Xem đầy đủ chức năng : Làm thơ cùng bạn
lợn_rừng83
02-12-2005, 02:32 AM
Nếu bạn làm thơ mà tháy hết ý thiếu vần thì hãy gủi vào mục này
Lãng tử tôi xin mạo muội giúp bạn làm tiếp
shinichi1487
02-12-2005, 02:45 AM
Tui mở hàng cho
Thơ tình tui chỉ làm một nửa
Bởi cuộc tình tôi cũng chỉ thế thôi
Chuyện tình yêu hai người hai ngả
Biết làm sao cho trọn hở người
yuui_shinzo
02-12-2005, 03:59 AM
Tui mở hàng cho
Thơ tình tui chỉ làm một nửa
Bởi cuộc tình tôi cũng chỉ thế thôi
Chuyện tình yêu hai người hai ngả
Biết làm sao cho trọn hở người
Tình yêu khi đã chia xa
Làm sao để hết bao nhiêu muộn phiền
lợn_rừng83
02-12-2005, 05:31 AM
Tình yêu khi đã chia xa
Làm sao để hết bao nhiêu muộn phiền
Vì tình thiên ha đảo điên
Vì tiền lắm kẻ tự nhiên thất tình
yuui_shinzo
03-12-2005, 01:40 AM
Vì tình Yuui phải phí tiền
Vì tình Yuui phải en kem 1 mình
lợn_rừng83
03-12-2005, 05:10 AM
Trước phong ba oai hùng là thế
Trước mặt em anh nô lệ trái tìm
Cố kiếm tìm cho mình một lối thoát
Nhưng tim anh tan nát nếu xa em
lợn_rừng83
26-12-2005, 05:23 AM
Tôi muốn cùng bạn làm thơ
Mà sao bạn cứ thờ ơ lanh lùng
tomato123
26-12-2005, 07:15 AM
Tình cơ ghé lại vườn thơ
Viết hai ba chữ vu vơ rồi chuồn :D
lợn_rừng83
27-12-2005, 02:36 AM
Công chúa ngủ giấc ngàn thu
Rừng sâu lạnh lẽo sương mù phủ quanh
Hoàng tử có biết không anh
Nơi sâu thẳm ấy chờ anh mỏi mòn
Mượn ý thơ của tiểu thư lang thang
lợn_rừng83
27-12-2005, 07:27 AM
Truyện cổ tích anh nghe khi còn nhỏ
Rằng công chúa có ở rừng sâu
Đang chờ ai chao nụ hôn đầu
Để bình minh sau giấc ngàn thu
Và giờ đây khi trưởng thành thực sự
Anh lại mơ về thủa ấu thơ
Nàng công chúa trong mơ bà vẫn kể
Đang ở đâu để anh kiếm tìm
Chao cho nàng chọn vẹn con tim
Và nụ hôn ngàn đời nồng cháy
Để cho nàng tỉnh giấc ngủ say
Cùng rạo chơi đêm ngày em nhé
lợn_rừng83
27-12-2005, 07:14 PM
Nếu trong truyện cổ tích
Hoàng tử không phải anh
Anh là tên lãng tử
Rạo chơi chốn rừng sâu
Vô tình gặp công chúa
Liệu anh nên nguyện cầu
Hay chao nụ hôn đầu
Cho ngàn thu tỉnh giấc
lợn_rừng83
27-12-2005, 11:25 PM
Ngày xưa công chúa mộng mơ
Ngày nay công chúa vật vờ lang thang
Xưa em đẹp tựa nữ hoàng
Giờ em đẹp vẻ cao sang bụi đường
Thơ em chan chứa yêu thương
Tình em rực sáng con đường anh đi
Thời gian có ý nghĩa gì
khy ta không thể cùng đi một đường
Trời sinh gì cũng một đôi
Liệu em có phải của tôi không người
tokyo
28-12-2005, 01:19 AM
kể em nghe chuyện chàng ngưu chức nữ
Yêu chân thành rùi có được gì đâu
Chuyện tình ấy ôi nào ai hiểu thấu
Mãi muôn đời chia cách hỏi có đau
Nhưng đau mấy cũng chỉ là cổ tích
Hiện thực đây sao người mãi mộng mơ
Có biết rằng ai vẫn đợi vẫn chờ
Chờ một ngày, em bên anh mãi mãi
Bỡi anh đây đã biết duyên trời định
Em bên anh sẽ mãi mãi ngàn đời
Dẫu ngân hà xa xôi ngàn cách trở
Anh vẫn chờ ,chờ tinh tú của em yêu....
