chiều muộn
04-12-2005, 12:39 AM
Nếu một ngày biển mất đi màu xanh
Ngàn trùng sóng thôi chẳng muốn xô bờ
Bờ cát vắng dấu chân người qua lại
Anh sẽ yêu em?
Nếu một ngày cây rừng trơ trụi lá
Nắng ngày hè chẳng oi bức, chói chang
Ngọn gió đông thôi không còn rét buốt
Anh cũng yêu em?
.....
Ngàn năm...
Biển vẫn xanh một màu...
Cây rừng không trụi lá...
Và anh...
Chẳng bao giờ... yêu em...
04/12/05
... vài dòng thơ... con cóc :D (hic dở quá ạ :mecry:)
Ngàn trùng sóng thôi chẳng muốn xô bờ
Bờ cát vắng dấu chân người qua lại
Anh sẽ yêu em?
Nếu một ngày cây rừng trơ trụi lá
Nắng ngày hè chẳng oi bức, chói chang
Ngọn gió đông thôi không còn rét buốt
Anh cũng yêu em?
.....
Ngàn năm...
Biển vẫn xanh một màu...
Cây rừng không trụi lá...
Và anh...
Chẳng bao giờ... yêu em...
04/12/05
... vài dòng thơ... con cóc :D (hic dở quá ạ :mecry:)