PDA

Xem đầy đủ chức năng : † Đời †



Remix Proradfire
04-12-2005, 02:51 AM
Nhớ hồi ấy năm thứ 2 của hht , có người bảo mình là khờ là điên là dại ! Chê mình ngốc , chê mình thấp hèn , mình bỏ hht ! bây giờ về lại , thấy vắng bóng người quen !

...Thân kiến cỏ nhìn lên vũ trụ ...
Tự ngã thường chấp thủ ly tha ...
Cỏ may ...nghĩ chuyện Kinh Kha ...
Giận mình hay lại trách ta suy đồi !

Người trách người ...ta cười ngặt nghẽo
Hoa chua khai ...đã héo trái non
Bụng chưa no bụng ...áo cơm
Dám đâu học thói ...giận hờn ấu nhi ...!!!

Vắng mợ thì chợ vẫn đông nhưng chảng còn vui ! Gửi nhưng ai còn nhớ tới Remix này ! Chắc hầu như là không ! toàn là mem mới ...å Amen å

*Mãi Xa*
04-12-2005, 06:12 PM
--------------------------------------------------------------------------------

...Khi Tình đến vốn từ vô thuỷ ...
Lúc tình đi đoạn vỹ cáo chung !
Không chôn huyệt mộ cửu trùng
Mà lòng ai oán ...thất tung oan hồn ...

Icrysoul
05-12-2005, 05:04 AM
thân tôi cỏ phận hoa hèn
còn em thì mải thay đèn tìm trăng
lời hờn trách răng răng đầu ngỏ
cho cuộc tình bỏ lỡ lời yêu

ronashlee
05-12-2005, 05:27 PM
Than thân trách phận chi người
Người tình nói thế nhưng lòng rất thương
Phận chàng xin cố gắng lên
Cho nàng vui vẻ trăng sầu chơi vơi

;)

tieu_bao
05-12-2005, 05:40 PM
dịch chuyển càng khôn xoay vũ trụ
phong vân chuyển sắc khuấy thiên thu
phóng hạ đồ đao hồi thiện ngạn
quay đầu trở lại nghiệp thành tu

a di đà phật lá rụng về cội một đạo lý đơn giản thí chủ không biết sao? trường gian sống sau xô sống trước, cũng đâu có gì là lạ