Xem đầy đủ chức năng : Mây mơ êm + Sắc thu phong cùng đối với Miranda+ tokyo
Giả Dối
04-12-2005, 09:07 AM
Mời 2 đôi thí sinh vào nhập cuộc
Mây mơ êm + Sắc thu phong cùng tranh tài với Miranda + Tokyo
*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################
mây mơ êm
04-12-2005, 10:56 PM
Cay đắng đã sao .... ? ta mãi yêu ,
Để yêu , ta mặc đau khổ nhiều .
"Yêu _ thương ... sầu _ hận" , không còn nữa .
Sống thực để yêu , chẳng cô liêu .
Cay đắng đã sao ... ? ta vẫn yêu
Được yêu ta mặc đời tiêu điều .
Giận _ ghét _ vui _ thứ , là cái thú ...
Sống vì yêu , tầm há cô liêu .
Lost.
06-12-2005, 03:11 AM
Cay đắng gì đâu cái chữ yêu
Khi yêu đời kia sẽ mĩ miều
Yêu thương xin hãy còn giữ lại
Sâu hận thôi tan tựa khói chiều
=================
Gặp gỡ - ly tan tình là thế
Muôn đời chỉ gặp giữa cơn mê
Quên quên - nhớ nhớ rồi hoài khổ
Thóat những cơn mê lệ tràn trề
Sắc Thu Phong
06-12-2005, 07:28 AM
Tình đắng cay nào bởi chữ yêu,
Chữ yêu đâu để đắng cay nhiều
Yêu thương chẳng chứa trong sầu hận
Sầu hận đâu nào có thương yêu!
Ngày tháng dần trôi, lá phai màu
Duyên trầu sao mãi đậm tình cau?
Một lần gặp gỡ muôn ngày nhớ
Xa cách đâu nào dễ quên mau!
Hợp - tan, ly - ngộ há vô thường?
Quên quên, nhớ nhớ để thêm thương
Mộng mơ, mơ mộng quên sầu nhớ
Ly tan hội ngộ chuyện lẽ thường.
Đôi đường xa cách chẳng tan thương,
Hội ngộ còn mơ cuối con đường
Sống sao để mãi như hoa thắm
Dâng trọn cho đời sắc cùng hương!
Lost.
06-12-2005, 10:17 PM
Nhớ-quên,quên-nhớ để buồn
Hợp-tan-ly-ngộ há thường ai vui
Một lần gặp gỡ rồi thôi
Để rồi đành khép trên môi nụ cười
++++++++++++
Mộng rồi thì lại đến mơ
Mộng mơ-mơ mộng ơ thờ phôi phai
Tình yêu là vở khôi hài
Thực-hư-hư-thực vẫn hoài hư vô
Sắc Thu Phong
07-12-2005, 05:13 AM
Hư vô, vô ảnh , vô hình
Vô tâm, vô tính, vô tình vậy sao!
Thực hư, hư thực không nào
Còn mơ, còn mộng ai nào quên mau?
Dù đời còn những thương đau
Dù bao chiều vẫn phai màu, lá bay
Dù đêm buồn đến, sau ngày
Tình yêu dù vẫn bao ngày cách xa.
Chẳng làm lay động tình ta
Tình thơm đơm trái kết hoa tặng đời!
Tình yêu đã gửi trao rồi
Một lần cũng đủ một đời, không quên.
=======================
STP biết, mỗi chúng ta sẽ có một cách cảm nhận khác nhau về con người, về cuộc sống về tình yêu, chẳng ai giống ai. Riêng với STP tình yêu khi nào cũng đượm mầu tươi tắn, không ủ rũ , không úa màu, vậy thôi.
tokyo
07-12-2005, 09:05 AM
Có thương có nhớ có chờ
Có yêu có hận thì giờ vẫn đau
Mộng mơ mơ mộng thì sao
Cũng không thoát khỏi chữ đau vào mình
Biết yêu chẳng có tội tình
Biết em còn giữ chữ tình đôi ta
Biết em chẳng muốn cách xa
Nhưng ta vẫn hận bỡi xa người rồi
Hận người hận mãi không thôi
Dù ta yêu mãi đời đời không phai
Tình yêu ta đã trao ai
Sao ai lại nỡ làm sai lời thề...
