xaidove
05-05-2005, 06:41 PM
Tôi bước đi trong chiều lộng gió
Xám bạc bóng hoa may
Trên triền đê nay đầy cỏ
Man mác buồn khôn lay
Ôi trái tim nào đã khiến tôi say
Ôi ánh mắt nụ cười tôi nhớ
Ôi gương mặt làm tôi nửa mừng nửa sợ
Mừng gặp nhau mà sợ phải chia tay
Ôi sao lạ kì cảm xúc
Đã bao giờ tôi cảm thấy thế đâu
Cái cảm giác bồn chồn thao thức
Tôi chẳng nhớ ai mà lòng chồng chất lụy sầu
Tôi vẫn bước đi trên bờ đê cỏ
Gió vẫn lộng buồn
Vẫn mù mịt bóng hoa may
Bởi trong buổi chiều nay người chẳng tới
Để lụy sầu lặng le bước chân tôi.........................
Xám bạc bóng hoa may
Trên triền đê nay đầy cỏ
Man mác buồn khôn lay
Ôi trái tim nào đã khiến tôi say
Ôi ánh mắt nụ cười tôi nhớ
Ôi gương mặt làm tôi nửa mừng nửa sợ
Mừng gặp nhau mà sợ phải chia tay
Ôi sao lạ kì cảm xúc
Đã bao giờ tôi cảm thấy thế đâu
Cái cảm giác bồn chồn thao thức
Tôi chẳng nhớ ai mà lòng chồng chất lụy sầu
Tôi vẫn bước đi trên bờ đê cỏ
Gió vẫn lộng buồn
Vẫn mù mịt bóng hoa may
Bởi trong buổi chiều nay người chẳng tới
Để lụy sầu lặng le bước chân tôi.........................