và anh ta đang mượn rựu giải sầu , tuy anh ta uống rựu nhưng lòng thì ghét rựu, trong bài thơ của NAM GIAO . tại sao "Hận kẻ phụ tình cùng rượu say " có câu đa tửu bại tâm lúc này đang thất tình mà uống rựu thì càng hư chuyện, biết như thế mà vẫn uống cũng vì sao? vì nỗi đau tình,phải uống cho say, uống để quên đi sự thật phủ phàng, tóm lại vướng vào chữ tình thì con người ta khó thoát khỏi vòng lẩn quẩn cứ như một người say đi qua đi lại mà chẳng định hướng được đâu là bến bờ hạnh phúc.quay lại bài thơ của tomato , tác giả đã sử dụng một hình ảnh hết sức quen thuộc với chúng ta ( bọt bèo) một hình ảnh rất đơn giản như đang giỡn hiiii nhưng nó lại đầy ý nghĩa " hoa trôi bèo dạt" phải chăng ý này,
Hợp _ tan _ ly _ biệt ngàn năm thế " vâng chính là đây yêu thì thường gắng biệt với đoạn trường chia ly , từ xưa đến nay chúng ta vẫn có nhiều điển tích sao như HẠN VŨ -NGU CƠ, LƯƠNG SƠN BÁ- CHÚC ANH ĐÀI, ... tuy tình cảm sâu nặng nhưng mà tình cảnh éo le thì không tránh khỏi. tác giả sử dụng hình ảnh này quả là tinh tế bởi vì sao, bọt bèo" ta cảm thấy trong đó có một chút gì nhỏ bé, dể tan vở thế mà lại trôi đi trên một dòng sông thâm thẩm thì ắc tiêu tùng rồi hiiiiiiiiiiiiiii( dùng từ cho vui thui ) còn bài thơ cuối cùng tác giả nói một cách trừu tượng là không phải chỉ có ta là đau khổ vì tình mà cả nhân loại cả thế giới này . con người đau khổ vì yêu lúc còn sống đã đành vậy mà chết đi vẫn còn cô liêu vì sao vì không có người nằm bên cạnh hiiiiiii vậy hôm nay chúng ta được biết chữ tình nó đeo đuổi ta day dẳng đeo đuổi ta đến chết mà không tha độc ác quá mà . hiiiiii
và chúng tôi đang đợi thí sinh tiếo theo trình bài tác phẩm của mình, chúng tôi sẻ quy lại sau phần quảng cáo thương mại hiii
hạnh phúc nữa vời
04-12-2005, 10:27 PM
Cay đắng làm sao một chữ yêu
Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều
Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ
Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu
Đây là bài thơ tứ tuyệt không có gì đặc biệt , nhưng câu thứ 3 ( tức là câu ko gieo vần ) là
1 câu đối , và tác giả nhấn mạnh bằng những dấu _
Có lẽ :
Hợp _ tan _ ly _ biệt ngàn năm thế
Ngoài ý nghĩa trên nói còn là 1 câu đối chử với
Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ
tieu_bao
04-12-2005, 10:47 PM
chính xác mà nói cái này chưa gọi là đối đâu vì nó chưa hòa chỉnh, có thể nói là họa theo nhịp thơ thôi vì đây có nhịp 11113 nhưng đây lại có ý sáng tạo đó nhỉ hiii
Sắc Thu Phong
04-12-2005, 11:46 PM
Tiểu đệ ơi ta có được phép bình phẩm 1 tí tì ti không vậy.
Ta cũng xin góp nhặt 1 ý nhỏ nhé
Chữ yêu đâu phải khổ đắng cay nhiều
Vì đâu nhân loại khổ vì yêu
Biệt-ly-tan-hợp đâu chỉ thế
Còn có tình-duyên-ước-mong nhiều.
Chanh Chua
05-12-2005, 04:44 AM
Chanh thấy you '' hạnh phúc nữa vời '' đã nhận ra cái chính of bài thơ chủ đề .....bài thơ kg đặc biết lắm ......nhưng cái đáng để nói là yêu _thương_sầu_hận .....các thi' sinh phải lột tả làm sao cho phong phú hơn chủ đề . Như thế mới gọi là thi chứ :D
phonglantim
05-12-2005, 05:04 AM
Cơ mah ko nhất thiết phải theo thể thơ tứ tuyệt như đề bài mah BGK đã nêu.Có thể dùng mọi thể thơ....với phong cách khác nhau:D.Tự do đi há:D
tieu_bao
05-12-2005, 03:48 PM
đại ca tài quá mới vào chơi mấy bài rồi hả nhanh thiệt đệ đọc đề trước mới làm có ba bài thôi vậy mà đại ca chơi mấy bài còn đối luôn của đệ hiiiiii.
