Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ru em



dontcry_kitty
04-12-2005, 08:46 PM
anh ru em vào mộng
bằng tiếng vọng à ơiii
không gian như lắng đọng
ru cuộc tình êm trôi

tay anh, em gối đầu
giấc mơ hồng đến mau
thiên đường ta sánh bước
quanh mình muôn ánh sao

mây giăng tím khung trời
bờ mi hờ khép đôi
môi kề môi âu yếm
phút giây trao tuyệt vời

sương Thu rơi - rơi lạnh
long lanh phiến lá gầy
ai yêu ai thầm lặng
nghe hồn ngây ngất ngây

mai này có còn không ?
ru em giấc tình nồng
anh yêu, anh yêu hỡi
đừng rời xa, em mong

bên anh chốn bình yên
em say giấc ngủ hiền
tình yêu, tình yêu hỡi
thương hoài dẫu xa xăm

tomato123
04-12-2005, 09:55 PM
Tôi viết một câu hát
Chỉ để tặng riêng em
Véo von em khẽ hát
Cho một người khác nghe

vipminhthu
05-12-2005, 02:05 AM
Hát cho người khác thì đã sao ?
Biết được tình ấy đến khi nào

Lời ca em hát ........đưa anh vào quên lãng .......^^

dontcry_kitty
05-12-2005, 02:11 AM
Ru em một nửa giọt mưa
rụng trên mái lá buổi trưa quê nhà
gió về thao thức đường xa
người về ru đậm tuổi ngà ấu thơ
giọng xưa mẹ hát ầu ơ
anh ru bằng những đợi chờ xa xăm
hạt mưa dỗ giấc em nằm
lời thơ khua động tháng năm ngọt ngào
thôi đừng ngủ với chiêm bao
gom đầy thương nhớ rót vào lời ru
bây giờ lạ giữa mùa thu
có không một cõi phù du bên đời
ru em chẳng đủ bằng lời
gọi trăng thu xuống đầy vơi giấc nào
gối sầu một thủa xanh xao
lời ru lắng nhịp thấp cao ngập ngừng