Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thêm 1 lần chúa xuống dương gian.



Lost.
03-12-2005, 02:35 AM
Em hát lại bài thánh ca năm trước
Thêm một lần chúa lạc bước dương gian
Thêm một lần giữa những thênh thang
Em dừng bước và quay dầu nhìn lại . . .

Nỗi buồn nào em đánh rơi vương vãi
Như dấu chân con tuần lộc lạc đướng
Có món quà nào cho những vấn vương
Để ai đó giáng sinh này không khóc . . .

Thánh đường vắng tiếng chuông chiều xa vọng
Chúa bỏ quên bên góc giáo đường
1 lời nguyện cầu cho những yêu thương
Bỏ đi mất để bây giờ đã lỡ . . .

Giáng sinh này xin giọt buồn đừng vỡ
Đừng đợi mong lời nguyện ước ngày nào
Quà tặng cho mình chỉ có những vì sao
Dẫu đã biết noel nào cũng lạnh . . .

Icrysoul
03-12-2005, 07:54 AM
Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy
Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều.

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ!
Trời về đây! và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giăng trong lời nhỏ khơi ngòi
Tà áo mới cũng say mùi gió nước
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau

*Yumi*
03-12-2005, 09:12 AM
Buồn vương vãi trong khung trời xanh ngắt
Liễu đìu hiu ve vãn những gió chiều
Nước lặng lờ trôi theo gió nhẹ
Bèo dật dờ cá đớp nhẹ bên ao
Em ngồi đó ,tóc buông dài liễu rủ
Nhớ đến ai sao lệ lướt bờ mi
Trong tiếng gió nhẹ thầm ai gọi đó
Phải chăng em đang gọi tim ai về ?!

sinhdanau
03-12-2005, 07:30 PM
con chắp tay caauf xin hỏi chúa
đến khi nào con có người iu

Lost.
04-12-2005, 12:34 AM
Có trọn vẹn đâu dẫu biết chua từ bi
Lời nguyện ước ngày xưa giờ quên mất
Không trách chúa bởi rằng thì, cũng thật
Khi tự mình ước lấy những viển vông

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:38 AM
Có lẻ thế ...chúa là chúa tối cao
Làm sao chúa hiểu ...tâm tình kẻ nhân
Ừ thì chúa đấng cao sinh
Nhưng sao chúa giửu lời tình trao xưa?

Mr.Ngọc
04-12-2005, 07:38 AM
Chúa sinh ra cho đời người cầu nguyện
Ngày Noel ta sánh bước bên nhau
Ở trên môi luôn rạng lời nguyện cầu
Cho hạnh phúc tương lai tỏa sáng
Ánh sáng Chúa trong tôi luôn ngời rạng
Đã giúp tôi vươn tới những vì sao
Chúa thật xa Chúa ở trên trời cao
Nhưng hồn Chúa có khi nào xa vắng
Chúa thức cùng con trong những đêm thức trắng
Chúa đã dạy con gọn ghẽ biết bao điều
Chúa cho con sức mạnh để được yêu
Chia hạnh phúc cho người thiếu hạnh phúc
Đêm Noel biết bao lời cầu chúc
Con nguyện cho Chúa sống mãi trong tim
Để từng giấc mơ con chẳng phải đi tìm
Hình bóng Chúa luôn trong con hỡi Chúa
Những vì sao trong tim cần tha thứ
Chúa vị tha tha thứ hết cho con
Để từng đêm khi thao thức bồn chồn
Trong vui sướng con lại về với Chúa ...........





Có ai muốn làm một cặp đối thơ không nhỉ ? liên hệ với lái xe ga lăng a còng yahoo chấm cơm.

Chúa sinh ra cho đời người cầu nguyện
Đêm Noel ta sánh bước bên nhau
Ở trên môi luôn rạng lời nguyện cầu
Cho hạnh phúc tương lai tỏa sáng
Ánh sáng Chúa trong tôi luôn ngời rạng
Đã giúp tôi vươn tới những vì sao
Chúa thật xa Chúa ở trên trời cao
Nhưng hồn Chúa có khi nào xa vắng
Chúa thức cùng con trong những đêm thức trắng
Chúa đã dạy con gọn ghẽ biết bao điều
Chúa cho con sức mạnh để được yêu
Chia hạnh phúc cho người thiếu hạnh phúc
Đêm Noel biết bao lời cầu chúc
Con nguyện cho Chúa sống mãi trong tim
Để từng giấc mơ con chẳng phải đi tìm
Hình bóng Chúa luôn trong con hỡi Chúa
Những vì sao trong tim cần tha thứ
Chúa vị tha tha thứ hết cho con
Để từng đêm khi thao thức bồn chồn
Trong vui sướng con lại về với Chúa ...........





Có ai muốn làm một cặp đối thơ không nhỉ ? liên hệ với lái xe ga lăng a còng yahoo chấm cơm.

