PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự khúc cực buồn



dontcry_kitty
04-12-2005, 03:47 AM
Tự khúc cực buồn

Tưởng một ngày, mọi thứ sẽ qua đi
Nhưng quá khứ bỗng ào về hiện tại
Mang theo vết thương lòng quay trở lại
Trái tim buồn vò xé một nỗi đau

Ước cho thời gian sẽ trôi mau
Đừng để buồn vui đóng thành nỗi nhớ
Đừng để trái tim hằn sẹo đầy nham nhở
Đừng để héo tàn thêm những nỗi đắng cay

Có phải ông trời không muốn sự đổi thay
Xây tượng đá cho những ngày thưở trước
Bắt ta vẫn vơ tìm trong điều hẹn ước
Bắt quá khứ quay về cho mãi mãi nhớ nhau.

phonglantim
04-12-2005, 05:59 AM
Tưởng một ngày mọi thứ sẽ qua đi
NHưng không phải...đó chỉ là mộng tưởng
Kỉ niệm xưa...những lời thương...lời nhớ
CÓ còn gì...quyến luyến bước chân ta

Rồi ngày mai....kỉ niệm cũ phôi pha
Trong giấy phút...ta còn gì để nhớ
CHuyện tình xưa...mặn nồng một thuở
Vậy mà giờ...tan biến một phút giây

vipminhthu
04-12-2005, 06:23 AM
Điệp khúc buồn ^^!


Em muốn cuộc đời mình đổi thay
Không muốn mình buồn vì anh nữa
Quá khứ ơi,làm sao khép cửa
Khi anh vẫn đi về ...
Đêm Hà Nội ngàn vì sao có đôi
Em chợt khóc khi gặp lại anh 2 năm về trước
Ngày mà em hoảng sợ
Ngã vào vòng tay anh rồi trược xuống số phận của mình ...
Em muốn mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ
Tự đứng lên đón ngày mai tươi sáng
Em không muốn mình buồn vì anh nữa
Em muốn cuộc đời đổi thay ...

Cuộc sống mà ^^!

okanobee
04-12-2005, 08:39 AM
Tưởng rằng là , anh đã thế chìm trôi
Vào quá khứ , của một thời _ dĩ vãng
Nào ngờ đâu bóng trời chiều bảng lảng
Man mác buồn , khơi gợi , cõi tình đau

Con tim ai lại tan nát u sầu
Khi nỗi nhớ đã thấm màu ly biệt
Lời hẹn hò , người ơi , nghe nuối tiếc
Da diết tình nồng , nào biết .......... có hôm nay ???

vipminhthu
05-12-2005, 01:45 AM
Nuối tiếc làm gì lời hẹn đã phai phôi
Giấc mơ ấy giờ đây mãi xa rồi
Người quay gót,người vui cùng kẻ khác
Nếu gặp lại tặng cho người cái tát..... hà hà

dontcry_kitty
05-12-2005, 02:14 AM
Ngôi nhà những dãy song song
Căn phòng thơm ngát mênh mông em ngồi,
Mơ màng nước chảy mây trôi
Chênh chếch ba tiếng chim rơi cuối vườn.

Êm đềm quyện khói trầm hương
Cong cong muôn nẻo một đường cong cong,
Em ngồi vào cõi hư không!
Có gì không? một lần trông thấy mình…

Nghiêm trang ở trước sân đình
Bao nhiêu cô gái nhả tình khiếm nhau,
Mặc cho hương khói tỏa màu
Tóc xanh mắt biếc dãi dầu gió mưa.

Hoàng hôn buông, ánh nắng thưa
Chơi vơi chín nẻo người chưa thấy về,
Tiếng rừng vọng suốt ngàn khê
Ngân xa thoang thoảng tê tê tiếng lòng.

