PDA

Xem đầy đủ chức năng : sinh viên năm cuối



hoa ngoc lan
02-12-2005, 06:16 AM
sắp chia tay mọi người rồi, biết nói làm sao cho hết nỗi lòng của m` nhỉ. 4 năm thật nhanh phảu ko, chưa lam dc gi to tát cả. hãy nhớ ,hãy nhau nhá.

horohoro
02-12-2005, 07:55 AM
UH` cũng buồn đấy nhưng diều đó tất nhiên thui ban ah`

linda
14-12-2005, 02:21 AM
chắc chắn là phải nhớ nhau rùi ?
vì sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà

storm_desert
14-12-2005, 02:55 AM
phản đối, cấp 2, mới dzui nhất vô tư nhất

hà_linh_4ever
14-12-2005, 03:10 AM
no no ! cấp 3 la zui nhất cơ ^^

le dung
14-12-2005, 07:21 PM
dúng rồi cấp III vui nhất bạn bè còn vô tư chứ lên dh đời sống cá nhân thế nào ấy

conangthatbim512
14-12-2005, 09:58 PM
bất cứ ngày nào khi còn ngồi học trên lớp là vui nhất còn ngồi ở giảng đường thì già rồi còn đâu

storm_desert
15-12-2005, 02:57 AM
cấp 3 lớp đông quá ,ko bằng lớp cấp 2 , chỉ có hơn 20 lại ở bán trú là dzui nhât

linda
15-12-2005, 09:38 AM
mình thì cấp 3 vui nhất chứ lên đến đại học rùi chẳng vui mấy vì người lớn hơn rùi cũng nên.

Donquixoate
17-12-2005, 02:11 AM
theo tui nghi thi... tat ca cac you deu dung'... khoang thơi gian cap sach dén trương la khoang thoi gian dep nhat trong cuộc đời. Cac you se nhan ra dieu do' khi chuyen sang moi trương xa hoi. i' tui la bat di dau lam`. Believe me...