PDA

Xem đầy đủ chức năng : Opa + Kim_alone cùng đối với Cold + nhoc_nhoc



Giả Dối
04-12-2005, 09:13 AM
Mời 2 đôi thí sinh nhập cuộc
Opa + Kim_alone cùng đối với Cold + nhoc_nhoc

********************Chủ Đề *******************

*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************

######################BAN TỔ CHỨC #################

Kim_alone
05-12-2005, 01:39 PM
Cay đắng làm sao 1 chữ tình
Mình tôi gác vắng cõi đìu hiu
Niềm thương nỗi nhớ theo năm tháng
Vẫn kiếp cô liêu vẫn nhớ người .

x2uz21.o2O5
06-12-2005, 12:33 AM
cold xin mạn phép đối lại...
Cay đắng làm sao 1 chữ yêu
Tình chia tan tác buồn tiêu điều
Buồn_nhớ_khổ_thương sau xa vắng
Cõi đời hư vô bóng đơn hình...

x2uz21.o2O5
06-12-2005, 07:34 AM
căn phòng ấp tồi ngó đìu hiu
Người yêu xa vắng buồn tiêu điều
Chờ đợi ngày kia người sẽ tới
Xóa đi khoảng trống gác đìu hiu

opa_sunrise
08-12-2005, 05:30 PM
gặp một lần lòng ai như gió thoảng
nắng hoàng hôn, tựa gió vắt ngang vai
---------
có ai về trong chiều đông đầy gió
nắng ngoài sân vụt tắt lướt qua thềm
gác trống điều hiu, vườn hiu hắt
lác đác hoa thưa , gió lướt êm
---------
người có về phố vờ chia đôi nửa
phía đằng xa trời tím bóng hoàng hôn
bất chợt nhìn...bóng ai vẫn đang còn
hoa trên tóc ...trôi theo mùa hoa sữa
-------
yêu làm sao giờ người không về nữa
nắng hoàng hôn , tựa gió vắt ngang vai
thương làm sao , đã qua tháng năm dài
chiều buông xuống bãi cát dài xa quá
--------
sầu làm gì khi người bỏ hương hoa
vẫn sắc tím nhưng còn đâu người cũ
hận làm gì khi hoa xanh đã rũ
xin lỗi người ...hãy giữ vị chia phôi
--------
và mãi mãi ...thôi chia tay nhau nhé ....

nhoc_nhoc
09-12-2005, 10:09 PM
Còn lưu luyến, tình còn xa
Cái ngày anh bước ... là xa nhau rồi
Mặc tình tôi với lẻ loi
Anh cũng đâu phải của tôi một thời .

Hôm qua tôi vẫn là tôi
Hôm nay chưa hẳn tôi cười là vui ... ?!!

--------

Giày vò nhau nữa mà chi
Trong thư em nói những gì xa xôi
Lòng như khoảng trống giữa trời
Hợp tan cũng lẽ thường thôi ... không hờ !

--------
Một xa thì cũng là ...xa
Gặp nhau chi nữa cho ra hai lần
Có gì mà phải phân vân
Qua cầu con nước dừng chân bao giờ?
--------

Phận tằm thì phải vương tơ
Bên bờ kỷ niệm ai người đợi ai
Lòng ru trọn giấc u hoài
Cầm tay rồi lại chia tay sao đành

----------
Nửa đêm trở giấc mơ nằm
Mộng hay thật cũng không đành xa anh !
Gió khuya thổi lạnh tiêu điều
Nhàu trong gối chiếc bóng hình người xưa

___---____----______--- clod+nhoc_nhoc xin ra đối ---___---___

***...Yêu đâu nhất thiết ...tỏ ra bi luỵ
Sao không yêu như tuý tửu linh đan ?
Yêu cứ yêu ...bỏ mặc cả thế gian!
Ai có dám yêu ...cùng ta không nhỉ ?

Yêu có lúc là thiên thần lẫn ác quỷ
Bỏ thiên đường vì toàn vật vô tri
Ta tìm nàng dù phải xuống âm ty ...
Thì đâu có xá gì trăm ngục thất !

Vết thương đời cho ta nhiều ngọt mật
Một chữ yêu chưa đủ nhận chìm ta
Mà lòng người đầy cay đắng hắt hiu
Tình ta vẫn chan hoà cùng đồng loại

Anh vẫn biết ...sự khôn ngoan ...con gái
Chỉ toàn là những vụng dại so đo
Những biện minh ..đầy chiếm hữu ngây thơ ...
Nên em vẫn bây giờ còn ...ngã quỵ
***

Kim_alone
11-12-2005, 07:46 PM
Tình đã xa còn chi mà lưu luyến
tựa chuyến đò rời bến đã sang ngang
Bao yêu thương giờ đây thành hư ảo
Như ảo mộng dệt nên khúc ca tình .
-----------------------------------------------

Lụy vì tình bởi mang tiếng Yêu Anh
Yêu anh rồi rượu chén cũng chẳng say
Yêu vì yêu thế gian chẳng thèm ngó
Tôi yêu người, người có dám yêu tôi

Yêu có lúc mặt người như quỷ dữ
Bỏ bạn bè vì trót lỡ yêu anh
Ta tìm chàng đến miền xa cực lạc
Thì xá gì thiên đường vũ trụ kia

Vết thương đời gặp qua nhiều cỏ dại
Một tiếng yêu chưa dám ngỏ thành lời
Mà lòng người đầy mưa nắng bão giông
Tình ta vẫn cháy nồng trong tiếng nấc

Em vẫn biết sự giá lạnh con trai
Chỉ toàn là vẽ ong bướm ngông cuồng
Những biện minh đầy dối trá lọc lừa
Nên đến giờ lệ vẫn còn mãi rơi ...

nhoc_nhoc
14-12-2005, 02:34 AM
nhoc_nhoc xin đối !

Cuộc tình nào lại thiếu vắng cơn mưa ?
Giọt mưa rơi làm ướt bờ môi thắm,
Mưa càng rơi càng thương anh nhiều lắm,
Ở nơi nào xa thẳm có nhớ nhau ?

Cơn mưa dầm tháng sáu lại đến mau,
Bong bóng nước trên mặt đường sắp vỡ !
Mưa càng rơi, đắm chìm trong nổi nhớ !
Đường anh đi, còn trơn trợt lắm không ?

Mưa tháng mười hạt mưa hắt trên sông,
Con thuyền nhỏ chồng chềnh cơn gió mạnh,
Mưa càng rơi, đến bao giờ mới tạnh ?
Không khéo tình lại ướt đẵm trong mưa !

Mưa cuối mùa luyến tiếc mối tình xưa,
Cơn mưa tạnh bầu trời đang trong sáng,
Mưa thôi rơi, hồn rơi vào dĩ vãng !
Anh đi rồi, còn nhớ tới mưa chăng ?..../