Lost.
05-12-2005, 03:48 AM
Tưởng một ngày rồi mầu mây sẽ khác
Khi hai người hai lối chia ly
Nhưng cuộc đời nào có khác chi
Hai ngã bước và đời kia vẫn thế

Tưởng một ngày như ta không thế
Đứng nổi một mình trên những cô đơn
Nhưng ai biết là ta sẽ tốt hơn
Khi đã biết lòng người nhiều gian dối

dontcry_kitty
09-12-2005, 04:59 AM
một mình qua phố giữa đêm
thấy ta và bóng công kênh giữa đường
lá rơi võng nặng hạt sương
tay chao sóng lạnh, lòng vương khói buồn


một mình đếm bước chập chờn
vẫn ta và bóng, thủy chung cuộc tình
ngẩn ngơ mình tự hỏi mình
(trăm năm còn khúc tự tình hôm nay ?)

một mình uống gió mà say
lòng nghiêng theo lá, hồn lay bóng mờ
người ơi! biết đến bao giờ
rượu hồng ta rót, người chờ giao bôi

một mình, chỉ một mình thôi
giữa đêm qua phố với lời thơ say
gọi người theo lá sương bay
mà lòng chợt ấm trong quay quắt chờ .

phonglantim
09-12-2005, 05:42 AM
Một mình lạc giữa bóng đêm
Không gian tĩnh mịch...làm ta thêm buồn
Trời đêm chẳng có mưa tuôn
Mà sao ta thấy..nỗi buồn chứa chan

Trách ta sao quá muộn màng
Để giờ ôm mộng...khóc ta cuộc tình
bao giờ có ánh bình minh
Mang niềm hạnh phúc ngập tràn lòng ta

hoa sao
02-03-2006, 11:18 PM
Kẻ yêu thơ thường lắm những lỡ làng
Ta lại ngồi đây,đắm chìm trong suy tư ngày trước
Khắc khoải lòng,viết lên hai từ - Tự Khúc
Vẫn ngỡ ngàng.Vì tưởng mọi thứ đã trôi đi

Những ngày qua,anh nghĩ ngợi điều gì?
Cô đơn nhiều không anh ? khi màn đêm khép cửa
Ưu tư nhiều không? Và cả lòng em nữa
Cái cõi lòng tan nát vì những lẽ nhớ thương...

Cứ tưởng rằng đã thôi hết những yêu đương
Ai có ngờ đâu,sợi dây tơ tình vẫn còn vương trên bờ vai và mái tóc
Ngày trôi đi,cùng với những giận hờn,thổn thức
Đêm dài hơn cùng những thở than và oán trách.Vì anh!

Như vẻ đẹp luôn đi cùng với sự mong manh
Như tâm tư em,luôn song hành cùng khao khát nhớ
Như yêu thương luôn ập về dù đã trôi qua ngày cũ
Như câu thơ,như tự khúc,thật buồn...

BrightRain
03-03-2006, 12:14 AM
[
Cứ tưởng rằng,nỗi đau sẽ qua đi
Vì thời gian sẽ xóa nhòa nỗi nhớ
Vẫn thờ ơ, nhưng sao ta bỗng sợ
Rồi một ngày thôi,nỗi nhớ bỗng nhân đôi

Cứ tưởng rằng, đời cách trở xa sôi
Tình yêu đó sẽ phai nhòa năm tháng
Nhưng ánh sao nào trên cao luôn tỏa sáng
Để kỉ niệm tràn về,trong kí ức,thêm đau.

Phong Linh
03-03-2006, 12:49 AM
Nghĩ ngợi làm gì cho thêm những dở dang
Tự khúc con tim im lìm trong nỗi nhớ
Dẫu một mai,người không còn đến nữa
Ta vẫn mỉm cười ,dù nỗi nhớ chẳng sẻ chia đôi

Rồi một ngày,lạc lõng giữa những xa xôi
Phố đông người ,những vòng quay nối theo nhau hối hả
Vẫn êm đềm dù cho tâm tư buồn bã
Trái tim kia,trót đập lỡ một nhịp với đời...