lợn_rừng83
28-12-2005, 02:55 AM
Khen ai khéo viết truyện u sâu
Ngàn năm vương vấn lệ sâu tràn mi
Bao chuyện cổ tích lâm li
Bao nàng công chúa mất đi người tình
Ngưu Lang Chứ nữ đậm tình
Mà rồi xa cách tội tình chi đâu
Nhân gian cảnh cũng u sâu
Trời kia thương sót mưa ngâu đêm ngày
Cổ tích ngày nay cũng thật hay
Tiểu thư đi bụi suốt ngày rong chơi
Lãng tử một gã dở hơi
Lần theo dấu vết chơi vơi đi tìm
Anh là lãng tử kẻ đa tình
Tim anh lầu tháp có hình ngôi sao
Em là công chúa nơi
Cớ sao vội vã bước vào tim anh
lợn_rừng83
28-12-2005, 07:57 AM
Chuyện kể rằng ngày xử ngày xưa
Có nàng có nàng công chúa vừa ngoan vừa hiền
Trăm năm trong giấc ngủ yên
Chim rừng thú giữ không phiền đến thân
Hoàng tử vô tình lạc chân
Rừng sâu sao có tuyệt trần giai nhân
Là người hay đấng thiên thần
Ngủ say dưới cõi trần mà nào hay
Hoàng tử tay nắm chặt tay
Chào làn môi ấm nụ hôn nồng nàn
Ngàn thu giấc ngủ bỗng tan
Lời nguyền hóa giả ngâp tràn tình yêu
chipthuonganh_qv
29-12-2005, 02:26 AM
Non cao đã bít hay chưa
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
===> Em mượn thơ chú Tản Đà đấy ... hì hi`
lợn_rừng83
31-12-2005, 03:49 AM
Tiểu thơ con gái nhà ai
Mắt nai môi thắm dáng mai yêu kiều
Làm cho bao kẻ liêu siêu
Đêm ngày nhung nhớ sớm chiều tương tư
tieuthukhocnhe
31-12-2005, 06:49 AM
tình yêu tôi chẳng hiểu chi
mong rằng lãng tử vung thi giải gium`
tomato123
31-12-2005, 06:54 AM
Làm sau định nghĩa được tình yêu
Có khó dzì đâu một chử liều
Liều nhớ liều thương rồi liệu tặng
Tặng trái tim mình thế là yêu :D :D
tieuthukhocnhe
31-12-2005, 07:00 AM
tình yêu nghe nó thật điêu
ngoại ơi đừng có nói liều phiêu phiêu
tim mình mà tặng là tiêu
làm chi có chuyện sống phiêu chữ tình
haha
lợn_rừng83
31-12-2005, 07:58 AM
Tình yêu có nghĩa gì đâu
Khi người bạc nghĩa quên câu hẹn thề
Tình yêu chỉ một lối về
Lối về tim nhỏ lối về tình yêu
khi yêu xin nhớ một điều
Tình yêu trong sáng mới nhiều nềm vui
lợn_rừng83
22-01-2006, 05:11 AM
Si tình là bệnh của anh
Phụ tình người khác anh không biết làm
Tim anh đã trót nặng tình
Giờ thành một kẻ thất tình làm thơ
Cổ tích xưa lắm kẻ si tình
Ngày nay vẫn vậy si tình là anh
Hoàng tử đẹp tựa trong tranh
Còn anh lang tử chân thành mà thôi
lợn_rừng83
23-01-2006, 09:20 PM
Bánh xe lãng tử sầu muôn ngả
Sương gió cát bụi phủ rêu phong
Dòng đời sô đẩy lòng trong sáng
Nhân nghĩa khắc ghi dẫu mãi buồn
Anh là lãng tử em có thương
Hay như bao kẻ vấn vương thơ buồn
Lời yêu chóp lưỡi đầu môi
Rót thêm giọt đắng giọt sầu vào tim
lợn_rừng83
23-01-2006, 10:55 PM
Trái tim anh đã bao lần thương tổn
Bởi cuộc đời xảo chá lắm mưu toan
Bởi lòng người miệng lưỡi thế gian
Không cố ý nhưng vô tình đâm chém
Xé tim anh thành muôn mảnh đau thương
Tiểu thư nếu lỡ có thương
Sợi tình chắp vá vết thương có lành
Còn không cứ để mặc anh
Dòng đời sô đẩy anh đây kệ đời
hạ vàng (*-")
23-01-2006, 11:23 PM
tình bất diệt là tình của dôi ta
mà sao ông bà cứ la cà
dể cho thế gian thêm hỗn loạn
cứ vào dăng kí có hơn không
lợn_rừng83
24-01-2006, 12:48 AM
Nếu cổ tích ngày xưa là có thật
Lúc tôi buồn Bụt đang ở nơi đâu
Lúc cô đơn sao bà tiên không đến
Để mình tôi giữa dòng không bến đỗ
Sống chênh vênh giữa biển cả cuộc đời
Thơ anh viết ngày càng vô nghĩa
Có lẽ tình đã cạn từ đây
Có lẽ anh không còn mơ còn mộng
Không yêu đời và cả yêu thơ
Có lẽ từ đây sống bơ vơ
không bầu bạn không người chi kỉ