à quên nữa tong các thí sinh có ai rành về từ hán việt không vậy nè hiii vì thơ thất ngôn tứ tuyệt gặp từ hán việt sẽ sinh động hơn đó hiiii
chúng tôi xin mạng phép quay lại với phần bình luận, và sau đây là một số bài mới chúng tôi vừa nhận được
CHIA XA
Chữ yêu đâu phải đắng cay nhiều
Hợp tan, tan hợp đặng bao nhiêu
Khi yêu đừng để sầu muôn kiếp
Đừng để một đời tịnh cô liêu!
Bèo bọt kiếp sao chịu đắng cay
Nước trôi hờ hững vậy lắm thay
Biệt-ly-tan-hợp ngàn năm nhẽ?
Chẳng đủ cho tình một phút say!!!!!!
SO COLD
Dòng sông xao vắng chuyến đò ngang
Tiễn bước chân đi khóc giọt tràn
Ngọt_bùi_cay_đắng chia li biệt
Vẫn biết yêu ai dẫu lỡ làng
KIM ALONE
Cay đắng làm sao 1 chữ tình
Mình tôi gác vắng cõi đìu hiu
Niềm thương nỗi nhớ theo năm tháng
Vẫn kiếp cô liêu vẫn nhớ người .
TUYETTHEGIAINHA
"Rượu tình một chén nghẹn lòng đau
nuốt cạn men say hận nỗi sầu
chia ly hội ngộ đời luân chuyển
lạc bước cô hồn ngự chốn đâu"
kẻ kiếm khách một thời lầm lỗi
đã yêu người sao chẳng nói một câu
ngoảnh mặt đi giữa chốn đêm thâu
đành lỡ bước hận sầu thiên cổ
CODAUMOI
Rượi kia uống mãi chẳng ngớt buồn
Đường tình lận đận lệ trào tuôn
Yêu-thương -sầu-hận đau trọn kiếp
Biết đến kiếp sau có hết buồn......?
BRIGHTRAIN
Ngâm lâu mới biết rượu ngon,
Tình qua thử thách mãi còn yêu nhau
Đủ mùi nếm trải thương đau,
"Đắng-cay-ngọt-mát" mới thâu chứ tình
Ngày mai là ánh bình minh,
Giữ niềm tin ấy bên mình nghe em.
Xa nhau cách trở bao đêm,
Lời "yêu" đã giúp anh thêm vững lòng.
Tình ơi!Đừng chảy một dòng,
Rồi ra biển lớn mà không lối về.
Khắc sâu mãi một lời thề
Niềm tin sẽ dắt em về bên anh...
BANG CHU CAI BANG
Kiếp tình dang dở lỡ chia phôi
Người đi nỗi nhớ hận u sầu
Bỏ quên lỗi hẹn ngàn năm trôi
Có còn một thủa buổi mưa ngâu!
HOA CONG CHUA
đau đớn làm sao chỉ vì yêu
tháng năm chờ đợi ngày nhung nhớ
yêu - thương- chờ - đợi sầu u uất
mãi chờ mãi đợi mãi cô liêu
MAY MO EM
Cay đắng đã sao .... ? ta mãi yêu ,
Để yêu , ta mặc đau khổ nhiều .
"Yêu _ thương ... sầu _ hận" , không còn nữa .
Sống thực để yêu , chẳng cô liêu .
Cay đắng đã sao ... ? ta vẫn yêu
Được yêu ta mặc đời tiêu điều .
Giận _ ghét _ vui _ thứ , là cái thú ...
Sống vì yêu , tầm há cô liêu .
ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của đại thi hào, là đại ca của tôi tức sắc phong thu, chắc là sư quynh muốn dùng chiêu ván bài cuối cùng ha gì đây hiii sao không post bài mà đi đối với thơ đệ hiii đe ra post lên đi đại ca
lần này chất thơ càng phong phú phải dùng tới thơ của nguyễn du thôi " mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười" các thí sinh đã dùng những từ đơn nhiều hơn để họa theo đề của ban giám khảo có người thì dùng đắng cay ngọt bùi hiiiii nhắc đến câu này mới nhớ là mình tính đi làm đầu biết rùi chứ đâu phải làm nhà thơ, nhưng mà tại làm đầu bếp khó hơn nhiều, một món ăn gọi là tuyệt thế thì phải đủ các vị như đắng chua cay ngọt bùi ngoài ra còn một vị nữa mà khó ai để ý đó là vị thứ sáu, đó là " thần" chữ thần ở đây rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa nào cũng đúng vị thứ sáu sẽ làm cho người ăn nhớ mãi món ăn đó và bắt buộc tìm mọi cảnh để thưởng thức , làm thơ cũng vậy ngoài hình thức còn phải có tâm, tại sao nếu không có tâm thì bài thơ mặt dù hay nhưng không có ý nghĩa , ta đã biết thế nào là ý tại ngôn ngoại , một bài thơ tùy người tùy hoàn cảnh mà hiểu khác nhau nhưng chốt lại là một nhà thơ thì phải làm sao cho đọc giả hiểu được cái tâm trạng của chính bản thân ngay lúc đó hay khác hơn là tâm tình thi sĩ bộc lộ qua bài thơ. hiiii xin nhường cho các đọc giả khác bình luận đôi dòng. mời bạn
tomato123
07-12-2005, 03:53 AM
Bình luận dzì nữa , chắc phải kiu Tiểu Bảo bằng si phụ wa' :D
Chán topic của huynh ko kó ai dối ,để huynh đổi qua thể thơ khác dziếc chơi :D
tieu_bao
07-12-2005, 03:11 PM
hic hic mọi người làm ơn bình luận dùm đi chứ một mình thì TB cũng bó tay huuuuuuuuuuuuu
opa_sunrise
07-12-2005, 05:29 PM
chào tieu bao
lâu goài hoh gặp lại
sao bữa nay hết quạy roài hử :chayle:
tieu_bao
07-12-2005, 07:00 PM
alo alo bà con nghe đây sao càng lúc làm thơ mình thấy đi đâu xa lắc hết quay lại nha hiiii
motnguoiban
07-12-2005, 08:30 PM
Quá khứ là kỉ niệm buồn
Tương lai là cánh đồng hoang
Hiện tại là chiếc bình hương
Tình yêu là mảnh khăn tan quấn đầu
Lost.
07-12-2005, 09:31 PM
Có những đôi thi hơn một ngày mà chưa vào cuộc như vậy có bị loại chưa nhỉ?
tieu_bao
07-12-2005, 09:40 PM
mình cũng không biết nhưng mà cái này mấy ngày rồi tranh thủ vào vòng trong nữa chứ phải hôn nè , còn tổ chức thi khác nữa chán thiệt đăng ký thì nhiệt tình một cái, mà cũng không trách được bạn ơi làm thơ mà hiiiiii
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 11:50 AM
Híc híc tiểu đệ ơi, huynh làm sao mà cho thêm vị thứ 6 được bây giờ, nếu đệ ví như làm thơ cũng như làm bếp đó thì thật lòng ta cũng chẳng biết làm sao để cứu vãn được cái trảo thắng cố này cả ( Ồ mà đệ có biết thắng cố là gì ko nhỉ? - Ở quê huynh có món này gọi là đặc sản đó) . Ta biết, một món ăn ngon trước hết cần phải có nguyên liệu tươi ngon sau đó cần có một bàn tay khéo léo để chế biến sao cho nó hài hòa về chất, lượng, hương, vị, sắc, màu phải không. Và tất nhiên cái vị thứ sáu đó theo như đệ nói đó mới là cái quyết định phải không! Ví như chẳng ai mang hoa quả ra làm món khai vị, múc canh ra đĩa, hay giót nước mắm ra âu đâu nhỉ...
Mà này đệ có rành lắm về cái chuyện bếp núc không? Có phải rằng nếu lỡ tay cho quá mặn thì ta phải thêm chút đường vào để cho dịu đi không?
