PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ



dark2412
03-12-2005, 11:15 PM
Ôi tạo hóa là một nhà đạo diễn
Diễn vụng về bối cảnh đời tôi
Khiến trong tôi có cảm giác bồi hồi
Yêu em nhiều mà sao không nói nổi

Ôi tạo hóa làm tôi thêm đau khổ
Tạo ra những số phận trớ trêu
Không để cho tôi một cuộc sống bình thường
Của đời người của tình yêu non trẻ

donghoxanh
18-12-2005, 08:39 AM
Đời đâu đến nỗi bi thảm thế anh
Tạo hóa làm buồn nhưng có thể làm vui
Hãy sống và tươi cười thì đời sẽ bớt khổ
Dằn vặt làm chi cho khốn khổ cái thân mình

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:43 AM
MẶC



mặc tôi lạnh vào đi em

ngắm chi đứa trẻ mặc kem buốt mồm

chim bay cứ mặc chiều hôm

mặc tôi em nhé đừng ôm em à