Chỉ một mình ôm dĩ vãn đau thương
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:55 AM
nếu biết trước tình này sẽ tan vỡ
dành tội gì dể rồi làm khổ nhau
với lãng tử người chất dầy khổ dau
còn tiểu thư thì vẫn còn mơ mộng
lợn_rừng83
24-01-2006, 08:22 AM
Mắt này đã cạn dòng châu
Trái tim khô héo u sâu đã quen
Yêu lãng tử phải là người đặc biệt
không bình thường chẳng tính toán so đo
Yêu lãng tử người đừng có lo
Kẻ si tình chết vẫn si tình
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:03 PM
si tình có dược ích chi
lãng tử di rồi biết lấy ai iu
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 01:27 AM
dã mang thân là tình lãng tử
mang tội dời với cả thiên thu
chữ yêu kia chẳng hận cũng thù
vì lãng tử lá người tu trọn kiếp
yuui_shinzo
25-01-2006, 02:29 AM
Yuui tui tuy chẳng là lãng tử
Nhưng thú thật Yuui cũng đang tu
lợn_rừng83
25-01-2006, 04:01 AM
Yêu lãng tử phải là người đặc biệt
Biết yêu thương và rộng lượng vô cùng
Bởi lãng tử là một kẻ khùng
Nhưng tim lãng tử mãi thủy chung
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 11:51 PM
co thật chăng hỡi chàng lãng tử
thế thì ai dã dể tiểu thư buồn
vì cớ gì người lỡ trót gieo thương
người con gái vẫn còn chưa tỏ lối
lợn_rừng83
26-01-2006, 02:20 AM
Bơi tiêu thư đâu phải người đặc biệt
Chỉ vô tình ghé đến rồi đi
Trách lãng tử tôi phải làm gì
khi người ấy với tôi là xa lạ
Người yêu thơ tôi cũng yêu thơ
Tôi làm thơ bằng hơi thở của mình
Bằng tình thương và niềm chắc ẩn
Thích thơ tôi chắc chắn sẽ buồn
Nhưng ngoài đời tôi cũng người vui tính
Cũng đáng yêu mà chẳng ai yêu
Vì họ biết tôi yêu thơ hơn họ
Vì họ ghen với vẻ đẹp tâm hồn
To: tieu thu.. yêu chân tình sẽ đạt được chân tình--Giữ niềm tin sẽ có được niềm tin
Đừng đánh mất những giấc mơ. Truyện cổ tích sẽ trở thành sự thật
Nếu biết trước anh không làm lãng tử
Không là người reo dắt những niều đau
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 11:01 PM
dã hỉu dâu mà lãng tử nói thia
nặng dau lòng cho ngùi coan gái kia
chỉ iu thơ có cái gì nà lạ
như bao ngùi cũng chỉ thia muh thui
co chắc hoh muh lãng tử nói hia
ai iu tho hơn những ai kia
nếu nói dzay e rằng o dược doa
kẻo mụt ngày lãng tử sẽ tử thui
WizardLove
26-01-2006, 11:14 PM
Trong vườn lá vàng đang rơi
Ngoài vườn có chiếc lá rơi mau vàng
Lá rơi là lá màu vàng
Rơi được một lúc lá vàng hết rơi
malaysia
27-01-2006, 12:52 AM
:dapcom: cai tivi cho chet
hu roi con:dapcom:
:dapcom: cai tivi cho chet
hư rồi con:dapcom:
chạy đâu cho thoát hả con:jerry:
mày chết chắc:banana:
chúc mừng mày bac dược thằng chuột:cungly:
lãng tử xa quê lãng tử nghèo
cuộc dời lãng tử lắm cheo leo
người ta uốn
g rượu với thịt heo
ta dây lãng tử uống rượu với dưa leo la cùng!:cungly:
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:56 AM
di wua xứ lạ nắm ngùi dao
chỉ thấy dưa leo dzoi cứt mèo
lãng tử như ta chẳng thể thia
heo dang bi dzich thia na teo
lợn_rừng83
27-01-2006, 03:40 AM
Tư lâu lãng tử đã cô đơn
Chẳng ai thương nhớ chẳng giận hờn
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:49 PM
nhưng dzi lỡ thương nên sầu kíp
dể hận trào dâng hận thiên thu
Thương chi lại để hận dâng trào
Yêu chi lại để sầu thiên thu
thanchet_bongdem
27-01-2006, 07:59 PM
anh không tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
câu chia ly vương những giọt nước mắt
em xa rồi con tim anh giá băng.
