Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : swtlilaznchik88 + Chiaxa cùng đối với tomato123 + băng tâm tiểu thư



Giả Dối
04-12-2005, 09:31 AM
Mời 2 đôi thí sinh cùng vào nhập cuộc
swtlilaznchik88 Và Chiaxa cùng đối với tomato123 và băng tâm tiểu thư

*****************Chủ Đề ***********************

*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************

######################BAN TỔ CHỨC #################

tomato123
04-12-2005, 09:32 PM
Cay đắng làm sao kiếp bọt bèo
Hững hờ gửi phận nước trôi theo
Hợp _ tan _ ly _ biệt ngàn năm thế
Cũng chẳng đổi thay kiếp bọt bèo

Chiaxa
04-12-2005, 11:29 PM
Chữ yêu đâu phải đắng cay nhiều
Hợp tan, tan hợp đặng bao nhiêu
Khi yêu đừng để sầu muôn kiếp
Đừng để một đời tịnh cô liêu!

Bèo bọt kiếp sao chịu đắng cay
Nước trôi hờ hững vậy lắm thay
Biệt-ly-tan-hợp ngàn năm nhẽ?
Chẳng đủ cho tình một phút say!!!!!!

băng tâm tiểu thư
07-12-2005, 07:34 AM
Vì đâu cay đắng ở trong yêu
Mơ mộng càng cao khổ càng nhiêu
Bởi thế lòng ta ôm chử hận
Hận càng chồng chất lòng càng yêu

tomato123
07-12-2005, 08:02 AM
Vì đâu cay đắng ở trong yêu
Mơ mộng càng cao khổ càng nhiêu
Bởi thế lòng ta ôm chử hận
Hận càng chồng chất lòng càng yêu

Chúm chím môi cười những mộng mơ
Yêu thương nhung nhớ chớm dại khờ
Biết rằng yêu nhau tình sẽ lỡ
Đâu cản được đò neo bến mơ

***********
Sao trăng mờ _tỏ _khuyết _tròn
Cho người ly_ hợp_ vui_ buồn cách xa
Bên anh trăng sáng nữa tà
Nữa kia cài tóc lượt là....dáng em

swtlilaznchik88
07-12-2005, 06:12 PM
Thương ai năm tháng vẫn dợi chờ
Ngỡ rằng dời sẽ dựơc như mơ
Ai ngờ thuyền tình lạc bến mới
Ngừơi về với ngừơi xây vầng thơ
------------------------------------
Còn tôi về ôm khúc nhạc buồn
Một mình ngồi hát với thê lương
Hát bài tình ca nào dang dỡ
Nhạc trầm lắng diệu khúc yêu dương

băng tâm tiểu thư
07-12-2005, 10:07 PM
Thời gian vùn vụt chẳng chờ ai
Anh hỡi anh ơi tình xa mãi
Lệ dắng ngập hồn em nhớ anh
Ai mang cay đắng đến từng ngày

Chiaxa
08-12-2005, 04:43 AM
Lệ tuôn còn nỗi đắng cay
Dù giông tố kéo bao ngày mưa xa
Thời gian vùn vụt trôi qua
Sao còn rực cháy tình ta trao người
Môi còn chúm chím nụ cười
Dù yêu khờ dại một đời vẫn yêu
Yêu thương nhung nhớ bao chiều
Trăng non trăng khuyết bao điều gửi trao
Thề nguyền biển rộng non cao
Dù đêm trăng khuyết cũng trao nhau rồi.
Bên nhau dù chẳng trọn đời
Nhưng còn ghi mãi một lời yêu thương.

băng tâm tiểu thư
14-12-2005, 05:09 AM
chiều nay em bứoc trên đừơng
Khâu tình vụn vỡ đau thương chất chồng
Tình tan vào cỏi hư không
Em còn vương vấn bên lòng chữ yêu


Sao trăng mờ _tỏ _khuyết _tròn
Cho người ly_ hợp_ vui_ buồn cách xa
Bên anh trăng sáng nữa tà
Nữa kia cài tóc lượt là....dáng em
Trăng kia một nữa phủ mây mờ
Như nữa tình em chẳng nên thơ
Ai để vầng trăng treo xa thế
Như thể tình em giữa bơ vơ