PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ai?



ong_chu_hao_hoa
03-12-2005, 07:24 AM
Nhớ ai?

--------------------------------------------------------------------------------

Sao giăng lấp lánh bầu trời
Dệt nên khung cảnh người thời nhớ nhau
Râm ran rên rỉ ve sầu
Bồn chồn nhung nhớ biết đâu mà tìm

Icrysoul
03-12-2005, 07:50 AM
Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần,
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa.

Ai làm cách trở đôi ta.
Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?
Trăng còn đợi gió chưa lên,
Hay là trăng đã tròn trên mái rồi?

Hằng ngày em nói bao lời
Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
Với đường phố, với cây xanh,
Sao em chưa nói với anh một lời?

Tương tư ăn phải miếng mồi
Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trên sương
Phải duyên, phải lứa thì thương,
Để chi đêm thẳm ngày trường hỡi em

hoa cong chua
03-12-2005, 08:57 PM
sao giăng sao sáng bầu trời
người giăng tình ái một đời khó quên
kiếp người phận đã nên duyên
tránh sao hai chữ " phải duyên " hỡi người