Xem đầy đủ chức năng : BrightRain + MaiAnh cùng thi với Cô Dâu Mới + Tuyệt Thế Giai Nhân
Giả Dối
04-12-2005, 08:57 AM
Mời 2 đôi thí sinh vào cuộc
BrightRain và MaiAnh cùng thi với Cô Dâu Mới và Tuyệt Thế Giai Nhân
*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################
tuyetthegiainhan
04-12-2005, 11:34 PM
Tuyệt thế giai nhân xin mạn phép được đối tiếp
"Rượu tình một chén nghẹn lòng đau
nuốt cạn men say hận nỗi sầu
chia ly hội ngộ đời luân chuyển
lạc bước cô hồn ngự chốn đâu"
BrightRain
05-12-2005, 06:42 AM
BrightRain xin đối lại:
Niềm tin tình yêu
Ngâm lâu mới biết rượu ngon,
Tình qua thử thách mãi còn yêu nhau
Đủ mùi nếm trải thương đau,
"Đắng-cay-ngọt-mát" mới thâu chứ tình
Ngày mai là ánh bình minh,
Giữ niềm tin ấy bên mình nghe em.
Xa nhau cách trở bao đêm,
Lời "yêu" đã giúp anh thêm vững lòng.
Tình ơi!Đừng chảy một dòng,
Rồi ra biển lớn mà không lối về.
Khắc sâu mãi một lời thề
Niềm tin sẽ dắt em về bên anh...
oplariri510us
05-12-2005, 06:54 AM
mong các bạn đọc lại kỹ qui tắc chơi 1 lần nữa trước khi bị loại khỏi cuộc chơi ko thôi oan uổng lắm đấy
BrightRain
05-12-2005, 08:41 AM
[*****************Chủ Đề ***********************
*****************Cay đắng làm sao một chữ yêu ***********************
*****************Vì đâu nhân loại khổ đau nhiều ***********************
*****************Yêu _thương_sầu_hận muôn đời khổ *********************
*****************Thác một kiếp tầm vẫn cô liêu *********************
######################BAN TỔ CHỨC #################[/QUOTE]
Chén rượu tình
Biết khổ đau nhiều,ta vẫn yêu
Giọt thương,giọt nhớ,có bao nhiêu?
Sầu vương mật đắng,người xa vắng
Nửa hồn uất hận,nửa hồn phiêu!!!
tuyetthegiainhan
05-12-2005, 08:59 AM
tình phiêu diêu
kẻ kiếm khách một thời lầm lỗi
đã yêu người... chẳng nói một câu
ngoảnh mặt đi giữa chốn đêm thâu
đành lỡ bước hận sầu thiên cổ
BrightRain
07-12-2005, 06:20 AM
Có biết chăng em?Người yêu ơi!
Niềm tin yêu đó,trao trọn rồi
Thì Sầu-Hận đó,đâu còn nữa
Chỉ có Yêu-Thươngmãi một đời.
Cô dâu mới
07-12-2005, 09:47 PM
Yêu rồi chớ dối gian nhau
Thương rồi chớ để cho sầu hoen mi
Sầu ơi ngươi đến làm chi
Hận kia bước đến làm gì nữa đây
^^^^^^^^^^
Tan vỡ mộng xưa lòng vấn vương
Lệ rơi giọt đắng những đêm trường
Tơ vương sầu muộn đời chia ngả
Trọn kiếp yêu người nỗi nhớ thương
BrightRain
08-12-2005, 09:15 PM
Ngày em đến
Một ngày em đến, mùa hạ nắng
Trái tim lạnh giá...đã chảy băng
Xuân qua rồi hạ lại sang,
Cảm ơn thượng đế trao nàng cho tôi.
Tình xưa,nghĩa cũ đã xa xôi
Hợp-tan-ly-ngộ đã một thời.
Giờ tim anh chỉ có người,
Tình anh trao trọn một đời...cho em...
Anh cũng yêu em
Anh cũng yêu em,em biết không?
Em cứ nghi ngờ ,chuyện viển vông.
Tình xưa giờ đã là dĩ vãng
Một thủa khờ dại,nghĩ cạn nông.
Anh cũng thương em,em biết không?
