Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vần thơ dành tặng riêng mình anh tình yêu đầu tiên



âm thầm yêu anh
02-12-2005, 06:42 PM
Tình cảm nào chẳng gặp lúc gian nan,
Anh đuối lòng giữa muôn vàn con sóng,
Em ngu ngơ chẳng thể nào chèo chống
Chỉ mỉm cười che giấu trái tim đau.

Em vẫn nhớ những lúc mình bên nhau,
Trời yêu trong mắt anh là có thật.
Và anh ơi lẽ nào em không thật,
Khi yêu anh còn hơn được anh yêu.

Anh còn nhớ không những buổi chiều,
Mình lang thang khắp nẻo đường góc phố?
Anh dỗ dành rằng ba mươi cây số
Chỉ cần chớp mắt là anh sẽ bên em!

Anh còn nhớ đôi bàn tay em mềm,
Trong tay anh mỗi khi trời trở gió.
Em bây giờ-vẫn là bàn tay đó,
Mà sao nhỏ bé chẳng giữ được tay anh.

hoa sao
28-02-2006, 09:12 PM
Những vần thơ em đã viết vì anh
Âm thầm yêu,âm thầm niềm luyến tiếc
Dẫu cho duyên tình đã đi vào mong manh,tiễn biệt
Dẫu cho bên em,đã chẳng phải là dáng yêu xưa

Một mình em,lang thang với cơn mưa
Gió chơi vơi,níu nghiêng trời-mây vỡ
Lẻ loi là em,lẻ loi là con phố
Những mờ nhoà,lạnh lẽo.Không anh

Có chyện tình nào là không đi cùng với mong manh
Vẫn vỡ tan thôi,dẫu cho yêu thương nhiều đến mấy
Như cơn mưa-lạnh cóng,như bàn tay em- run rẩy
Nhưng tìm hoài,em nào có thấy tay anh...