tuyetthegiainhan
04-12-2005, 03:13 AM
Một ngày đông
Vẫn ngồi đây bên ô cửa nhỏ
đợi ... nhớ ... chờ..
nắng lung linh
nhẹ lăn trên áo,
gió rung rinh
nhẹ lướt bờ môi,
còn đâu đó kỉ niệm dần xa xôi
buồn vui tới nỗi nhớ cứ chơi vơi...
Ai nhẹ bước bên đời bóng mát
bàn tay xinh chặt nắm, cứ chung đường
ngõ phố nhỏ khắc hình bàn chân nhỏ,
nắng rơi đầy nhẹ vương tóc mây
chiều không gió
nụ cười buồn không nhớ,
chiều hoàng hôn
Một khoảnh khắc bên môi...
Ngôi lặng ngắm bên hồ lặng sóng
đến bên... khẽ chạm một ánh nhìn
rồi xa vắng khi tháng nhìn xa vắng
rồi bân khuâng một nhớ... đọng bên lòng
Âm thầm nước chảy dòng cứ trôi
Vô tình đời cuốn tình cứ thôi
...Nhớ ! để làm chi nhớ làm gì
...thương ! giọt lệ đắng khóc bờ mi
Phút yên bình bóng hình lặng lẽ
khói thuốc bay tan biến giấc ngủ dài
choàng dậy... vươn vai.. hít hương đêm vắng
thoảng hương quỳnh kiêu xa trong đêm
_______tuyetthegiainhan_______
Vẫn ngồi đây bên ô cửa nhỏ
đợi ... nhớ ... chờ..
nắng lung linh
nhẹ lăn trên áo,
gió rung rinh
nhẹ lướt bờ môi,
còn đâu đó kỉ niệm dần xa xôi
buồn vui tới nỗi nhớ cứ chơi vơi...
Ai nhẹ bước bên đời bóng mát
bàn tay xinh chặt nắm, cứ chung đường
ngõ phố nhỏ khắc hình bàn chân nhỏ,
nắng rơi đầy nhẹ vương tóc mây
chiều không gió
nụ cười buồn không nhớ,
chiều hoàng hôn
Một khoảnh khắc bên môi...
Ngôi lặng ngắm bên hồ lặng sóng
đến bên... khẽ chạm một ánh nhìn
rồi xa vắng khi tháng nhìn xa vắng
rồi bân khuâng một nhớ... đọng bên lòng
Âm thầm nước chảy dòng cứ trôi
Vô tình đời cuốn tình cứ thôi
...Nhớ ! để làm chi nhớ làm gì
...thương ! giọt lệ đắng khóc bờ mi
Phút yên bình bóng hình lặng lẽ
khói thuốc bay tan biến giấc ngủ dài
choàng dậy... vươn vai.. hít hương đêm vắng
thoảng hương quỳnh kiêu xa trong đêm
_______tuyetthegiainhan_______