Thương ghê,thương quá,một bóng hồng
Sánh bước bên em,lòng hạnh phúc
Thỏa nỗi ước mong,thỏa nỗi lòng.....
Sẽ chẳng hận đâu,em biết không?
Khi tình yêu đó,chẳng như mong
Thì niềm tin đó,vẫn còn mãi
Đời dẫu đơn côi....chẳng sầu đông...
Cô dâu mới
08-12-2005, 10:37 PM
Gieo làm sự gặp gỡ đây anh
Mầm ly biệt đã hình thành từ ấy
Em đến với người,nhưng hai người không thấy
Rằng một ngày hai đứa sẽ chia tay
Sẽ chẳng bao giờ biết lầm lỗi từ ai
Rằng chỉ bởi không có gì mãi mãi
Ngày yêu dấu dẫu rằng đang tồn tại
Nhưng một ngày,anh ạ...lại qua thôi
**********
Em cũng yêu anh....
...... Yêu còn nhiều hơn thế
Nhưng anh ơi cuộc đời kia không thể
Rằng kiếp nào hai đứa sẽ có nhau
Những nối buồn ai nào có muốn đâu
Nhưng....thôi nhé....chuyện đôi mình chỉ vậy.
BrightRain
09-12-2005, 10:54 PM
Gieo làm sự gặp gỡ đây anh
Mầm ly biệt đã hình thành từ ấy
Em đến với người,nhưng hai người không thấy
Rằng một ngày hai đứa sẽ chia tay
Sẽ chẳng bao giờ biết lầm lỗi từ ai
Rằng chỉ bởi không có gì mãi mãi
Ngày yêu dấu dẫu rằng đang tồn tại
Nhưng một ngày,anh ạ...lại qua thôi
**********
Em cũng yêu anh....
...... Yêu còn nhiều hơn thế
Nhưng anh ơi cuộc đời kia không thể
Rằng kiếp nào hai đứa sẽ có nhau
Những nối buồn ai nào có muốn đâu
Nhưng....thôi nhé....chuyện đôi mình chỉ vậy.
Tình yêu đâu thể chỉ màu hồng
Một trời kỉ niệm,hóa hư không?
Giọt sầu ly biệt,đâu ai muốn
Thôi đành chôn em...tận đáy lòng...
Cô dâu mới
10-12-2005, 02:17 AM
Chôn dấu lâu rồi anh không hay
Bóng dáng cô đơn những tháng ngày
Một mình em bước,và nước mắt ...
Dư âm còn lại những cơn say.......
BrightRain
10-12-2005, 08:22 PM
Yêu là bể khổ người ơi!
Mãi là thương nhớ một đời không quên
Một niềm đau đớn không tên,
Người ơi có biết tôi điên vì người.
Thương tôi,sao chẳng một lời?
Nhớ tôi,sao quá xa vời,người ơi!
Một đời phiêu bạt muôn nơi,
Đời tôi vẫn mãi một người...trong tim...
Cô dâu mới
12-12-2005, 03:16 AM
Ai ôm lấy một nỗi buồn như thế
Vẫn mệt nhoài tìm kiếm một cơn mơ
Thương-ghét kia những bóng dáng vu vơ
Ai chạy trốn ai thẫn thờ gục ngã
Cho chiều buồn bóng đổ dài nghiêng ngả
Lòng nặng đầy một dĩ vãng riêng mang
Sầu miệt mài vẫn sống giữa lang thang
Mãi một đời biết bao giờ dừng bước...?
tuyetthegiainhan
12-12-2005, 03:31 AM
Yêu
Tôi còn giữ một tình khúc không tên
một nỗi nhớ khắc ghi hình bóng
một giọt lệ trên hàng mi bé bỏng
một tình yêu chỉ dám để trong lòng
Em! Tôi yêu em nhiều lắm
những phút giây nồng ấm con tim
những ánh mắt ngây thơ ngắm nhìn
tình yêu đó! Ngậm ngùi tiếc nuối
Yêu! Đã bao lần trái tim bật khóc
Để tiếng yêu oà tới bên em
Để nỗi nhớ nghẹn ngào trong đêm
Mang em đến một tình yêu nồng cháy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.