+ + + + + + + + + + + + +
Ấm áp gì đâu ngọn lửa hồng
Khi lòng nhung nhớ dạ chờ trông
Đợi-mong-thương-nhớ ngàn lần hận
Cả đời hát mãi kiếp phòng không...
mây mơ êm
07-12-2005, 10:10 AM
Có thương nhớ - chờ đợi mong .
Có giận , có buồn nhưng lòng vẫn yêu .
Mộng mơ - mơ mộng một điều ,
Tình yêu hai đứa sớm chiều có nhau .
Tình yêu ... không thể úa màu
Hận người hận mãi được sao hỡi người ?
Chi bằng tha thứ cho người
Là ta có thể vui cười ... ngày mai .
Dẫu cho tình đó không dài
Nhưng mà vẫn đẹp ... tháng ngày có nhau .
Hoài niệm gìn giữ mai sau ,
Suốt đời ta mãi khắc sâu mối tình .
Ta luôn gìn giữ bóng hình ,
Tình yêu hai đứa đậm tình keo sơn .
Lời thề kia mãi không sờn ,
Người ơi ! xin chớ giận hờn mà chi .
Những khi lữa hồng thấp thì ... ,
Ấm áp làm sao mỗi khi bên người .
Đợi - mong - thương - nhớ ... khó vơi
Cả đời ta mãi bên người ... ta yêu !
Lost.
07-12-2005, 09:28 PM
Đợi chờ thương nhớ còn nguyên
Dẫu người nơi ấy đã quên lời thề
Thực -hư là những đam mê
Tình yêu là lối đi về riêng ai
Thôi nào những trách,giận ai
Thôi nào hờn oán ngày dài đã xa
Lửa hồng một thoáng hôm qua
Bây giờ còn lại chỉ là dư âm
Dư âm chút ấm tình nồng
Thôi đành giữ lại sưởi lòng riêng ta
.(¯`·.º-:¦:-*-:¦:-º.·´¯)
Hận người đã phụ tình ta
Hận ta ngốch nghếch,hận ta dại khờ
Hận người....sao vẫn mong chờ
Hận ta.....sao vẫn tôn thờ hư không
Sắc Thu Phong
08-12-2005, 04:27 AM
Còn nhớ, còn thương, cứ đợi chờ
Cứ yêu đời thực với trong mơ
Đam mê bỏng cháy tình yêu ấy
Lửa cháy trong tim chẳng lụi mờ.
Ôm ấp làm chi mối hận sầu
Hận người.. nào vợi bớt niềm đau
Hận ta .. càng chuốc thêm sầu úa
Hận đời.. bao ngày vui phai mau!
Dư âm, còn giữ phút yêu đầu
Còn ấm lòng trong những đêm thâu
Còn nghe rộn rã khi tim nhớ
Còn đó tình yêu có phai đâu!
Lost.
08-12-2005, 10:26 PM
Tỉnh rồi giữa những cơn mơ
Chẳng còn thương nhớ đợi chờ hư không
Lửa kia ấm một mùa đông
Cớ sao không ấm cõi lòng trong ta
Qua rồi một giấc mơ hoa
Qua rồi sầu-hận về ta-về người
Dư âm buốt giá nụ cười
Có còn nguyên vẹn trong đời đâu ai
Biết rằng sẽ khó phôi pha
Chắc lá sẽ khó để ta quên người
Thôi đành để nắng buông lơi
Thôi đành để gió buông lời xa xôi.....