Ta cũng muốn có một món ăn có đầy đủ các vị đắng, cay ,mặn , ngọt, chát , bùi.. nhưng một bên thì cứ ra sức nêm thêm muối, vậy ta chỉ còn mỗi cách là cho thêm đường vào mà thôi!!!!
Trong đời ai nếm đủ vị Yêu!
Cay, đắng dường như có rất nhiều
Ngọt, bùi thi thoảng đôi người nếm
Mặn, chát ôi đời biết bao nhiêu!
Nhưng để vị Yêu thật hài hòa
Có bùi,có chát, mặn, ngọt nha
Có tí đắng cay hòa dịu ngọt
Đâu phải rằng ai cũng có mà..
BrightRain
10-12-2005, 07:35 PM
Đúng là bài thơ "thất ngôn tứ tuyệt" do BTC đặt ra không có gì là đặc biệt.Ngoài việc phải lột tả được hết những mùi vị của TY :Yêu-Thương-Sầu-Hận thì chúng ta có thể làm thể thơ tự do được,miễn là xung quanh chủ đề"Tình yêu" .Phải công nhận rằng,mỗi người đều có cảm nhận về TY khác nhau và cũng phụ thuộc vào tâm trạng của thi sĩ lúc đó nữa .Như Mây Mơ Êm và Sắc Thu Phong.Chúng ta có thể nhận thấy rõ họ luôn coi Ty là vị ngọt,luôn hy vọng vào TY.Với So cold,okanobee,Codaumoi thì ty lại là sự chia ly,tuyệt vọng.Còn với BR,ty đối với tôi là niềm tin,là niềm hy vọng vào ngày mai khi đã trải qua quá nhiều cay đắng.TY đâu phải chỉ một mầu,một mùi mà nó còn có vô số những mầu,những mùi khác .Có phải chính vì thế mà nó càng khiến cho TY thêm đẹp hơn,lãng mạn hơn,huyền ảo và lung linh hơn chăng?Chẳng thế mà đã có người làm thơ về tình yêu thế này:
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Phải chăng,ty của chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi đã "vẹn câu thề"?Chẳng lẽ ty phải không vẹn câu thề,ty phải dở dang thì mới đẹp hay sao?Âu đó cũng là cảm nhận TY của từng người...
Thế là ngày mai,anh ra đi
Em buồn,lệ héo,ươt làn mi
Chia xa ngàn dặm,đâu ai muốn.
Đừng khóc nghe em,có ích chi?
Dẫu rằng ngày mai,ta xa nhau.
Thì tình anh vẫn thủa ban đầu
Niềm tin,hy vọng trao trọn nhé.
Chẳng phai nhạt mầu,đến kiếp sau...
Đối với BR TY vẫn mãi là niềm tin yêu như thế.....
duanhsekhonglanguoiemyeu
11-12-2005, 09:09 AM
cac ban ah ! minh rat thich tho dat biet la lam tho minh rat mong cac ban se chi day them cho minh co gi nhan tin qua nick yahoo cua minh nha : nick minh la :
[email protected] minh rat mong cac ban se ket ban voi minh de minh co the trao doi nhung van tho hay cho nhau cac ban nhe
Lost.
12-12-2005, 03:28 AM
Sép hết vong 1 chưa nhỉ,hùi hụp không biết ai đc vào vòng trong đây ta:D,mụi người có bình luận coi đc rì hoh?
tuyetthegiainhan
12-12-2005, 03:56 AM
Tình yêu mỗi người một vẻ! Nhưng đã có ai yêu trong day dứt khi mất người yêu vì những lỗi lầm của mình chưa.Đã có hi vọng nhưng hi vọng nhen lên rồi lại tắt.Vẫn mãi đau xót nhưng vết đau đã chai sạn rồi.Chỉ còn biết yêu trong nỗi nhớ thoai.
T/b:mà hôm nay hết hạn à.Có nhiều bài thơ hay quá.BGk kì này khó nhọc à nha.Mà không biết BGK chấm điểm trên tiếu chí nào nhỉ ?
Cô bé yêu đời
12-12-2005, 05:01 AM
hihi BTC sai chính tả!
Làm gì có Hạn Vũ chứ chỉ có Hạng Vũ thôi
mây mơ êm
12-12-2005, 10:18 AM
Đệ , xem ra topic này của đệ hữu dụng lắm đó .
