roa
03-12-2005, 11:22 PM
Con Giờ Đáng Trách
Con lại thêm một lần thi rớt
Ba không trách mẹ cũng chẳng hờn
Nhưng con thấy nỗi buồn trong mắt mẹ
Nỗi thất vọng ở trong Ba
Con lắng nghe giữa dòng đời rất khẽ
Những nẻo đường Ba Mẹ đi qua
Ba mẹ sống một đời tần tảo
Chỉ mong con chóng lớn thành người
Nhưng con giờ đáng trách Ba ơi!
Bởi con lại một lần thi ....rớt!
Nguyễn Thanh Tường
email: wall_nt0111
Con lại thêm một lần thi rớt
Ba không trách mẹ cũng chẳng hờn
Nhưng con thấy nỗi buồn trong mắt mẹ
Nỗi thất vọng ở trong Ba
Con lắng nghe giữa dòng đời rất khẽ
Những nẻo đường Ba Mẹ đi qua
Ba mẹ sống một đời tần tảo
Chỉ mong con chóng lớn thành người
Nhưng con giờ đáng trách Ba ơi!
Bởi con lại một lần thi ....rớt!
Nguyễn Thanh Tường
email: wall_nt0111