Sắc Thu Phong
09-12-2005, 05:21 AM
Thực đời hay giữa mộng mơ
Thực yêu thì vẫn đợi chờ, dẫu xa!
Mơ về một giấc mộng hoa
Mơ về ngày mới có ta bên người.
Yêu nhau yêu chọn một đời
Ngàn sau vẫn giữ bóng người trong tim
Năm qua năm dẫu lặng im
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn tin yêu người
Yêu thương dâng trọn cuộc đời
Người yêu xin giữ một lời, yêu em.
mây mơ êm
09-12-2005, 10:22 PM
To-ky-o người đã đi đâu ,
Làm Mi-ran-da phải buồn rầu .
Sao để Phong - Vân ngồi chờ đợi ?
Mây Mơ Êm + Sắc Thu Phong ... hầu .
Mãi mãi bên người người yêu ơi !
Mãi mãi bên người suốt một đời
Bên nhau ta mãi là một đôi
Người yêu , ta mãi ... không tách rời
Lost.
10-12-2005, 02:10 AM
Đâu rồi hỡi cái ngày xưa ấy
Còn một mình tôi lạc giữa thênh thang
Dấu vết bây giờ chỉ còn nỗi hoang mang
Yêu thương ấy đành chôn vào dĩ vãng
Một thoáng mơ hồ để bây giờ lầm lạc
Thời yêu đầu để lại vết thương sâu
Đã hẹn thề nhưng giờ chẳng còn đâu
Xa rồi nhé,và xin lòng thôi nhớ......
.(¯`·.º-:¦:-I-:¦:-º.·´¯):
Xin dĩ vãng ngủ yên như thế
Hãy chỉ là một giấc chiêm bao
Quên mùa đông giữa những hanh hao
Đi về nắng để lòng chút ấm
tokyo
10-12-2005, 02:43 AM
Mây Mơ Êm hỡi! xin đừng trách!
Mong Sắc Thu Phong chớ giận chi!
Chữ hầu Mây hỡi,To nào dám
To-Mi +Mây-Sắc ta cùng thi...
Yêu em một thuở chẳng phai
Yêu em dẫu phải ngày dài ngóng trông
Hận em đã đổi thay lòng
Hận em sao nỡ sang sông cùng người
Ngàn sao còn chứng một lời
Năm non cách biệt một đời không xa
Vẫn còn lời đó chưa xa
Mãi còn văng vẳng nhưng ta xa người
Hận tình này mãi chẳng vơi
Người ơi! sao nỡ để chờ để trông...
mây mơ êm
10-12-2005, 07:28 AM
Xin người mãi mãi nhớ tới ta ,
Chớ nên để tình kia nhạt nhòa
Quên chi , khi tình ta lỡ vướng .
Tôi mãi nhớ người , người yêu ta .
Hận thù mà chi , hỡi bạn hiền !
Mà quên , tình ấy đã sánh duyên
Làm sao hận thù chi mãi rứa ;
Chi bằng tha thứ , ta đẹp duyên .
Sắc Thu Phong
10-12-2005, 10:23 AM
Đâu rồi xưa ấy, khung trời cũ
Có lá vàng rơi trước hiên nhà
Thể nào em cũng sang góp mộng
Quên làm sao được chút tình ta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dù cho ngày tháng qua hờ hững
Dấu vết tình yêu vẫn in đầy
Yêu còn giữ mãi trong tim ấy
Một chút vô tình chợt qua đây
Thời gian lặng lẽ trôi mau vậy
Đã cuốn tình ai theo lá bay
Xa rồi ai biết tình ai đó
Rồi chợt một ngày xác pháo bay
---------------------------------------------------------------------
Sầu hận ngàn năm vẫn hận sầu
Ngàn năm sầu hận chẳng vơi đâu.