Tỷ vào đã nhiều lần , nhưng tỷ lại ... chẳng biết bình luận thơ . Nên đành im lặng , để ... để làm gì đệ biết không ?
Tỷ đã nói không biết bình luận thơ , nhưng tỷ chưa bao giờ nói là không biết nấu ăn . ( còn nấu ăn ngon hay dỡ ... là tùy thuộc vào khẩu vị của người thưởng thức đó nhé ! ) hi`...hi`... Đệ nè , làm thơ giống làm bếp hả đệ ? Vậy bình luận thơ có giống làm bếp không đệ ?
Nếu hương vị tình yêu được ví giống như hương vị của món ăn thì ... chà chà nhiều vị thật . Huynh của đệ đã nói hết rồi , xem ra huynh đệ có khíu nấu ăn đấy . Nhưng mới sáu vị ( đắng - cay - mặn - ngọt - bùi - chát ) thì chưa thật đã đầy đủ đâu . Tỷ không phải thực sự là đầu bếp , mà chỉ là người thích nấu bếp . Nên tỷ muốn bỏ sung thêm một vị của món ăn , đó là ... vị CHUA . Đây chỉ là vị , còn nói về đầy đủ một cách trọn vẹn của món ăn thì ... rắc rối và phức tạp lắm . Nào là chất , lượng , hương , vị , sắc , màu .... Nhưng ở đây mình chỉ bàn về vị thôi . Vị chua ... mọi người thấy thế nào ? hấp dẫn không , không kém phần lôi cuống chứ hở ? Một trái xoài xanh chua ( xoài tượng càng tốt ) , một trái me chua , chanh chua ... nhưng sau mọi người vẫn thích ăn . Đặc biệt ở chỗ , nếu biết kết hợp với nhũng vị khác thì ... trở thành ngon tuyệt . ( ví dụ : xoài xanh chấm nước mắm đường - xoài chua , nước mắm mặn , tiêu ớt cay , đường ngọt . Còn me , có thể ngào đường , nấu canh chua . Nước chanh có thể pha nước uống cũng không tệ ) . Mọi người thấy ngon không ?
Vậy cuộc đời và tình yêu cũng thế , không thể thiếu những vị này . Sự khác biệt ở chỗ , thức ăn để làm và làm món gì ? Không phải thức ăn cầu kỳ đắt giá thì mới tạo thành món ăn ngon . Đôi khi cơm với mắm kho quẹt , hay rau luộc chấm nước tương vẫn có mùi vị riềng biệt của nó . Tình yêu cũng vậy đâu nhất thiết phải mặn hay ngọt , xa cách hay gần ngủi . Quan trọng là do bản thân nghĩ gì , làm gì . Món ăn thanh bần , mình cũng có thể trù tượng khác đi mà . Cay đắng , mặn ngọt , chua chát , bùi ... gì đó không thể thiếu trong tình yêu , càng nhiều vị càng thú vị . Nhưng không có nghĩa ta không có thể lựa chọn được vị mà mình yêu thích . Điển hình thích vị ngọt , thì ... ăn nhiều kẹo và đường một chút :) có thế thôi . Không có thì không việc gì phải chán nản ... mường tượng một tí đi . Cuộc sống sẽ dễ thở hơn . Quan trọng là mình thích ăn món gì , và khẩu vị của mình như thế nào thôi .
Món ăn - tình yêu có rất nhiều
Quan trọng là chọn món mình yêu .
Thật khó để chọn món mình thích ,
Không thể đầu hàng , bạn phải liều .
Để được yêu người - người yêu ta ,
Trước tiên niềm tin phải vững nà .
Cộng thêm tư tưởng và hành động
Có thế người ta mới ... biết ta .
Mua Sao Bang
12-12-2005, 12:08 PM
Tỉ tỉ này hay ta!!! từ thơ mà thành món ăn!!!!!!! tiểu đệ xin bái phục!!!! bái phục
bến không thuyền
13-12-2005, 08:46 AM
Bình luận chốn này vui quá ta
Chỉ tiếc là ta chẳng tham gia
Cuộc thi thơ ấy, nay chưa có
Kết quả thế nào khó đoán ra.
tieu_bao
13-12-2005, 05:42 PM
ok để tiểu bảo đại diện đi hỏi ban giám khảo ok hiiiiiiiiiii
Lost.
13-12-2005, 08:59 PM
Hội hộp đây, liệu mình có đc?
