PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện trăm năm



nhoc19_hl
03-12-2005, 11:28 PM
Thảng đã trăm năm trước
Giờ chuyện trăm năm sau
Tôi đứng nơi mép nước
Biển xanh cát trắng làu...

Muốn hỏi trời một câu
Tôi là người của đất
Còn em tươi ngây ngất
Của trời mây trắng bay...

Bưởi sót vàng thơm cây
Mớ ốc đồng vừa bắt
Em khoe mùa đông này
Quê trong em ăm ắp...

Còn tôi thì ấm áp
Nắng hanh vàng đậu vai
Gió sẽ lùa mái tóc
Lân lẫn vào màu mây...

Nhưng mà tiếng em cười
Trong veo sông quê vậy
Đang trôi tháng,năm,ngày
Tới mùa xuân hôi hổi
Dẫu điều chưa kịp nói
Nhưng đã là của nhau
Dẫu không trăm năm trươc
Còn giờ trăm năm sau!