Chỉ một lần yêu còn yêu mãi
Yêu mãi ngàn năm chẳng phai mầu!
tokyo
10-12-2005, 10:35 PM
Nhớ lá vàng rơi lại nhớ người
Chỉ còn trông ngóng với mộng mơ
Thêm mùa lá rụng người không đến
Đau khổ vương mang cả cuộc đời...
Sao mãi nhớ chi một bóng hình
Không vấn không vương tình còn đó
Cố vui trong những cơn mơ
Quên đi để thấy cuộc đời vẫn xanh
Dẫu biết ngàn năm hận chẳng vơi
Nhưng lòng vẫn hận biết sao giờ
Chỉ mong ngày tháng tìm quên lãng
Chứ có vui đâu khi hận người...
Lost.
10-12-2005, 11:31 PM
Biết thế vì rằng tình đã hết
Là đã qua rồi là sẽ đau
Khó khăn cất bước giữa u sầu
Quên cấu hứa ai đành lòng không nhớ
Nhưng đêm tàn vẫn nghe lòng nức nở
Lòng vẫn còn những bóng dáng hôm qua
Sao ân tình là cơn gió thỏang qua
Vẫn ôm ấp vẫn giữ hoài nỗi nhớ
Nhớ muôn đời,nhớ những điều dang dở
Mãi mãi chỉ là những thoáng hư vô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi xin lại chút muộn màng dĩ vãng
Không ven trọn cũng xin giữ trong tim
Hận gì giữa năm tháng im lìm
Sầu xưa ấy giữ riêng mình thôi vậy
mây mơ êm
10-12-2005, 11:32 PM
Càng ... giận , hờn , hận ; thì càng yêu ,
Đau, thương , quên , nhớ , chồng chất nhiều .
Càng hận , vì sao ai chẳng hiểu .
Hận thù là cớ ... chứng tỏ yêu .
Càng càng gì đó ... Đã lỡ yêu ,
Yêu đã lỡ rồi nên đánh liều
Thật đời , hư ảo hay mơ mộng .
Nhiều khi chẳng hiểu , vẫn cứ yêu !!!
Lost.
10-12-2005, 11:42 PM
Biết rằng tình hết thật còn đâu
Rằng dĩ vãng đã ngủ yên mãi mãi
Càng xua đi mộng tình càng trờ lại
Yêu 1 người yêu mãi chẳng hề phai
Càng cố quên trong nỗ buồn hoang dại
Hận vẫn còn nào có hết trong tim....
-----------------------------
Thôi hãy bình yên hỡi trái tim rớm máu
Đừng ưu phiền giữa những cơn đau
Nhắc làm chi cho thức dậy cơn sầu
Lại nhức nhối cho những gì xưa ấy
mây mơ êm
11-12-2005, 12:29 AM
Không nhắc - người quên được sao ?
Nhắc quá khứ , tình ta cao đẹp quá !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Người cùng ta chia sẻ đắng cay
Quên sao , bên nhau đâu ít ngày
Được bên nhau , quên đời đau khổ
Sao chúng mình - còn chưa nắm tay ?
tokyo
11-12-2005, 02:01 AM
Nhắc chi thêm nhớ thêm sầu khổ
Hãy để lòng yên dẫu có đau
Chứ mong chi mãi người đâu nữa
Nắm tay cùng bước...được vậy sao ?
+ + + + + +
Mùa đông ngày ấy ta còn nhớ
Em bước cùng ai trên xác hoa
Tim anh như vỡ muôn ngàn mảnh
Ngàn mảnh tim yêu chết dại khờ
Ngày tháng dần qua đông lại tới
Ngỡ tình xưa củ đã dần vơi
Nên tìm nơi ấy tình yêu mới
Để khỏi hận đau cả một đời
Nhưng sao không thể sao vậy hỡi?
Hay lòng chưa ấm dạ chưa nguôi
Hay tim đã chết không còn nữa
Hay trái tim ta hóa đá rồi...
mây mơ êm
11-12-2005, 07:30 AM
Phá tất cả những gì ta không muốn
Đập vỡ tan những ước muốn không cần
Ôi những trái tim - người nỡ ly phân !