Chúa sinh ra cho đời người cầu nguyện
Đêm Noel ta sánh bước bên nhau
Ở trên môi luôn rạng lời nguyện cầu
Cho hạnh phúc tương lai tỏa sáng
Ánh sáng Chúa trong tôi luôn ngời rạng
Đã giúp tôi vươn tới những vì sao
Chúa thật xa Chúa ở trên trời cao
Nhưng hồn Chúa có khi nào xa vắng
Chúa thức cùng con trong những đêm thức trắng
Chúa đã dạy con gọn ghẽ biết bao điều
Chúa cho con sức mạnh để được yêu
Chia hạnh phúc cho người thiếu hạnh phúc
Đêm Noel biết bao lời cầu chúc
Con nguyện cho Chúa sống mãi trong tim
Để từng giấc mơ con chẳng phải đi tìm
Hình bóng Chúa luôn trong con hỡi Chúa
Những vì sao trong tim cần tha thứ
Chúa vị tha tha thứ hết cho con
Để từng đêm khi thao thức bồn chồn
Trong vui sướng con lại về với Chúa ...........





Có ai muốn làm một cặp đối thơ không nhỉ ? liên hệ với lái xe ga lăng a còng yahoo chấm cơm.

Lost.
06-12-2005, 10:11 PM
Ta đa gặp người nơi những giấc mơ
Ở nơi ấy những nụ cười ta ấm
Không có địa đáng không có buồn thăm thẳm
Ta đã gặp người trong những giấc mơ........

tieu_bao
06-12-2005, 10:24 PM
từ trước đến nay không phải con không tin chúa
mà bởi vì những tín đồ của ngày toàn lả kẻ bất tài
chỉ miệng nói mà tay làm chẳng được
đả làm cho thế gian câm phẩn
một người tội phạm trước khi chết đã từng nói
tôi có tội nhưng tôi xin tội trước chúa
vậy mà sao còn hành quyết tôi
hắn không phải là con chiên ngoan đạo
nhưng vì hắn hối cãi nên được về hầu chúa
đó là lời của những ông cha đã dạy
nhưng trong lòng những người đó không bao giờ muốn được hầu chúa

Sắc Thu Phong
07-12-2005, 05:52 AM
Làm quen với Chúa

Tôi, kẻ lạ chẳng một lần gặp Chúa
Chẳng biết Chúa làm gì? và Chúa ở nơi đâu?
Chúa sống thanh bần hay Chúa sống sang giầu
Không biết nữa, bởi tôi chưa từng biết Chúa!
Đêm Noel, Thánh đường tôi bước vào sau cánh cửa
Tôi ngỡ ngàng, ngỡ gặp được Chúa nơi đây.
Thanh ca vang lên, con Chiên quỳ xuống 1 bầy.
Kẻ khấn nguyện, kẻ thì thầm thú tội.
Chúa làm chi, hòng cho con chiên
Trong một đêm mong có được những thứ
Mà người khác phải tốn bao nhiêu công sức và mồ hôi
Một đêm gột sạch những lỗi lầm tội lỗi
Để ngày mai lại nhởn nhơ vui chơi
Ngày mai lại nhúng tay vào vũng lầy tội lỗi.

Ôi, Chúa ơi, chúa đâu phải con người
Đời có chúa, hay chẳng hề có Chúa!

vip_boy_uk
09-12-2005, 03:29 AM
đêm giáng sinh chỉ mình ai ước vọng
giữa thánh đường vắng bóng ai kia
nhớ năm nào ai cùng ai nguyện ước
nguyện ước NoeL nguyện ước tình



ngày chúa xuống là ngày ai gặp ai
chúa thắp nến cho hai người gặp gỡ
để rồi đây đã mãi thành duyên nợ
cùng một ngày chúa xuống voi nhân gian



tình khúc NoeL tình khúc buồn
vậy mà nhân thế vẫn cười vui
tìm đâu cho hết lòng hưu quạnh
chạnh lòng nỗi nhớ đêm NoeL

ap_ut
09-12-2005, 06:01 AM
Đêm noel

Con đường này ngày nào như quen thuộc
Sao đêm nay em lại thấy cô đơn
Phải chăng thiếu bàn tay anh sưởi ấm
Vắng dáng người em đã khắc vào tim

prettyanhthu
10-12-2005, 10:53 PM
ngồi mơ dưới ánh trăng vàng
hỏi trăng sao tình dỡ dàng trăng hỡi
vì duyên phận hay vì đời
hay vì vận mệnh hay trời trêu trang
hỏi trăng, trăng có biết chăng
đời lắm đau khổ ngỡ ngàng hận sâu
trăng ơi, giờ tôi đi đâu
đi đâu cho hết âu sầu tim tôi
nhưng chắc phải đành thế thôi
đời này chắc đành một lối một đường