Xem đầy đủ chức năng : Giang hồ quy ẩn
lợn_rừng83
03-12-2005, 11:49 PM
Một bài thơ cuối rồi quy ẩn
Từ nay tam biệt những vần thơ
không mơ không mộng không tơ tưởng
Bỏ lại một thời ta vấn vương
Từ nay ta bước con đường mới
Đối diện phong ba với cuộc đời
Một bài thơ cuối tặng người ơi
Từ nay lãng tử xin dời vườn thơ
Remix Proradfire
03-12-2005, 11:54 PM
Có lẽ gió đổi đời truân khách
Bỏ thơ rồi lại tiếp chuyện say trăng ?
Tui tuy lính củ nhưng tên mới
Bây giờ trở lại có người quên !
tokyo
04-12-2005, 01:07 AM
Vườn thơ nay vắng bóng người
Chỉ tại cuộc đời sao lắm phong ba
Mong rằng những lúc nhớ nhà
Ghé lại chút quà nhớ tăng vườn thơ ....
lợn_rừng83
07-12-2005, 06:25 AM
Vườn thơ vắng bóng em yêu
Nghe sao vắng lặng bao chiều ngẩn ngơ
Gửi tình vào những vần thơ
Nơi đâu em hỡi yêu thơ quay về
rong xanh 676
15-12-2005, 06:11 AM
vườn thơ vắng bóng em sao?
thế anh có biết viết vào đó không?
lẽ nào vào tới chỉ trông
lẽ nào vắng bóng cánh hồng đành thôi?
**qiutian**
15-12-2005, 06:19 AM
Thơ đã đén lúc cạn
Tình đã đến lúc tan
Anh đã bỏ ta đi
Vườn lá cải nay vắng người quân tử
lợn_rừng83
15-12-2005, 07:23 AM
Viết vào hai chữ nhớ thương
Viết vào vẽ lối vẽ đường cho em
Vườn thơ em hãy ghé xem
Có chàng lãng tử chờ em mỏi mòn
hanquoc00
15-12-2005, 07:24 AM
Sông đã hết tình
Người lặng lẽ một mình quay đi
Có trách cũng chẳng được gì
Mong người hãy hiểu khi mình quay đi
**qiutian**
17-12-2005, 07:08 AM
Người lãng tử một đời phiêu bạt
Lấy giang hồ làm chốn rong chơi
Để lại đây nỗi nhớ chơi vơi
Và thổn thức cho trái tim thiếu nữ
lợn_rừng83
17-12-2005, 08:36 AM
Tạm biệt rồi giang hồ lạnh lẽo
Ta trở về với những vần thơ
Tìm chi kỷ xây giấc mơ
Hỏi rằng chi kỷ trong mơ nơi nào
ngocson106
17-12-2005, 11:59 AM
Hỡi người quân tử đã ra đi,
Anh đi rồi hãy nhớ quay về;
Sao anh lại bỏ được nơi đây,
Nơi những vần thơ luôn nhảy múa,
nơi mà những thi si không tên tuổi
Viết lên những bài thơ bất hủ
nơi này không thể vắng anh hùng
anh hùng và những vần thơ
làm cho đời thêm bao nhiêu tươi đẹp
nếu đã ra đi, xin hẹn ngày trở lại
tôi sẽ thay anh, viết lên những vần thơ bất hủ
cùng mọi người, mãi mãi đợi anh
chốn giang hồ tuy hiểm ác khó lường
nhưng cũng là nơi
tôi luyện những anh hùng.
đời lãng tử luôn bước chân phiêu bạt
giờ rút lui, quy ẩn chốn thanh tao
tri kỉ đời anh, vẫn còn đang mong đợi
anh hùng còn đó, mĩ nhân đâu????
lợn_rừng83
18-12-2005, 03:45 AM
Đêm Noen anh lang thang tìm chúa
Để hỏi người về công chúa của anh
Em ở đâu mà để anh tìm mãi
Hai hai năm anh tồn tại thiếu em
hongsamac
18-12-2005, 04:29 AM
tưởng anh quy ẩn rừng sâu?
nào ngờ quy ẩn nơi đâu quanh nhà?
bây giờ sống với thơ ca?
đi tìm tri kỉ quên ta với mình?
lợn_rừng83
18-12-2005, 08:26 AM
Đời trai máu lạnh ai yêu
Cho dù quy ân vẫn nhiều hôi tanh
Lấy gì rửa sạch tay anh
Lấy thơ lấy diệu vẫn tanh như thường
Có chăng thì lấy yêu thương
Tình yêu trong sáng dọi đường anh đi
donghoxanh
18-12-2005, 08:33 AM
Anh này trí khí khinh khi
Rượu bia ai lấy rửa tay hả trời
Có gì lấy nó mà mời
Mấy người chiến hữu cận kề bên anh
bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:14 AM
LẶNG IM THÌ CŨNG VỪA TÀN MÙA ĐÔNG
tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn
lợn_rừng83
21-12-2005, 08:47 AM
Tôi không đốt tại sao lửa cháy
Lủa trong tim rạo dực đêm ngày
*Mãi Xa*
22-12-2005, 04:06 AM
Đêm noel lạnh giá toàn cầu
Tuyết không rơi...nhưng lòng đau nhói
Lang thang tìm tình yêu em hằng thấy
Nhưng trong mơ sao có thực ngoài đời ?...
lợn_rừng83
22-12-2005, 05:20 AM
Đêm NoEn toàn cầu lạnh giá
Anh tìm em giữa giá rét đêm trường
Em ở đâu hỡi người anh thương
Sao không đến con đường ta đã hẹn
*Mãi Xa*
23-12-2005, 01:29 AM
Thu tan ra, nhưng tiếng lòng se lại
Nỗi nhớ kia, em chẳng thể gọi tên...
Cả trời xanh, như trải dài vô tận
Áng mây xa, lặng lẽ chẳng buồn trôi...
lợn_rừng83
23-12-2005, 05:24 AM
Nơi xa em hỡi có hay
Có chàng lãng tử đêm ngày nhớ mong
*Mãi Xa*
23-12-2005, 08:00 PM
Hãy đợi mong và ngóng trông
Nhân duyên chắc sẽ se lòng cũng ai...
lợn_rừng83
25-12-2005, 08:46 AM
Giang hồ là biển cả
Tình đời là dối trá
Người đời là quỷ ma
Còn ta là cát bụi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.