Tình yêu - con tim , tội tình gì nhỉ !
Hư ảo - mộng mơ - hóa thực ở đời
Ta đập trái tim hóa đá .... chẳng còn !
Lost.
12-12-2005, 02:48 AM
Làm gì đây để lành một vết thương
Làm sao biết trái tim mình nguyên vẹn
Làm sao cho ai nhớ những lời ước hẹn
Cho nỗi buốn lành lặn giữa hoang vu
Cuộc tình tan trong một thoáng mịt mù
Rồi để lại một vết hằn dĩ vãng
Hơn một lần vùi vết thương quên lãng
Có khi nào lành lại vết thương sâu ????
=================
Thôi nhé ! ừ thôi không nhắc nữa
Bởi dù gì mọi thứ đã đi qua
Cuộc tình đôi mình-một giấc mơ hoa
Ừ! thôi nhé nhắc làm gì thêm nữa!!
mây mơ êm
12-12-2005, 08:17 AM
Một đôi bướm đang vui đùa ... Ơ kìa ,
Sao khi không bướm đành đoạn muốn chia .
Sao không nghĩ mối tình kia khó có
Ngày qua ngày bướm .... ai đó ôm sầu .
Khó gì đâu , nếu hàn gắn tình sâu .
Tình ấy lành cũng chẳng khó lắm đâu .
Có thể chứ khi niềm tin đặt ... để
Có thể lành nếu ai kia muốn kìa !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Dĩ vãng qua , Ừ không nhắc nữa
Nhưng nhớ nhé , tình yêu không thừa
Thực yêu thì mấy vừa ta !!!
Cuộc tình mình - đâu chỉ giấc mơ hoa .
Lost.
12-12-2005, 10:34 PM
Vết yêu xưa in hằn trong nỗi nhớ
Thương một cuộc tình đã lỡ từ lâu
Ngày hôm qua giờ đã chẳng còn đâu
Nào đâu những lời hẹn hò xưa ấy
Gặp rồi quên Tình phải chăng chỉ vậy
Lại thoáng buồn khi chợt nhớ phôi phai
Vẫn tin vào một ánh nắng ban mai
Đau đớn ấy xin không còn nhức nhối ....
================
Quên nhiều rồi dẫu tự mình không nhắc
Dư âm vẫn còn,sao vẫn chẳng nhạt phai
Có ngày nào gặp lại bước chân ai....?
Và ngày ấy trái tim về lành lặn
Sắc Thu Phong
14-12-2005, 07:28 AM
Chờ một ngày, trong nắng sớm ban mai
Em về tới cho lòng thôi thổn thức,
Tim hoan ca, sóng trào trong lồng ngực
Tôi chờ hoài, riêng chỉ có em thôi!
Vẫn biết rằng người là áng mây trôi
Mãi phiêu lãng, tận phương trời xa ấy
Mong một ngày mặt trời hồng thức dậy
Chờ em về mặt trời ấm tim tôi.
--------------------------------------
Dù mai, hay đến bao giờ
Tim tôi còn mãi riêng chờ đợi em
Lost.
15-12-2005, 03:16 AM
Họ chờ nhau như một điều tất yếu
Có khi nào phai dấu những yêu thương
Đôi câu thề nguyện giữ những yêu đương
Mà dẫu nắng có phai dần năm tháng
Sao nguyện ước trên bầu trời vẫn sáng
Ta cũng nhủ lòng gửi ước nguyện như ai
Một câu ước về những cõi thiên thai
Mình ta ước và chỉ mình ta biết .....
====================
Ai kia vẫn đợi chờ ai
Ta thì ôm ấp một vài cơn mơ
Ngày mai nguyên vẹn chữ chờ
Cơn mơ thì chẳng bao giờ ghé qua
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.