Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
lợn_rừng83
02-12-2005, 11:08 PM
Tuổi đôi mươi anh học làm người lớn
Sống phong trần kiếp sống của đàn ông
Trước mặt anh là biển cả mênh mông
Bao con sóng không làm anh chùng bước
Và duy nhất một điều anh mơ ước
Sống trền đời sống được thương yêu
Con đường đời chưa bước được bao nhiêu
Chưa hiểu hết nhưng điều anh muống hiêu
Vì cuộc sống có bao điều mới lạ
Còn mắt anh chẳng nhìn được bao xa
yuui_shinzo
03-12-2005, 01:05 AM
Mỗi cuộc đời là 1 màn kịch lớn
Mà trong đó ta là nhân vật chính
Hổng hiểu sao tử thích làm người lớn
Chứ riêng Yuui chỉ muốn là trẻ con
Trẻ con sướng lắm à nha
Được en được ngủ vui chơi suốt ngày
lợn_rừng83
03-12-2005, 05:13 AM
Màn kịch nào cũng có hồi kết thúc
Sống trên đời cưng có lúc chia xa
Nếu yêu nhau xin hãy thật thà
Đừng gian dối mà tình ta tan vỡ
MrEDDY
03-12-2005, 06:40 AM
Mỗi cuộc đời là 1 màn kịch lớn
Mà trong đó ta là nhân vật chính
Hổng hiểu sao tử thích làm người lớn
Chứ riêng Yuui chỉ muốn là trẻ con
Trẻ con sướng lắm à nha
Được en được ngủ vui chơi suốt ngày
Em ơi hãy từ kiếp tre con
Thành người nhớn để làm vợ EDDY ^_^
sinhdanau
03-12-2005, 06:35 PM
kiếp đàn ông là linh hồn cái chết
họ phũ phàng và đểu cáng vô cùng
họ nói iu nhưng tim họ rẽ hướng
và tui thề không iu lần thứ hai
lợn_rừng83
03-12-2005, 08:41 PM
Có thật không khi bạn nói không yêu
Vì cuộc sống còn muôn điều hấp dẫn
Không yêu ư chỉ có thiệt thân
không yêu ư chắc bạn bị tâm thân
1life_1luv
17-12-2005, 05:19 AM
mấy ông mắc bệnh tâm thần hết
toàn nói nhảm hoài đếch hiểu chi
thế mà cũng đòi làm thơ hả?
thôi về mà ngủ với chó đi
**qiutian**
17-12-2005, 06:38 AM
Tôi muốn hồn tôi cứ lạnh lùng
Làm thân con gái cứ ung dung
Đừng thương đừng nhớ đừng đau khổ
Để mảnh hồn tôi khỏi rối tung
lợn_rừng83
17-12-2005, 08:41 AM
Anh muốn làm ngọn lửa
Sưởi ấm tâm hồn em
Để vần thơ ấm áp
Để tình em nồng nàn
**qiutian**
19-12-2005, 05:16 AM
Ngọn lửa anh trao cũng sẽ tàn
Tâm hồn tôi vẫn còn lạnh giá
Vì trái tim chưa một lần vấp ngã
Nên chưa hề vướng bận bởi tình yêu
lợn_rừng83
19-12-2005, 10:44 PM
Ngọn lửa tình muôn đời vẫn cháy
Tình anh chao ngày tháng nhân lên
Anh đã yêu thì yêu hơn tất cả
Trả có gì ngăn cản được tình anh
**qiutian**
21-12-2005, 04:25 AM
Dù tình anh bao la vời vợi
Nhưng em đây xin được chối từ
Bởi vì em chỉ muốn vô tư
Không có anh em là cô bé
lợn_rừng83
21-12-2005, 09:03 AM
Em ơi bé mãi được sao
Đêm đông lạnh lẽo ai nào sưởi cho
Em bé thì có mẹ lo
Đến khi em lớn ai lo cho nào
lucbinhtroi
21-12-2005, 08:16 PM
wa hay luôn very good
Ông buồn ông định đi tu
Thiên hạ nó chửi ông ngu
Đêm buồn ông không ngủ
Của quý cứ gật gù
lợn_rừng83
22-12-2005, 05:57 AM
Nơi đây đất khách quê người
Vô tình lạc bước tìm người nơi đâu
Đêm về nhà trọ u sầu
Nơi đây đất khách đi đâu tìm người
KisssMeBoy
24-12-2005, 01:17 AM
Đi đến đâu cũng nhớ về nơi ấy
Nhớ kỷ niệm nào hai đứa bên nhau
Người đã đi cho phố phường buồn tẻ
Cho đường đời..Chỉ có nỗi đau
lợn_rừng83
24-12-2005, 05:51 AM
Giận ai thả cánh bèo trôi
Để tôi mãi mãi đơn côi một mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.