PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai giám không?



lợn_rừng83
02-12-2005, 08:36 AM
Nếu yêu tôi phải là người mơ mộng
Sống hòa mình với những vần thơ
Nếu yêu tôi đừng ghen với giấc mơ
Đừng xa tôi để rôi nhung nhớ

Tôi không lãng tử chẳng nhà thơ
Đơn giản là tôi một gã khờ
Yêu thơ yêu cả người trong mộng
Trong mộng là ai một số không

Tôi đã yêu rồi có phải không
Yêu người con gái trong giấc mộng
Yêu một bông hồng giữa đại dương
Ngày đêm tôi tìm vương sầu cảm
Có ai can đảm để yêu tôi

**qiutian**
19-12-2005, 04:56 AM
Có lần em bảo với anh
Trông đôi mắt ấy đa tình lắm thôi
Dễ gai cai' miệng hay cười
Cái duyên hay nói ai người dám yêu
Tuy lòng em thấy liêu xiêu
Nhưng mà em hổng dám liều đâu anh!

lợn_rừng83
19-12-2005, 11:19 PM
Yêu anh ai bảo là liêu
Yêu trai lãng tử cũng nhiều điều vui
Dẫu cho cay đắng ngọt bùi
Với người lãng tử vẫn vui như thường

Có duyên là tội của anh
Duyên chi cho lắm để thành cô đơn

**qiutian**
21-12-2005, 04:21 AM
Yêu anh vui hay lắm sao?
Nhưng là lãng tử chẳng người nào yêu
Nên giờ anh vẫn cô liêu
Đành nhờ vườn cải nói điều ... love you

lợn_rừng83
21-12-2005, 07:27 AM
Đơn côi lắm lúc cũng hay
Noen sắp tới ngủ ngày ngủ đêm
Ngủ rồi mơ mộng ấm êm
Tình trong giấc mộng tình thêm chân thành
Tình đời lắm lúc hôi tanh
Vô tình bạc nghĩa đã thành thói quen

yuui_shinzo
22-12-2005, 02:04 AM
Noen này thật rất zui
Là ngày Yuui đã thi xong học kì :D => tha hồ đi chơi

lợn_rừng83
22-12-2005, 05:45 AM
Sương đêm rụng trước nhà thờ
Vương vào vai áo người chờ đợi ai
Để cho sương lạnh hai vai
Thiếu vòng tay ấm của ai người buồn

**qiutian**
23-12-2005, 04:23 AM
Buồn làm chi một vòng tay ấm
Tháng năm dài đã vội đổi thay
Tình yêu anh đã không còn đầy
Khóc làm chi cho hao nước mắt

lợn_rừng83
23-12-2005, 05:30 AM
Đêm nay lạnh quá chúa ơi
Mình con rạo bước rong chơi thật buồn