Vào vòng trong thử tiếp đua tài "
=======
:D,cuộc thi cũng không ràm rộ lắm,dường như nhìu người chuồn đi đâu mất tiêu rùi,mất không khí thành ra những người khác cũng .........nản,hic hic
hoa cong chua
14-12-2005, 02:54 AM
hic. căp của tui chắc té trượt mất rùi
bạn kia chạy đâu , mãi chẳng thấy đối ah
tieu_bao
14-12-2005, 11:17 AM
rớt chắc luôn tồi hỏi gì nữa, đề nghị ban giám khảo kết thúc vòng này đi nha lâu quá rùi hiiiiiiiiiiiiiiii
opa_sunrise
14-12-2005, 05:38 PM
ko biết đối 2 lần có bị sao ko nữa
tieu_bao
14-12-2005, 05:44 PM
theo như hiện giờ đối nhiều lần không có gì đâu hiiiiiiiii càng nhiều càng phong phú mà
Kẻ Lang Thang
14-12-2005, 11:28 PM
bình luận không ra bình luận thơ
Chỉ biết tám..chín...rời vu vơ
Vài ba câu tả ...gọi là luận
Thật đáng buồn cười kẻ chơi thơ ....
tuyetthegiainhan
15-12-2005, 06:16 AM
buồn chưa sao biết kẻ chơi thơ
Hò la bàn tán chuyện tàm phào ?
Thôi đừng vơ đũa vơ cả nắm
Mắt nhắm mắt hờ để cho qua...
Okie man.Người ta chỉ là mở topic ra mời mọi người vào binh luận mà.Tất nhiên có hay có dở nhưng sao bạn không ủng hộ mọi người đi.hì
tieu_bao
15-12-2005, 08:50 PM
ok quay lại với phần bình luận hiện giờ bang tổ chức đã đóng topic từ chối nhận thêm bài nên chúng ta chỉ có biết chờ đợi kết quả thôi ok
Lost.
15-12-2005, 09:28 PM
Không biết kết quả ra sao nhưng mà chẳng có không khí thi rì sất chỉ có vài người đc gọi là" máu mặt " một tí thì ở lại thôi còn mí người kia chắc phải nhắn tin "tìm trẻ lạc" mất thui....hic hic....
Ut_electronic
15-12-2005, 09:36 PM
Chào các sư phụ! Đệ tử ko biết làm thơ, nhưng đệ tử mê thơ của các sư phụ. Từ nay đệ tử xin tình nguyện làm "thị giả" cho các sư phụ. Đăc biệt la đại sư phụ" Tiểu Bảo".
Tiểu Bảo ơi ! Tiểu Bảo
Sư phụ thiệt là tài
Thơ văn giỏi cả hai
Lại thêm tài"bình phẩm".......
hoa cong chua
16-12-2005, 03:47 AM
giỏi chi tài nói khoác
may mắn gặp ta đây
thuộc vô loại bậc thầy
dạy vài chiêu...lừa đảo!!!!!!!!!!!
tokyo
16-12-2005, 03:58 AM
Công chúa thật là tài
Nói nghe thấy hay hay
Biết cách nào ghe^ vậy
Chỉ cho To ....với nhé
hoa cong chua
16-12-2005, 04:00 AM
hỏi To kia muốn học
chiêu nào ở ta đây
ăn vạ hay chạnh choẹ
hay thọc gậy bánh xe????????????
======== To thích chiêu nào thế
tokyo
16-12-2005, 04:05 AM
Chiêu nào TO cũng thích
Công chúa giúp giùm nha
Nếu giúp được bánh quà
Kèm theo một cái hôn...
_ chiệu hông...hay là hai cái hé...
hoa cong chua
16-12-2005, 04:14 AM
mộ cái ít quá a
vái ba cái chưa đủ
thui đã hun hun cho đã
hun chục cái được hông?
tokyo
16-12-2005, 04:20 AM
Nhiều dữ vậy sao cà
Hổng biết có bị oánh
Bỡi nàng là công chúa
Bắt tội To thì nguy...
