Xem đầy đủ chức năng : Bang Chủ cái bang + tuan12vn3003 đối với hoa công chúa + tung9d
Giả Dối
04-12-2005, 09:19 AM
Mời 2 đôi thí sinh vào nhập cuộc
Bang_chu_cai_bang và tuan12vn3003 cùng đối với hoa công chúa và tung9d
*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################
Bang_chủ_cái_bang
05-12-2005, 03:13 AM
Kiếp tình dang dở lỡ chia phôi
Người đi nỗi nhớ hận u sầu
Bỏ quên lỗi hẹn ngàn năm trôi
Có còn một thủa buổi mưa ngâu!
hoa cong chua
05-12-2005, 03:50 AM
đau đớn làm sao chỉ vì yêu
tháng năm chờ đợi ngày nhung nhớ
yêu - thương- chờ - đợi sầu u uất
mãi chờ mãi đợi mãi cô liêu
ngayqua
05-12-2005, 03:50 PM
Không yêu không sầu để không nhớ
Một kiếp con người mấy ai may
Buồn_sầu_hận_đắng lòng bơ vơ
lỡ yêu lỡ khổ sầu thiên thu
ngàn năm có lỡ ngày ly biệt
vì yêu ta quyết trọn một dời
cay_đắng_sầu_khổ rồi một thời
Nào ai khổ mãi chữ nhân duyên
hoa cong chua
06-12-2005, 03:19 AM
vì sao cay đắng chỉ vì yêu?
tại sao yêu lại khổ đau nhiều
yêu- thương- sầu- hận:: tình" là thế
sánh bước chung đôi hẹn cùng "yêu"
càng yêu ta càng thấy khổ nhiều
càng khổ càng đau lại càng yêu
bao nhiêu tình ấy trao người hết
trọn đời nguyện kiếp kết phu-thê
ngayqua
06-12-2005, 02:47 PM
vì sao cay đắng chỉ vì yêu?
tại sao yêu lại khổ đau nhiều
yêu- thương- sầu- hận:: tình" là thế
sánh bước chung đôi hẹn cùng "yêu"
càng yêu ta càng thấy khổ nhiều
càng khổ càng đau lại càng yêu
bao nhiêu tình ấy trao người hết
trọn đời nguyện kiếp kết phu-thê
tình không trọn nên đành cay đắng
yêu không vẹn nên khổ đôi đường
không yêu không hận cũng là khổ
trọn kiếp chung tình chắc dễ hơn.
hoa cong chua
06-12-2005, 09:23 PM
đau đớn làm chi, một chữ yêu
nghĩa yêu thâm túy đẹp hơn nhiều
yêu thiên tình cảm hơn danh vọng
thiên đường dưới trần chính là yêu
Bang_chủ_cái_bang
07-12-2005, 05:42 AM
Ngàn năm nếu lẽ sẽ không yêu
Làm sao biết được nghĩa danh vọng !
Yêu người nào biết lúc bội vong
Sầu đau trăm lối bởi chữ liều
Thiên đương trần gian vì tình si
Lắm kẻ mơ mộng mất tuổi xuân
Vì yêu nhân thế khổ sầu muộn
Nào ai hay biết chữ biệt ly!!!
hoa cong chua
07-12-2005, 06:19 AM
người sống nhân gia chỉ vì danh
hỏi sau nghiệp đó liẹu có thành
còn tình ta đó trao nhau hết
ngàn năm giông bão vẹn chung tình
ngayqua
08-12-2005, 09:19 AM
ngàn năm 1 kiếp phận phong ba
ngàn năm lưới tình vẫn không tha
mắc duyên sầu nợ tiếng ngân nga
còn ai đứng bóng buổi chiều tà
duyên tình ta đắng những câu ca
chữ yêu chữ hận lòng vẩn vơ
khóc thương 1 đời mãi ngu ngơ
phai chi duyên số đời sầu khổ
kiếp tình phụ bạc trốn nhân gian
làm chi tri kỷ phận hồng nhan
phụ_sầu_thù_hận đời hóa tàn
yêu chi yêu mãi để rồi than
hoa cong chua
08-12-2005, 10:07 PM
phải chăng yêu là sai trái
là khổ là đau là hận là sầu
hận làm sao , hận ai ai hân
sầu ai ai biết , biết sầu với ai
Bang_chủ_cái_bang
09-12-2005, 05:53 PM
Biệt ly cơn gió chiều hôm
Gió đưa lời nhẹ sớm ngày thiên thu
Biển xanh hát mãi câu ca
Tiếng than cuộc tình lá ngàn sầu rơi!
Vì yêu những khổ trong lời
yêu thương còn thắm nghĩa này còn trao ?
Câu duyên mặn mãi lời ru
Thuyền chớ bến đợi chữ "hẹn" ngàn năm
hoa cong chua
11-12-2005, 11:41 PM
khi yêu nào ai biết yêu đau khổ
nhung nhớ nhiều thương nhó xiết bao nhiêu
có kẻ nào đong đếm được tình yêu
được nỗi lòng kẻ đang yêu say đắm...!
hoa cong chua
12-12-2005, 06:38 AM
Biệt ly cơn gió chiều hôm
Gió đưa lời nhẹ sớm ngày thiên thu
Biển xanh hát mãi câu ca
Tiếng than cuộc tình lá ngàn sầu rơi!
Vì yêu những khổ trong lời
yêu thương còn thắm nghĩa này còn trao ?
Câu duyên mặn mãi lời ru
Thuyền chớ bến đợi chữ "hẹn" ngàn năm
đã nhiều lần lệ nhỏ giọt vì " yêu"
vì cay đắng, vì chua chát quá nhiều
chữ " yêu " ơi sao mi ác độc thế
nỡ vùng mình bóp nát trái tim ta!
Bang_chủ_cái_bang
13-12-2005, 04:14 AM
Lỡ chăng kiếp khổ đành mặc phận
Vì ai nên kiếp hóa tro tàn
Nghĩ đời nghiệt ngã khổ sầu vơi
Không yêu rồi lòng có thanh thản?
Lỡ rằng đường đời một phong ba
hẹn duyên số mệnh giữ câu thề
Chớ phụ tình này nghĩa nặng sâu
yêu người yêu kiếp khổ đợi chờ!
hoa cong chua
14-12-2005, 03:18 AM
yêu nhau, thương- ghét có nhau
sướng sung no ấm bên nhau từng ngày
hận - thương-sầu hận thời nay
nói bao cho hết tình này gian chuân
ngayqua
14-12-2005, 03:22 PM
Thuyền con xuôi mái giữa dòng
Tình buồn đơn lẻ trong lòng hoài mong
Hôm nay em đã có chồng
Còn đâu mộng điệp, phòng hoa thuở nào.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.