bupbethuytinh
03-12-2005, 01:59 AM
Ấy điên !
Hôm này cô chuyển tớ đi tự nhiên tớ lại thấy vui vui ........vì tớ sợ tớ ngồi đó thêm lâu lâu nữa tớ sẽ thích ấy mất . Tớ thấy buồn buồn khi ấy đi cùng bạn ấy lúc hai người nói chuyện tớ thấy thật là đẹp đôi .........cả lớp cũng công nhận điều đó . Điều làm tớ thấy vui nhất là khi ấy nói chuyện cùng tớ .............dù nói ghét ấy nhiều nhiều nhưng phải thú nhận là ấy rất duyên. Bọn lớp mà biết tớ có vấn đề với ấy thì khối đứa tăng huyết áp hoặc đứt mạch máu não mà chết vì thết tớ là cứa phải giữ kín :hihi:
Trong giờ học dạo này ấy cứ hay quay xuống nhìn bạn ấy mối lần thế làm tớ cứ thấy buồn buồn.Nhưng giờ tớ sẽ quên hết chỉ học thôi ............mà cũng tại ấy cứ hay trêu tớ cớ ghét thế ko biết :madsung: :guoc: cho chết
Hôm này cô chuyển tớ đi tự nhiên tớ lại thấy vui vui ........vì tớ sợ tớ ngồi đó thêm lâu lâu nữa tớ sẽ thích ấy mất . Tớ thấy buồn buồn khi ấy đi cùng bạn ấy lúc hai người nói chuyện tớ thấy thật là đẹp đôi .........cả lớp cũng công nhận điều đó . Điều làm tớ thấy vui nhất là khi ấy nói chuyện cùng tớ .............dù nói ghét ấy nhiều nhiều nhưng phải thú nhận là ấy rất duyên. Bọn lớp mà biết tớ có vấn đề với ấy thì khối đứa tăng huyết áp hoặc đứt mạch máu não mà chết vì thết tớ là cứa phải giữ kín :hihi:
Trong giờ học dạo này ấy cứ hay quay xuống nhìn bạn ấy mối lần thế làm tớ cứ thấy buồn buồn.Nhưng giờ tớ sẽ quên hết chỉ học thôi ............mà cũng tại ấy cứ hay trêu tớ cớ ghét thế ko biết :madsung: :guoc: cho chết