Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái Ngan



prettyanhthu
03-12-2005, 07:10 PM
Ngước mặt lên nhìn trời vĩ đại
Hạ đôi mắt nhìn xuống trần gian
Hỏi trời tôi đã làm gì sai
Có phải ý tôi và trời trái ngan

Hạnh phúc nhất là giây phút ban đầu
Ngày tháng trôi qua như trong giâc mơ
Ước mong cuộc sống đời đời dài lâu
Cuộc sống thanh bình như ở trong thơ

Tôu dám nói ông trời gian ác
Chia cách tôi và người tôi yêu
Kêu người ấy trở về tro cát
Đuổi người ấy trôi theo gió chiều

Ngước mắt lên hận trời bao la
Hạ mặt xuống khóc cho thân mình
Lệ này rơi riêng cho mình ta
Và ai lỡ rơi vào lưới tình

Trái tim tôi giờ nay đã tan vở
Còn gì nữa hạnh phúc đời đời
Kể như kiếp này tình tôi dan dở
Như bị lơ lững giữa trời chơi vơi

Hãy đừng nhìn lên trên trời nữa
Mà nhìn ra chân trời phía trước
Gió xin cuốn đi kỷ niệm xưa
Và gì tôi xưa thường mơ ước

Tôi xin sống cuộc đời còn lại
Thanh thả yên tịnh nương tựa dương gian
Con đường trời đặt tôi xin không trái
Nữa kiếp còn lại xin được bình an

Mua Sao Bang
03-12-2005, 07:37 PM
Ngước mặt nhìn trời không muốn hỏi
Hạ đôi mắt xuống chẳng muốn chi
Đời là thế bao diều phi lí
Đến rồi đi như kẽ vô tình

Tôi ngẩn mặt hỏi trời cao
Nhìn đất giầy sao tôi đau khổ
Vì mùa thu lá đổ thâu đêm
Hay con tim tôi kẽ dại khờ