o0WinSon0o
16-12-2005, 04:46 AM
đau đớn làm sao vướng mộng tình
phút đầu tình đẹp tựa ngàn hoa
tim đau bởi tình chợt theo gió
hạt lệ ướt nhòa đẫm mắt ai
========================
Người đến, người đi, người như bóng
tao ngộ, tương phùng, chốn nhân gian
tình đầu chớm nở rồi tan vỡ
người đi khuất mờ ta ngã say
ai vui thì đối, ai buồn thì khen
đừng chê thơ dỡ, thơ hèn
lòng win lại phải 1 fen buồn người
heeee
dễ thương
16-12-2005, 05:15 AM
Người chờ người nhớ bỡi ai đi
Nhớ thương thương nhớ phút chia ly
Sao người lại để tình tan vỡ
Để vỡ tan rồi trai tim si ...
o0WinSon0o
16-12-2005, 05:44 AM
tình hợp, tình tan chẳng ai mong
yêu em tôi yêu cả tấm lòng
người đùa, người phụ tim đau nhói
gieo nỗi hận tình trót yêu em
lieuxanh nhat kiem
16-12-2005, 05:50 AM
các bạn làm thơ hay quá trời cho tui tập làm với nhen.............
vào đây tôi tập làm thơ
ừ thì cũng viết vu vơ mấy điều
học thì học , yêu thì yêu
đừng nên đánh mất những điều còn thơ...
tôi đã yêu từ khi tôi mới biết
cuộc đời này `tôi siết chặt con tim
buộc vào trong là ân tình kỷ niệm
là tháng ngày chôn lịm giấc mơ hoa
cả yêu thương bên dòng chữ nhạt nhòa
cả con tim cùng nhịp đập hơi thở
tôi đã yêu từ ánh mắt đơn sơ
từ nét mặt cùng đôi bờ môi thắm
tôi yêu người trong âm thầm hi vọng
tôi yêu người vang vọng đến mai sau
các bạn ơi mình muốn vào một nhóm nào đó minh phải làm sao mới vào được , mong các bạn giúp mình..........thanks.....
o0WinSon0o
16-12-2005, 06:11 AM
chào mừng bạn đến vườn thơ
cùng vui trao đổi vài lời nơi đây
học trò là chốn thơ hay
kết thêm tình bạn tháng ngày qua thơ :D
bạn muốn vào nhóm thơ thì gửi tin nhắn đến 1 người trong nhóm thì được rùi, hay bạn muốn lập nhóm mới thì cũng hay đấy hìhi`
hoa cong chua
16-12-2005, 06:39 AM
tình hợp hay tan chẳng có kì
bao nhiêu li biêt bấy là chi
tình ta cáng đắ càng đau khổ
tình li tình biệt người cô đơn
hoa cong chua
16-12-2005, 06:51 AM
ly biệt đã qua ta cũng rõ
chỉ tiếc một điều đời bất công
bắt ta vứ ly vừa sầu
vừa đau vừa khổ muôn thâu canh ngày
o0WinSon0o
18-12-2005, 05:03 AM
ly biệt đã qua ta cũng rõ
chỉ tiếc một điều đời bất công
bắt ta vứ ly vừa sầu
vừa đau vừa khổ muôn thâu canh ngày
tình yêu đẹp luôn mang nhiều trắc trở
ai chưa từng lầm lỡ mối tơ duyên
biệt ly sầu hận mãi luân chuyên
cũng bởi chữ tình nhiều cay đắng
Lost.
18-12-2005, 05:17 AM
Thôi thôi tranh cãi làm gì
Có ai biết đc tình si đâu nào
Nói qua nói lại tào lao
Chữ tình muôn kiếp làm sao hết buồn
hoa cong chua
18-12-2005, 06:41 AM
rượu sầu ta cũng bớt buồn
bowts đi nỗi nhó .. nơi người cô đơn
sầu chi bằng sầu giận hờn
buồn chi sánh được nỗi buồn biệt ly
Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:46 PM
Sầu đã vương mang rượu uống chi
Uống thêm càng khổ chứ được gì?
Sao cứ giết mình thầm lặng thế ?
Hãy tìm cách khác để quên đi
Biển đợi
19-12-2005, 08:36 PM
hic hic mong các bạn dùng lời lẽ tế nhị một chút và tránh tranh luận quá gay gắt dẫn đến cãi nhau, mất đoàn kết nội bộ nhé :)
topic này đang có chiều hướng ko tốt nên ocean xin được close lại nhé, mọi người thông cảm :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.