Anh không tiếc những gì anh đã mất
chỉ tiếc rằng chưa nói lời yêu em
anh vô tâm hay là anh quá ngốc
để bây giờ anh biết nói gì đây.
cứ ngỡ rằng yêu em là mãi mãi
dẫu cuộc đời nhiều sóng gió tình yêu
nhưng khi em không còn yêu anh nữa
cơn bão tình nhấn chìm trái tim anh.
anh ước gì thời gian quay ngược lại
để em sẽ sưởi ấm trái tim anh
xua tan đi cơn bão tình dữ dội
và anh sẽ nói tiếng mãi yêu em...
thơ hay đây..
lợn_rừng83
01-02-2006, 12:57 AM
Anh nghèo chẳng có chi đâu
Đời trai lãng tử trai tim u sầu
lợn_rừng83
07-04-2006, 07:37 AM
Nếu mai em quết lấy chồng
Anh về sắm sửa tiễn sang sông
lợn_rừng83
16-04-2007, 08:03 AM
Còn lại gì khi tình đẽ chết
Sống làm gì khi hết người yêu
Gió_ấm
17-04-2007, 09:43 AM
Buồn buồn chẳng biết làm sao
Ra đình hóng gió mưa rào bỗng rơi
Có cần phải thế không trời
Hại tôi ướt hết buồn ơi là buồn
ThaiAn
19-04-2007, 07:41 PM
Cô đơn lẻ bóng muôn chiều
Xa xót phận nghèo An mãi cô đơn
Cô đơn xóm vắng một mình
Cô đơn An lại một mình cô đơn
ThaiAn
19-04-2007, 07:54 PM
Bởi tôi nghèo nên người đơi hất hủi
Bởi tôi sống mà chẳng được ai thương
Bởi tôi không có nhan sắc diễm kiều
Kém học thức nên tình yêu mất cả
Bởi tôi nghèo nên tìm tình yêu mới
Nên tình yêu hay bay khỏi tầm tay
Kiếp sống nghèo tôi thua tất cả
Thua bạn bè thua cả người thân
Năm canh với hai bàn tay trắng
Không thể nào xây đắp mộng cùng em
Một loài hoa nệm ấm chăn êm
Chắc tưởng rằng xa em rồi vĩnh viễn
Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
Đó là người thật chất tôi yêu
Tôi sẽ yêu một bông hoa chưa nở
Chưa một lần dang dở với tôi
ThaiAn
19-04-2007, 08:00 PM
Ngày chưa gặp em tôi mang một gánh buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
Em đến rồi chỉ giúp anh đánh đổi
Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
Nắng gió xứ người chiếm hết mùa thu
Anh cố tình chôn vùi đi nỗi nhớ
Dẫu có đẩy em qua bao miền trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em.
Trăng còn đợi gió chưa lên
Hay là trăng đã tròn trên mái rồi
Hằng ngày em nói bao lời
Với cha , với mẹ , với người xung quanh
Với đường phố với cây xanh
Sao em không nói với anh một điều?
ThaiAn
19-04-2007, 08:08 PM
Hai năm đi lính tạm xa nhà
Khi về xóm nhỏ nở đầy hoa
Người yêu bế con ra chào bác
Đâu lòng bác lắm mẹ cháu wow :(
Khóc đi em khi duyên mình không trọn
Giọt lệ buồn lắng đọng trên mi
Khóc đi em để bước chân đi
Rồi chôn kín những gì trong dĩ vãng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.