Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nước Mát



dojcho
03-12-2005, 10:13 AM
Biết ràng không thê nhớ mong.
Yêu dương chi dê lân lòng ma thôi
Ma sao ánh mat nu cười vẫn không quên dược hỡi người tôi yêu
Mà sao sơm ' sớm chiều chiều
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều về ai
Vì sao những núc chiêm bao
Hình ai vẫn cứ di vào chiêm bao
Trời ơi biết dến bao giờ quên
Giá mà như phút dầu tiên
Gạp nhau dừng hoi dừng quen cho rồi
Như người xa lạ dừng thân
Hoạc là gap một lần dôi xa
Như làn hương thoang bay xa
Thì dâu dên nỗi lòng ta nhớ hoài

longban
03-12-2005, 05:28 PM
Có đôi lúc tính là thế
Tưởng mình yêu nhưng kô?
Đó chỉ là một thứ
Gì đó khó hiễu thôi
Hãy vui vẻ nhé bạn,
Rồi một ngày ta được
Tình yêu chân chính thôi!

HkLiToGirL
03-12-2005, 05:48 PM
Nước mắt ơi, đừng làm hoen lệ úa
Khóc đã nhiều, sao chẳng chút sầu vơi
Biết yêu anh là cả đời tan nát
Nhưng sao lòng vẫn mãi hướng về anh?
Thôi đi nhé từ nay chia hai ngã
Anh bên người, hạnh phúc mãi đẹp đôi
Còn phần em, em đây xin ở lại
Chúc cho anh hai câu chữ "vẹn toàn"

em sẽ không yêu ai
03-12-2005, 06:09 PM
hai chữ yêu đương nào ai biết trước
hai chữ khóc thầm anh có biết chăng anh
khóc làm chi mà yêu cũng để làm gì
để giờ đây hai ngả chia ly


em tự hỏi ?
yêu anh nhiều anh yêu lại bao nhiêu?